Khi nào mới là đáy????????............. Vào cả đây các bác...!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_vn77, 15/12/2011.

4168 người đang online, trong đó có 374 thành viên. 09:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7000 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)]
  2. nguoibuontin

    nguoibuontin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    354
    Cả làng cả lũ ai cũng nhao nhao đi short thì sắp đến đáy rồi chứ còn đâu nữa =))
  3. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    424
    Em bập bõm vào chơi chứng từ những tháng cuối năm 2006. Ngày đó kiến thức về chứng mềnh còn rất mơ hồ và xa lạ. Khi đó việc tìm kiếm các thông tin về các doanh nghiệp còn hạn chế, việc mở TK giao dịch mua, bán/rút tiền, nộp tiền thì vất vả thôi rồi, ... ấy vậy mà cứ mua được là thắng và thắng lớn (đúng là cờ bạc chiều tay mới) [:p][:p][:p]

    Vậy mà trải qua bao nhiêu năm với kiến thức được trang bị nâng cao, thông tin búa xua, thăng trầm, kinh nghiệm các kiểu mà bây giờ cứ .......................... mua là chết :((:((:((

    May mà có đ/c vợ can ngăn nhiều nên không dám huy động tổng lực/không vay mượn, ... không thì bây giờ vỡ mồm roài bác ah dẫu rằng mất mát là rất lớn [:p][:p][:p]
  4. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái này xem có thấy hình bóng của bác trong đó ko nhé [r23)][r23)]
    http://www.1nhap.vn/threads/328-Doc-di-cac-pac-dung-de-chet-ma-khong-biet-tai-sao-chet-
  5. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    sọc cũng chết mà ko sọc cũng chết
    vì ko ai có thể cưỡng lại xu thế tăm tối của CKVN [r23)]
  6. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    424
    Thanks! Em chết chủ yếu là do mục 2 + 5 + tham (lãi thì cứ muốn ăn dày, lỗ thì không chịu cắt sớm) [:p][:p][:p]
  7. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    424
    Hồi đầu mềnh chơi chứng, cứ mua bất kỳ mã nào khi bán cũng có lãi và lãi to. Lúc ấy mềnh vui lắm, cữ nghĩ rằng mềnh có "năng khiếu" về môn này. Vậy mà mụ vợ nhà mềnh cho ngay gáo nước lạnh rằng chẳng qua là "cờ bạc chiều tay mới", khi đó mềnh bực phát điên nên phán các kiểu nào là: Phải biết thu thập và phân tích thông tin, phải xem kỹ các BCTC của doanh nghiệp mình đầu tư, nào là nhận biết xu hướng, .... Giờ nhiều đêm nằm nghĩ lại thấy con vợ mềnh nó nói đúng thật, chơi chứng ở cái sòng Ha và Hose quá bằng đánh bạc, mọi PTCB, PTKT, ... đều vứt vào sọt rác nói chung là đíu biết thế nào mà nần ^:)^^:)^^:)^
  8. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    424
    Bao giờ cho đến ngày xưa [:p]. Cái ngày mà cứ vài hôm lại trắng bảng bên mua hoặc bên bán có khí cả tuần thậm trí cả nửa tháng trời:p. Đang lúc hăng máu vịt mềnh cứ nghĩ sao TTCK của mềnh nó không như bên trời tây cho mềnh nhanh kiếm [:p]

    Giờ đêm nằm nghĩ lại đã thấy vãi đái ra quần, mịa toàn con hàng lởm chỉ nhìn vào cái BCTC thấy lãi nhiều, thấy nó chuẩn bị phát hành tăng vốn (mà giá phát hành ngày đó đa phần là cao lắm chứ có bằng mệnh giá như bây giờ đâu) là CE cả tháng trời. Nhiều con mềnh mua toàn cỡ vài trăm triệu đến nửa tỷ và trên nửa tỷ (~700tr)/1 nghìn cổ phần :-o; nhiều con giá cỡ 10 đến 20 "chấm" phát hành tăng vốn lên gấp 3 gấp bốn lần mà sau đợt phát hành giá vẫn "trên đỉnh phù vân" ;))

    Khiếp với TTCK và khiếp vía với chính sự mông muội của mềnh thật [:p]
  9. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    đọc tâm sự của bác nhớ những ngày mới chập chững vào chứng khoán 2006
    hồi đó lãi đậm mà ko thể lý giải tại sao mình lãi lớn thế :)>-
  10. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Sự khác biệt nằm ở niềm tin, ngày đó niềm tin với TTCK là cực lớn
    Khi niềm tin lớn thì đắt mấy người ta cũng mua
    Còn như bây giờ khi ko còn niềm tin, rẻ nấy thì rẻ nữa cũng ko ai thèm mua

Chia sẻ trang này