KHi tất cả các bác lo lắng cho phiên kỷ lục xả hàng thì ngày mai thì trường lại tăng điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voi_bi_1984, 21/07/2008.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 08:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1647 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. chalalot

    chalalot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu thẳng thắn mà nói thì thực tế phiên giao dịch ngày mai có rất ít khả năng TT có thể đảo chiều tỷ lệ 20:80. Tuy nhiên, không phải là không có hy vọng nếu:
    1. Những thế lực ủn đít VNI tiếp tục ra tay (cái này không rõ)
    2. Cầu ngoại lớn (nó vẫn đang múc rất hăng hái)
    3. Tâm lý NDT ổn định, bình tĩnh quan sát, đánh giá (cái này khó)
    4. Kinh tế vĩ mô khả quan (cái này có vẻ ổn)

    Huy vọng ngày mai có biến
  2. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Không nhanh vậy đâu ông...
  3. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797
    Lại lạc quan tếu roài.......ko hiểu đến h mà các bác còn hô hào lên với cả up..... up vì cái gì đây...??? Phải biết chấp nhận sự thật thì mới có thể làm lại được
  4. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    47
    Cá 5 ăn 10 đi!!
    Vòi sun đâu rồi?
  5. minhhai985

    minhhai985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    0
  6. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng lỡ rồi em quyết k bán. Nó có xuống 20 phiên liên tiếp em cũng chưa lỗ (vì em tham quá). Nhưng theo em thì nếu có biến cũng phải cuối tuần. chứ mai thì khó lắm.
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    đến giờ phút này những người còn bị kẹp cổ nặng thì còn biết làm gì khác ngoài việc tự lên giây cót tinh thần, tự an ủi mình, tự sướng, tự huyễn hoặc mình, cố tưởng tượng ra những điều tốt đẹp nhất

    kể cả hôm nay ko có tin tăng giá xăng thì từ ngày mai thị trường cũng đố mà ngóc đầu lên nổi khi hàng T+4 của toàn bà con nhỏ lẻ xơi vỏ ốc của Tây và đại gia tràn về tài khoản

    làm đếch gì có ai đỡ cho nữa? làm gì còn sức cầu "ảo" loè bịp nữa? làm gì còn Hội nghị nào làm chỗ dựa tinh thần cho nữa? các ngân hàng thì lại mặc sức được tự do bán hàng cầm cố giải chấp ầm ầm, cứ việc phi hàng ra mà bán, may ra trúng được mấy con bò lạc
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Mai nó mà lên thì may quá Em vẫn còn 50% cổ cánh.

Chia sẻ trang này