Khó ngủ_cần lời khuyên của các tiền bối.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Reat_40, 12/11/2021.

2801 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 17824 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. bullstock

    bullstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    690
    Ngoài tài chính dự phòng thì tâm lý rất quan trọng. Khi không có thu nhập ngoài thì chỉ cần vài deal thua bạn dễ bị sợ mất tiền hơn, đi lệnh rất stress, nhiều lúc hoài nghi bỏ qua cơ hội, hoặc mất hàng khi rung lắc nhẹ v.vv nên hiệu suất ko đc cao đâu.

    Nếu bạn mới tham gia 2 năm thì tỷ lệ thắng nhiều hơn thua, dễ bị ảo tưởng. Tính trên mẫu rộng trong thời gian dài nó rủi ro hơn bạn tưởng.

    Vấn đề chủ yếu là bạn ko thỏa mãn với cv hiện tại thì tìm cách thay đổi thôi.
    Reat_40 thích bài này.
  2. bstock204

    bstock204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2021
    Đã được thích:
    239
    Em chưa 18 oánh ck đc 2 năm.... muốn trading tại nhà luôn nhưng chưa qua dowtrend bh nghe các bác nói thấy phân vân và thêm chút sợ....
    Reat_40 thích bài này.
  3. chinhga89

    chinhga89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Đã được thích:
    4.394
    90% sẽ khuyên ko nên bỏ rồi các cụ bla bla rằng tài sản dưới 2tr$ thì k nên bỏ. Nói thật hãy làm điều mình thích. NAV tầm 1.5-2 tỏi là nghỉ đc nếu rate 20-30% đều gớm các cụ cứ vẽ vời 22 tỷ-44 tỷ mà xuất phát điểm 500tr bao giờ mới lên. Mark cũng bắt đầu từ 10K đó đam mê thì theo thôi nếu sai 1-2 năm đi làm lại quan trọng nhất CS là thấy happy hay ko
  4. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    76.736
    Chào bạn, tôi ở trên ttck Vn gần 20 năm rồi.
    Tôi không khuyên bạn gì nhiều chỉ muốn nói với bạn, dù trong bất cứ lĩnh vực gì muốn thành công đều cần 2 yếu tồ là kiến thức, kinh nghiệm và vốn ban đầu.

    Về mặt kiến thức, kinh nghiệm thì ít nhất 10.000 giờ để đạt được mức độ chuyên nghiệp. 1 ngày cứ cho bạn giành 8 tiếng vừa giao dịch, vừa phân tích, quyết định thì 1 năm bạn tích lũy được gần 3000 giờ. ÍT nhất bạn phải bỏ ra 3,5 năm giao dịch 8 tiếng/ ngày rồi hãy nghĩ đến con đường giao dịch chuyên nghiệp bạn nhé.

    Về mặt vốn, cứ cho bạn cần giao dịch làm sao để mỗi tháng bạn thắng 10 triệu trang trải cuộc sống (lúc này bạn không có lương nữa nhé). Như vậy 1 năm bạn cần 120 triệu tiền lời từ chứng khoán. Trong dài hạn thì khả năng sinh lời 15%-20%/năm cho lĩnh vực đầu tư đã là quá lý tưởng. Vậy bạn cần 1 số vốn ban đầu ít nhất từ 600 - 800 triệu bạn nhé (chưa tính nhiều tháng downtrend thì phải có dự phòng)

    Chúc bạn có quyết định chính xác nhé.
  5. TamSuHocDao2021

    TamSuHocDao2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2021
    Đã được thích:
    1.953
    Cao thủ đây, lời khuyên nó cũng khác hẳn
    Reat_40 thích bài này.
  6. bullstock

    bullstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    690
    Nói chung cân nhắc nghiêm túc thôi, chứ thời thế có thể thay đổi. Ví dụ sắp tới nó triển khai T0 và bán khống trên cơ sở hoặc nhiều sản phẩm đầu tư khác thì câu chuyện downtrend sẽ khác. Không có một con đường thành công chung cho tất cả mọi người tại tất cả mọi giai đoạn, quan trọng mình rút ra được điều gì đúng cho bản thân mình thôi.
    Reat_40 thích bài này.
  7. TamSuHocDao2021

    TamSuHocDao2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2021
    Đã được thích:
    1.953
    Cứ chắc cú, đi bằng 2 chân , nhẹ nhàng thanh thoát, đi nhanh về sớm ạ:))
    thethang201Reat_40 thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Nhìn bài viết của bạn có tâm, có lòng và biết tôn trọng người khác.
    Cũng như bạn có một trình độ học vấn cao nhất định, thể hiện qua cách chỉnh chu, chính tả... mà thể hiện văn bản, khác xa với ảo bây giờ viết sai chính tả và cẩu thả chữ viết vô cùng.

