Khi thị tâm lý trở nên bi quan nhất, đó là cơ hội kiếm tiền của chúng ta.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietstock168, 22/07/2009.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1157 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Khi thị tâm lý trở nên bi quan nhất, đó là cơ hội kiếm tiền của chúng ta.

    Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa để chờ đợi. Phải lên xe thôi.
    Nào mình cùng lên xe đi, nào mình cùng lên xe Mercedes.
  2. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường vẫn còn gồ ghề, các bác cứ bình tĩnh. Đoàn đường phía trước sắp đến đường cao tốc rồi. Chúc các quý khách thượng lộ bình an.
  3. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    23/7 Có bác nào theo tôi lên tàu không, vao chúc mừng nào. Thứ 2 bán 1/3 danh mục đi du lịch, đợi thị trường lên 550 tính tiếp. Khà khà.
  4. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    bác bắt đáy thành công rồi thì nghỉ ngơi cũng ok!
  5. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác có chơi MBF ở VNDirect không. Tôi thứ 2 bán MBF đấy.
  6. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Giải ngân tiếp bước thành công. Không sợ chết, cùng lắm là lỗ. Lỗ mua tiếp, đợi đến lãi thì thôi.
  7. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ đã đến, hãy chọn cổ phiếu cơ bản tốt, lên tàu và ngủ một giấc thế là thành công thôi.
  8. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ 1 ngày mà nhiều người đã cut loss và dự đoán TT sẽ giảm sâu thì là ngày mà trò chơi đã kết thúc...

    Ngay lúc hơn 00h15 ngày 3/8/2010 nhiều người đã ôm mặt khóc nức nở....

    Tại sao số mình đen như thế? Trò chơi này nó khác lắm.. anh chun đã bẩu rồi nó khác cái trò mà anh em mình hay chơi...

    Tại sao thông tin người ta lại đưa lên lúc 00h13 và hôm nay sao TT vẫn bị đạp xuống....

    Như vậy ai là người dật dây cái trò chơi này??

    và ai là người .......

    càng ngẫm càng thấy mình bị động, càng ngẫm càng thấy khó chơi...

    Khà khà... Mai là muộn và .......chuyến tàu cuối cùng
  9. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Múc. Đây là lần thứ 2 tôi khuyến nghị các bác vào bắt đáy của năm nay. Trong các lần khuyến nghị bắt đáy của mấy năm gần đây thì tất cả đều đúng. Tôi hy vọng và tự tin lần này tôi cũng sẽ lại đúng. Chúc tất cả thành công.
  10. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn có hiểu biết sẽ giúp tất cả chúng ta trở nên giàu có và thịnh vượng.

Chia sẻ trang này