1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Khi trời còn giông bão...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by protein66, Jul 7, 2010.

1273 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 14, 2008
    Likes Received:
    422
    Nhìn xu hướng dài ra chút, chứ cứ nhìn từng phiên một thì khó lắm, nhiều người bán xong, mai lên lại thấy tiếc hôm nay bán, lại múc vào, lúc về lại cutloss, rồi cứ thế bị cuốn vào vòng xoát, dứt mãi không ra được...

    Cố gắng có cái nhìn dài hạn và chơi theo trend dài, những trend siêu ngắn và khó nhai thì xin nhường cho các đại cao thủ
  2. balamon

    balamon Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Bài viết khá hay. Nhưng theo tôi, thị trường này chính là liều thuốc thử cực mạnh, là ranh giới giữa thành công và thất bại, giữa dám nghĩ và dám làm. Hơn kém nhau là ở những lúc như vầy mà thôi. :)
  3. tuanvip1977

    tuanvip1977 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Likes Received:
    2,030
    TT quá yếu, giao động trong biên độ hẹp, tin tốt thì không lên, tin xấu thì xuống. Cuộc chơi ngày càng khó.
  4. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Có nhiều người kẻ kẻ, vẽ vẽ, các đường ngang đường dọc trên biểu đồ rồi phán thị trường đang xuyên đáy, chạy nhanh không có kẹp, không có thì chết chùm ...... vân vân và vân vân..........

    Thị trường mà xuống thì 500 không là gì (chứ đừng nói ngưỡng kỹ thuật hay ngưỡng tâm lý) và đáng ra thị trường đã xuống từ cách đây 1- 2 tháng trước, chứ ở thời điểm này mà nói thị trường xuống thì quả thật quá khiên cưỡng.
    Tôi cho rằng thị trường đã và đang tích luỹ, và trong ngày 1 ngày 2 tới, thị trường sẽ bull lên, chỉ có điều thị trường sẽ lên đến đâu tuỳ thuộc rất nhiều vào thông tin phía trước.
    Thời điểm này tuyệt đối không ra hàng chỉ có múc,.................... múc .......................và múc..................., rất nhiều thông tin của các quỹ các công ty chứng khoán và cả các thông tin đại chúng đều đã nói nhiều ngày nay là nên đầu tư giá trị, vậy mà 1, 2 hôm nay tiếng kêu gào rời bỏ thị trường lại tràn đầy diễn đàn với rất nhiều nick có uy tín thì quả thật tôi không hiểu các bác đầu tư kiểu gì ?????? .
    Múc thời điểm này sẽ được hàng tốt giá rẻ, múc thời điểm khác sẽ vớ phải nhiều con hàng vớ vẩn giá cao.
    Chúc các bác thắng lớn.
    Trích câu của VTCZone: "" Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn """.
    Lần này eim quyết ăn cả công cấy lẫn công làm cỏ (Tham tí cho nó thâm).
    Hết!!!!!.
  5. TauTocHanh

    TauTocHanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 17, 2008
    Likes Received:
    785
    thủng roài, DJ thủng 10K [r2)]
    mốc vni 500 thực sự là đáy năm 2010 [r2)]
  6. tunghau1

    tunghau1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2010
    Likes Received:
    1
    nhanh nhanh mà lên tàu nếu chưa mua đc vé
    lên đc rồi thì thắt chặt dây an toàn và làm ngay một giấc
    tỉnh ra thấy mình như nào nhỉ
    lồi mồm ah có lẽ chưa đủ
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 27, 2008
    Likes Received:
    0
    Cũng sắp hết tháng thất sang tháng phát rồi còn gì bác chủ top
  8. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 14, 2008
    Likes Received:
    422
    Dòng tiền yếu quá, dù có tin tốt gì đi nữa nhưng tình hình hiện tại có vẻ khó khăn, giống như hình ảnh một kẻ bất tài, dù được nhiều người nâng đỡ nhưng rốt cuộc không thành công, vì bản thân không có thực lực thì sao có thể thành công được, tất cả cần phải có thực chất, cái quan trọng là nội tại, đang ốm thì không nên quá sức, nếu không kết quả sẽ càng tồi tệ thêm...
  9. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 31, 2008
    Likes Received:
    1
    Đến khi khẳng định rằng dòng tiền mạnh với khối lượng giao dịch bùng nổ thì thị trường đã lên mặt bằng giá mới hoặc đang giao dịch vùng đỉnh:-"
  10. batcandoi12

    batcandoi12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 15, 2009
    Likes Received:
    143
    Pro 66 chắc đang ôm tiền lâu quá nên mót, hô xuống thêm được chút nào hay chút đó.
    Nếu TT hô mua, ai cũng mua, hô bán - ai cũng bán thì còn gì là TT, mà chỉ có buồn buồn.. thôi

Share This Page