KhoaiTayVTS: Vni 640 - Kịch bản của thị trường CKVN vào tháng 9-2009

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 07/06/2009.

1883 người đang online, trong đó có 753 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 116289 lượt đọc và 995 bài trả lời
  1. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Thông báo :

    Đoàn tàu Vờ_Ni đang giảm dần tốc độ để vào Ga Xép (600). Tại đây, tàu sẽ dừng để trả & đón khách, sau đó sẽ tiếp tục hành trình.

    Hành khách lưu ý, tàu chỉ dừng lại thời gian ngắn, vì vậy ai tới Ga sau thì ngồi im, không tranh thủ lúc tàu dừng chạy xuống Ga đi chơi, mua quà bánh ăn vặt lung tung, đến giờ tàu chạy mất bắt Tac_xi đuổi theo lại khổ thân !
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Lại điều chỉnh nữa à thầy chùa? Mai phải lên chứ hehe sao cứ hô xuống thế thì ai dám mua

    [​IMG]
  3. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521
    Như đã nói ở các bài phân tích trước: Cuộc chơi đang bắt đầu có sự phân hoá và đầy mưu mẹo giữa các tổ chức với nhau khi Vni vượt 575./
    Như vậy phiên giao dịch ngày hôm nay (23-9) đã có những dấu hiệu bắt đầu về mưu mẹo của các tổ chức với nhau. Hiện tượng dằn mặt cũng như các đòn phản công sẽ tiếp tục được thể hiện rõ trong các phiên tới.
    Tuy nhiên dù diễn biến của thị trường thế nào thì các nhà đầu tư xin nhớ giúp thời điểm hiện tại mới chỉ là bắt đầu của sự phục hồi kinh tế sau khủng hoảng. Nếu nhìn từ đáy Vni235 lên tới ngày hôm nay là Vni 582 thì cũng nên nhìn ngược lại từ trên 1117 xuống 582. Sự phục hồi mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Cơ hội luôn mở rộng cho các nhà đầu tư.
    Kính chúc các nhà đầu tư sức khỏe, bình tâm và bảo trọng./
  4. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Hớ...hớ...chuẩn! 500pts mới là điểm leo lên miệng vực để bắt đầu cho sự phục hồi...VNI sẽ còn up dài ko dừng lại tại mốc 640 mà phải là trên 800 điểm, mốc này có thể đạt được trước 31/03/2010!
  5. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ cho hỏi VNI 610 hay 640 vậy????
  6. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Thanks thầy chùa đã chỉ điểm nhé. Đúng là thiếu sót khi mà ko nhìn ngược, tiếc là giờ ko có dữ liệu để nhìn ngược cái chơi hehe. Để mai về xem lại vậy.
  7. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Cái này có lẽ do xét ngược lại quá khứ thì vùng a.SH nói: Bán là thua, mua là thắng có nhiều cảm tử quân quá nên nếu lực đánh lên ko đủ thì TT lình xình hoặc xuống nhẹ hoặc lên ko đủ vì ai cũng muốn chạy trước để xuống thấp mua vào. Nhưng tôi nghĩ nếu lực đánh lên đủ mạnh sẽ tạo sự càn quét kéo theo cơn hoảng hốt mua lại hàng đẩy TT đi lên mạnh và kết thúc là trận mưa máu tanh tưởi trước khi thiên hạ kịp định thần nhìn lại.
  8. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.394
    Bà con hôm nay bị BB doạ cho 1 chút mà thấy thi nhau quăng dép chạy tá hoả đến giờ thấy nhiều bác vẫn còn run. Nếu chơi chứng kiểu đó thì có lẽ vào phiên giao dịch nên đóng bỉm cho an toàn . Thị trường tăng nóng đụng đầu vào trần thì phải quay đầu là lẽ dĩ nhiên. Tăng 9 phiên không thấy nói gì nhiều, giảm 0.75 điểm mà nhiều bác đã vãi hết cả ra quần. Các bác sợ về điều gì? Bữa nay trời sập à? Hay là tái khủng hoảng? .
    Vni tạo đỉnh dễ vậy sao? Bác nào từng chơi qua những năm 2006, 2007, 2008 có thấy giống như phiên hôm nay là đỉnh không vậy? Vậy thì sợ cái gì? giảm khoảng 2 hay 3 phiên để rồi lại đi lên 5 - 7 phiên nữa thì đó chính là cơ hội tốt để giải ngân vào những mã tốt, đó chính là cơ hội mà BB mang lại đó. Tại sao không biết tận dụng mà lại phải sợ đến nỗi tè ra quần nhỉ?
    Mỗi ngày giao dịch hàng ngàn tỉ như thế này. Ai lỗ không biết nhưng mấy thằng công ty chứng khoán nó hưởng trước tiên. Vậy cái lời đó đã được công bố chưa. Tài chính chứng khoán mới vào vòng khởi động. Mọi đỉnh cao còn đang ở phía trước kìa. Bác nào không chắc tay rớt hàng mai mốt lại kêu tiếc nhé.
  9. a_gi

    a_gi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Đã được thích:
    353
    Có câu chuyện hay pót lên cho các bác xem. Bác nào thấy hay cho em xin mấy sao. He he

    Có một thần xạ thủ tên là Canh Doanh, một hôm cùng ngồi uống rượu với Ngụy vương trong vườn, ngước mặt lên trời nhìn thấy một con chim đang bay, bèn nói với Ngụy vương: ?oTôi vì đại vương mà biểu diễn kéo cung bắn giả, nhưng kỹ thuật cũng có thể làm cho con chim rơi xuống.?

    Ngụy vương không tin, cho rằng anh ta nói khoác, Canh Doanh chỉ cười cười, chuẩn bị tư thế tốt, kéo căng dây cung mà không có mũi tên, chỉ nghe dây cung bật một tiếng, chim nhạn đang bay trên không rơi thẳng xuống đất.

    Ngụy vương kinh ngạc nói: ?oKỹ thuật bắn cung thật có thể đạt đến trình độ như thế sao ??

    Canh Doanh trả lời: ?oĐại vương, thật ra không phải kỹ thuật bắn cung của tôi cao minh, mà là vì con chim nhạn này đã bị thương trước.?

    Ngụy vương cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: ?oChim nhạn lớn đang bay trên không, làm sao ngươi biết nó bị thương chứ ??

    - ?oNó bay rất chậm, tiếng kêu lại bi thảm chắc hẳn là vì vết thương chưa được lành, do đó mà trong lòng nó rất sợ hãi vì chưa bình phục, cho nên khi nghe tiếng của dây cung bật thì lập tức kinh hoàng lúng túng, và không kể có mũi tên hay bắn tới hay không, thì theo bản năng liền mảnh liệt vỗ cánh bay lên, kết quả là đụng đến vết thương cũ, hai cánh chịu không nỗi cơn đau ấy, thế là từ trên không rơi xuống đất vậy.?

    (Chiến quốc sách: Sở sách)

    Suy tư:

    Con chim đã một lần bị chết hụt, thì sợ nghe tiếng bật của cây cung, sợ cành cây bị ngọn gió lay động, và sợ luôn cả cành cây có hình dáng cây cung.


    Được a_gi sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 24/09/2009
  10. a_gi

    a_gi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Đã được thích:
    353
    del

    Được a_gi sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 24/09/2009

Chia sẻ trang này