1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

"Khi người ta tham lam thì mình phải sợ hãi. Còn khi người ta sợ hãi là lúc mình phải biết tham lam"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 15/04/2007.

518 người đang online, trong đó có 207 thành viên. 23:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2022 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Biết được chính xác đến khoảng 60% lúc nào thị trường lên hay xuống thì đã giầu to rồi.

    Cách đây 2 tuần nhiều người cũng đã nghĩ: Đây là lúc nên mua vào thôi, thế nhưng sau đó thị trường lại xuống tiếp.

    Ai có thể bảo đảm sau tuần 16/4 thì thị trường không tiếp tục xuống?
  2. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như bác
    em khởi nghĩa dần dần từ lâu roài mà mãi chả thấy cái j` cả ném bom rải thảm từ mấy tuần rồi
    osolo h thành binladen mất rồi
  3. Danisa

    Danisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chú này phân tích nghe được đấy, nằm thở thoai....
  4. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Có 2 mốc quan trọng có thể ảnh hưởng lớn tới thị trường:

    1. 21/4: Đấu giá 128 triệu Phú Mỹ, lượng cung lớn, giá khởi điểm cao mặc dù mã này cũng chẳng thuộc loại " chất", chưa chắc giá trúng thầu thấp nhất đã vượt qua giá khởi điểm, giá TB chắc hơn khởi điểm một tí. Và tỷ lệ bán được sẽ là bao nhiêu %?

    2. 25/4: Hết hạn nộp tiền đấu giá đợt I PPC, bao nhiều người sẽ mua, bao nhiêu người bỏ cọc, tỷ lệ bỏ cọc là bao nhiêu %? Giá có bị đè tiếp 30% để dọn đường cho đợt II hay không?

    Nói chung là chưa vội, ốm yếu ra gió dễ bị cảm lắm.

  5. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    1
    Sự kiện Đạm Phú Mỹ là sự kiện đặc biệt nhất trong tháng. Nó cho thấy thị trường đã ''sợ hãi'' và ''nản lòng'' Đến mỗi một việc là đi đăng kí cũng nhiều nhà đầu tư ngại ngần vì gần đây mất nhiều tiền quá. Giá cọc cũng cao nên sợ mất cọc. Sự sợ hãi này thể hiện rất rõ nếu như số lượng đăng kí chỉ xấp xỉ đựoc số lượng chào bán.

    Bây giờ sẽ hàng vạn nhà đầu tư ngớ người, sao mình ngố quá, cứ thương vay khóc mướn mấy cổ phiếu trên sàn, bị cơn lũ IPO giá cao làm ngần ngại ko đi đăng kí hoặc đăng kí quá ít. Lòng tham đã bắt đầu trỗi dậy và sự sợ hãi đang dần ra đi. Thị trường đã chạm đáy!!!!!

    Thị trường sẽ giữ ở đáy bao lâu, hết tuần này sau khi ĐPM công bố chính thức và hết hạn nộp cọc Thác Mơ và PPC, hay là sẽ vọt lên ngay là một câu hỏi rất khó trả lời. Nhưng rõ ràng tâm lý đang quay trở lại với ''lòng tham'' và sự sợ hãi đang dần biến mất với việc ĐPM đang có rất nhiều người mua được rẻ và nhiều người thì đang tiếc...rẻ.

    Quyết định đầu tư bây giờ hay 1,2 tuần nữa là tùy thuộc ở bạn. nếu nhiều tiền thì nên mua rải. Hãy nhìn nước ngoài đang lặng lẽ ôm vào BCs trong 2,3 tuần qua, rải mỗi ngày một ít. Nếu ít tiền thì nên bình tĩnh (vì ít tiền mà còn đem đánh bạc mất một đồng cũng xót).
    Nhưng thị trường sẽ up. Để rồi xem.

Chia sẻ trang này