    Từ đó kích thích mình chia sẻ với bạn chân thành như sau :
    Mình tuổi đời 52, tuổi chứng khoán thì không nên nói ra vì đó là phô trương và lố bịch, bầy đàn bắt chước thiên hạ lắm.

    Chỉ mong bạn có tinh thần coi trọng, coi trọng một sự thật mà chính bạn chưa trải qua và chưa đi qua hết.
    Bạn nên coi chứng khoán là một thu nhập phụ, là một thú vui tao nhã đầy đam mê học hỏi thôi, bạn nên chừa cho bản thân một đường lui có hậu và lâu bền 1 đời ở một nghề ổn định khác. Còn không có một công việc hay không có một thu nhập khác ngoài chứng khoán thì sau này đường cuối cùng của bạn đến chỉ là muốn tự sát, hay hèn hạ ăn bám, chịu sĩ nhục và bị rẻ rúng coi thường, người khác nhìn thấy bạn là xa lánh, không muốn vướng họa với bạn đâu.

    Vì ngay chính bạn cũng không thể kiểm soát được bạn trong chứng khoán đâu ( Sau này ê chề thất bại, tay trắng nợ nần, vợ con.... gia đình xa lánh....sẽ có một ngày như thế thôi cho dân chứng khoán nhỏ chưa có kinh nghiệm, cận kề tủi hổ bạn mới thấy là mình nói không có sai đâu. )

    Để phân tích cặn kẽ ra vì sao bạn không kiểm soát được bản thân thì giải thích ra dài lắm, tựu chung lại là lòng tham và nỗi sợ hãi.
    Giữa ranh giới tham để có nhiều thêm, hay tham để gỡ gạt lại.
    Giữa ranh giới sợ hãi sẽ mất thêm, hay sợ hãi cùng cực vì đã mất.
    Hai ranh giới này nó khủng khiếp lắm, vô cùng khủng khiếp, nó tạo ra cho bạn mất phương hướng, sai càng sai.

    Vì chứng khoán là thằng này chỉ mong lột tiền, lừa của thằng kia và ngược lại, cụ thể là nhà tạo lập TT, là người quyết định lên hay xuống của cuộc chơi, là người rất rất nhiều tiền quyết định tất cả, muốn lùa toàn thể nhỏ lẻ, còn nhỏ lẻ chỉ là chạy theo tiền, chạy theo ảo diệu biến hóa của bảng điện 3 màu, chạy theo vô vọng may mắn hên xui, và thậm chí ảo tưởng lên F319 làm một cái pic rồi tự sướng cả thiên hạ nghe theo ý mình.

    Đương nhiên có người thất bại thì sẽ có người thành công. Bạn muốn thành công mãi mãi mà không thất bại sau này chỉ có những cách sau nếu bạn làm được :
    - Bạn là người thân trong gia đình, hay là bạn chí cốt của đội lái.
    - Bạn là người làm kế toán, hay ban lãnh đạo của một Công ty đó để biết nội tình của nó.
    - Bạn trải qua vô số thất bại mà vẫn còn vốn để làm lại từ đầu, biết phân tích nhìn nhận sự thật, biết cho rằng mình dở, mình thật sự thiếu thông minh, mình không có sự phán đoán đúng, mình không có cảm giác nhạy bén với cách vận hành của bản điện, mình lại quá tin vào F319, quá tin vào môi giới, quá tin và dựa vào nhận định của công ty chứng khoán....v,v.
    Tự phụ, tự cao và cao ngạo bản thân là kẻ thù giết chết bạn mà bạn chưa nhận ra từ bây giờ đó.

    Còn nữa để lúc khác còn thời gian chia sẻ tiếp với bạn nhé.
    Last edited: 12/11/2021
    quangkien1989sexmovie đã loan bài này
  9. phu_thuy_pho_wall

    phu_thuy_pho_wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2017
    Đã được thích:
    786
    Mình chia sẻ chân thành và đúng sự thực vậy mà ko ai like mình. :((:((:((:((:((:((:((
  10. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.544
    tháo hết MG đoạn này sốc lắm
    luong_gia thích bài này.

Chia sẻ trang này