Khi tình hình vĩ mô chưa tốt thì chứng khoán chưa thể phục hồi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 26/02/2008.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1126 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    Khi tình hình vĩ mô chưa tốt thì chứng khoán chưa thể phục hồi!

    Lạm phát ngày càng tăng,các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất,...Khi những vấn đề vĩ mô chưa được giải quyết thì thị trường chưa thể phục hồi.Theo tình hình hiện tại cần ít nhất 3-6 tháng để ổn định lạm phát,cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tiếp tục với tình hình thị trường sẽ lình xình ở 6xx trong 2-3 tuần tới.Lúc này ai có tiền mặt sẽ có nhiều cơ hội trong 3-6 tháng tới,có những cổ phiếu tốt bị cuốn theo xu hướng chung của thị trường sẽ giảm đến mức giá hấp dẫn để mua vào.Những đợt giảm mạnh luôn đem tới cơ hội lớn cho 1 bộ phận nhà đầu tư.Hiện nay có 2 câu hỏi đặt ra:
    - Khi nào nên mua vào?
    - Nên mua vào mã nào để đạt hiệu quả cao nhất?
    Với tình hình hiện tại thì Chính phủ chưa thể kiểm soát được lạm phát,tình hình chung chưa có dấu hiệu khả quan.Cần kiên nhẫn để có cơ hội thay đổi.
  2. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    Một phút suy ngẫm


    Thị trường thì vẫn cứ là thị trường, dù cái màu đỏ mà nó mang lại chẳng mấy dễ chịu
    (ĐTCK-online) Thị trường đỏ - một khái niệm bất đắc dĩ trở nên quen thuộc trong những ngày này. Khi TTCK phá ngưỡng 800 điểm, ảm đạm đã bao trùm; đi đến đâu ta cũng thấy, các nhà đầu tư hoặc là lo âu hoặc là thất vọng, thậm chí tức giận chỉ trích các cơ quan chức năng chẳng đưa ra biện pháp nào cứu túi tiền của họ. Và giờ đây khi mốc 600 điểm đã cận kề thì dường như người ta đã quá mệt mỏi để tức giận hay đổ lỗi, họ chỉ nói một câu đơn giản, đó là "không còn gì để nói!".


    Có thể điều đó đúng, chúng ta không còn gì để nói về những nỗi thất vọng, về những tác động tiêu cực vì báo chí đã làm "quá tốt" điều đó rồi, nhưng cũng không có nghĩa là thị trường chứng khoán hoàn toàn chẳng đem lại điều gì tốt đẹp nữa.

    Thị trường thì vẫn cứ là thị trường, dù cái màu đỏ mà nó mang lại chẳng mấy dễ chịu. Có một số người trong chúng ta đã chịu thua lỗ nặng nề và có thể không bao giờ quay lại nữa, nhưng có những người sẽ tiếp tục theo đuổi, thậm chí là cả cuộc đời. Và nếu nằm trong nhóm người thứ hai, bạn nghĩ mình sẽ trải qua bao nhiêu cuộc điều chỉnh hay thậm chí suy thoái? Chẳng lẽ mỗi lần thị trường điều chỉnh, ta chỉ có một công việc duy nhất là nhìn bảng điện tử ngập một màu đỏ rồi than thở hoặc chờ phép màu?

    Có lẽ hơi buồn cười khi nói đến những điều tích cực mà thị trường đỏ mang lại, khi trong đầu óc chúng ta nghĩ về nó chỉ vang lên hai tiếng "mất tiền" và "mất tiền"! Tiền mất chính là tiền học phí, chẳng ai thành công mà không một lần thất bại, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra bài học đó là gì không, hay là chịu đóng học phí mãi mãi mà chẳng lĩnh hội được điều gì?!

    Đa số chúng ta tham gia vào TTCK khi nó đang đà phát triển, những câu chuyện bạc tỷ nghe được hầu như hằng ngày. Chẳng có gì hấp dẫn hơn một món tiền mà ngay ngày hôm sau có thể tăng lên tới 5-10%, điều đó thôi thúc đám đông nắm lấy cơ hội. Trước khi bước chân vào đó, chúng ta đã đọc bao nhiêu cuốn sách về chứng khoán? Đã học qua bao nhiêu khóa học phân tích đầu tư? Dường như điều đó đã từng khiến chúng ta có cảm giác mất quá nhiều thời gian "Tại sao mình lại phải tốn thời gian học mấy thứ đó trong khi cứ mua là trúng chứ?!". Đó chắc chắn là lý do vì sao bạn tích cực mua vào khi VN-Index ở mức 900 điểm, vì nghĩ rằng thị trường đã xuống đáy mà không biết nó còn có một tên gọi khác là "con dao đang rơi", nếu đã đọc qua sách vở về con dao này thì có thể bạn vẫn sẽ theo quan điểm mua vào, nhưng ít nhất bạn cũng một lần suy nghĩ về điều đó, và biết đâu trong 1/10 cơ hội, bạn sẽ quyết định khác?!

    Hãy thử nhìn lại những cổ phiếu bạn đã bỏ hàng triệu, hàng trăm triệu đồng để sở hữu, bạn suy nghĩ về nó trong vòng bao lâu trước khi mua? Có cổ phiếu nào bạn đã từng quyết định mua 5 phút sau khi nghe lời rỉ tai đầu tiên về triển vọng? Liệu có tồn tại cổ phiếu nào trong danh mục, bạn thậm chí chưa từng xem qua bản công bố tài chính?

    Tất nhiên, bạn có thể lý luận rằng, các chuyên gia cũng đều sai cả đấy thôi, họ cũng làm đủ loại phân tích, nghiên cứu đủ loại công ty, nhưng cuối cùng vẫn "đỏ cả làng". Có lẽ điều đó đúng, nhưng không phải ai cũng "đỏ" như nhau; có người lỗ nhiều có người lỗ ít, bạn đã bao giờ áp dụng các biện pháp cắt lỗ chưa?

    Hơn nữa Peter Lynch đã từng nói rằng, chỉ có một cách duy nhất để dự đoán giá cổ phiếu tăng hay giảm trong vòng 1 hoặc thậm chí 2 năm tiếp theo, đó là tung đồng xu! Vậy mà đã từng có lúc bạn dự tính lướt sóng trong vòng một hai tháng, bạn đang chơi cổ phiếu hay là đánh bạc? Đâu là giá trị thực của tất cả những giấy tờ mà bạn đang mua?

    Bạn kỳ vọng gì khi quyết định mua một cổ phiếu? Những quỹ đầu tư được coi là thành công lớn chỉ đưa ra mức lợi nhuận hằng năm là 30%, còn chúng ta lại coi thị trường là một cái máy in tiền, nay là triệu phú mai ắt hẳn phải là tỷ phú! Những câu chuyện thành công (đôi khi chỉ là những đồn đại thất thiệt) càng làm chúng ta hoang mang thêm, cổ phiếu giảm giá nhẹ hoặc thậm chí tăng giá "chỉ" vài phần trăm đã được coi là một thất bại. Cảm giác thất bại này khiến chúng ta tìm mọi cách để thay đổi chiến thuật mua bán một cách mù quáng, cho tới khi thất bại thực sự!

    Sau khi đọc xong những điều trên, ắt hẳn sẽ có một số nhà đầu tư tìm thấy một hoặc vài "đặc điểm" của mình trong đó. Một số khác sẽ nói rằng, đây là bài viết chẳng có giá trị gì, khi mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cái gì chẳng nói được! Nhưng tôi tin rằng, ngay cả khi rất giỏi giang, hiểu biết nhiều?, có thể vẫn có một khoảnh khắc bạn để cảm xúc chi phối và lựa chọn sai đường. Điều giá trị nhất mà thị trường đỏ đem lại lúc này chính là thời gian ngồi lại và suy ngẫm về quyết định đầu tư ngày hôm qua - thứ mà có thể trong những giai đoạn ồn ào tăng trưởng, bạn đã lỡ bỏ qua?

    Chặng đường trước mắt vẫn còn rất dài với những người dám dấn thân.
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9699
  3. infoviethung

    infoviethung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế để các bác đánh t + chứ
  4. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    hiện giờ chơi t+ phải rất nhạy bén và chuyên nghiệp đấy bác,chúc bác t+ thành công
  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế VN chỉ khốn khổ bởi 2 từ " Lạm phát". Tuy nhiên không nên quá lo lắng khi trong tháng tới lạm phát sẽ bị đẩy lùi . Cũng như các nền kinh tế đang PT, VN sẽ có 1 mặt bằng giá mới, so với sức mua của đồng tiền, với 100 usd ở VN thì 1 người có thể sống ở mức tối thiểu , nhưng ở malay thì sẽ cần tối thiểu 300 USD.
  6. caphephin

    caphephin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát sẽ giảm nhanh như thể bay hơi
    Các bác cứ chờ rồi sẽ thấy
  7. chukimvn

    chukimvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bà con có nhớ Ku này ko? Chuyên vuốt đuôi thị trường. Hôm nay bán đúng đáy mịa nó rồi lại còn ra ta đây Nhạy bén và Chuyên nghiệp
  8. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    Tôi còn mong thị trường lên gấp 10 lần bác,nếu bác đang lỗ thì xoay thêm tiền chuẩn bị đợt tới gỡ gạc,tôi mấy tháng nay không có lợi nhuận mà vẫn đang kiên trì chờ thời cơ đây.
  9. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    thị trường giảm ai cũng thua lỗ ,tuy nhiên mình luôn lạc quan tin tưởng sắp tới sẽ là cơ hội,thiếu tiền thì sẽ vay thêm đầu tư
  10. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này