KhoaitayVTS: Vni785 - những kỳ vọng thực tế đến tháng 03-2010./

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 11/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 138846 lượt đọc và 961 bài trả lời
  1. hmtrading2003

    hmtrading2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như bác, xem nhiều bài rồi mới thấy có ý trùng nhau.
    Các bác đang bám vào phao KC2 đều có chủ ý xả hàng cả vì xét cho cùng KC1 = 420,000 tỉ - KC2 = 200,000 tỉ thì CP cũng thu về hơn 200,000 tỉ. Số tiền đấy sẽ lấy ở đâu? CK, BDS, DN, dự án,... và cung cấp cho NN.
    Tóm lại là với VNI 59x, có đánh lên cũng chẳng ăn bao nhiêu nên em ngồi yên 100% cash và chờ xu thế mới. Về cơ bản sẽ tăng LSCB vào cuối tháng 11 hoặc 12 nên luồng tiền cũng không dư rả đâu.
  2. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Các cụ THƯ GIÃN tí nhé, cái này nhà e sưu tầm bên V?Sec

    PHỎNG VẤN NÓNG 1 BBs

    Tập 1: tác giả toandmi

    Trên chuyến tàu Vơ-ni, tình cờ tôi gặp một BB đang ngồi vắt vẻo trên toa số 635, một bài phỏng vấn chớp nhoáng đã diễn ra, xin lược lại để cả nhà cùng xả stress.
    toandmi: Em chào anh
    BB: Ừ chú
    toandmi: Sao toa vip anh không ngồi mà lại lên đây làm gì cho gió bão
    BB: Đậu phụ nó (chắc là 1 câu chửi bậy), anh định lướt qua đây tí thôi
    toandmi: Thế là bị kẹp ạ
    BB: Chú đừng nhắc từ "kẹp", anh nghe suốt mấy ngày nay chán lắm rồi
    toandmi: Vâng, thế sao anh lại bị "mắc" ở đây thế ạ
    BB: Câu chuyện kể ra thì dài, nhưng tóm lại 1 câu là (nói rất nhỏ): anh bị úp sọt
    toandmi: Trời, thằng nào dám úp sọt anh
    BB: Thế nó mới nhục, anh cũng nghĩ như chú, thế mà lại bị chúng nó úp sọt quả này mới đau chứ
    toandmi: Anh kể qua qua cho em lấy tư liệu viết bài đc ko ạ
    BB: Đậu phụ nó, anh đã định kéo con Vơ-ni qua ga 650 rồi mới xả, nhưng chúng nó lật kèo úp anh nhanh quá
    toandmi: Ơ em tưởng các anh phối hợp nhịp nhàng lắm cơ mà
    BB: Mịa, lúc làm ăn được thì chúng nó anh em ngọt lịm, lúc có biến thì...
    toandmi: Àh em hiểu rồi, thế quả này anh kẹp hơi nặng rồi...
    BB: Toàn hàng margin 200 - 300% mua giá CE mới khốn nạn, mà anh bảo ko nhắc đến từ "kẹp" cơ mà
    toandmi: Àh vâng em lỡ lời, thế anh định dư lào ạ
    BB: Ngay chiều hôm thứ 6 anh đã phải tung một số thằng đệ lên các diễn đàn để xoa dịu bà con rồi, Xu-gà bên Vietsec, Lazer bên TTVN... chắc chú mày biết.
    toandmi: Ơ sao anh không đàm phán lại với các đồng chí BBs có phải nhanh hơn ko
    BB: Bọn nó bây giờ thằng nào cũng chỉ tìm đường thoát thân, chỉ có bà con mình là sống có tình nghĩa (thút thít)
    toandmi: Vâng, cơ mà mấy bài này thì xưa rồi diễm
    BB: Ừ, anh phải chơi thêm vụ "sập sàn vì 1 tin nhắn" nữa, chắc chú mày cũng biết hở
    toandmi: Vâng em có biết sơ sơ, nhưng có vẻ không hiệu quả anh ạ
    BB: Ừ, cũng có nhiều bà con tham gia bắt đáy hộ anh được 1 tí, nhưng mấy thằng kia nó xả nhiệt tình quá
    toandmi: Mấy vụ "KC2" và "ICV" thì sao anh
    BB: Thôi anh xin chú, chú be bé cái mồm không CAKT nó sờ anh thì đời anh lại quá nhọ
    toandmi: À vâng em hiểu
    BB: Hôm nay anh chơi tiếng cuối rồi, mai hàng T+ của anh nó về, hôm nay anh dùng 2 tài khoản bắt đáy ảo và thoả thuận 1 đống hàng CE, không biết trời có thương ko nữa (ỉu xìu)
    toandmi: Anh cao tay quá, chắc là mai có bull cho anh đấy
    BB: Ừ hi vọng thế, ở trên này chóng mặt lắm rồi
    toandmi: OK cảm ơn anh, mà em bốt bài này lên VS kiếm tí thanks của các đồng chí full xèng nhé
    BB: Ừ, mày P/S thêm cho anh 1 phát là: bà con mình sống có tình nghĩa, mai nhớ hộ anh tí, anh nói trước, anh mà không thoát đc lần này là anh phang cho lụt sàn luôn, con Vơ-ni có lên thì bà con còn kiếm đc, chứ anh mà kéo xuống thì cháo chẳng có mà ăn đâu.
    toandmi: Dạ vâng, em nhớ rồi, chúc anh rút chym lành lặn
    BB: Ừ cảm ơn chú
    Em rút lui trong im lặng, thôi lạy trời thương anh, đêm nay con DJ nó phọt mạnh, sáng mai bà con lại nhảy vào bắt dao rơi cho anh í đc nhờ.


    Tập 2 : tác giả TSBĐ

    Kể tiếp câu chuyện của bác Toandmi:

    Sau khi toandmi rút lui được vài phút.
    BB: Alô, em chào anh
    TSBD: Ừ chú, làm ăn thế nào rồi
    BB: Dạ, dạo này nhiều thằng vớ vẩn cứ bâu xâu vào em anh ạ. Lúc nãy thằng Toandmi nó cứ quấn lấy em.
    TSBD: Thế chú có để lộ gì không đấy?
    BB: Dạ không ạ, em kín như bưng không hé răng nửa lời. Trái lại em còn diễn kịch như thật. Em cá là thằng ấy đang đi loa trên mấy forum đấy
    TSBD: Tốt. Vậy các chú cứ theo đúng kế hoạch mà làm nhé. Chú nhắc lại anh nghe nào.
    BB: Vâng. Anh cứ yên tâm em thuộc lòng chiến thuật rồi. Hôm nay em đã cho quả bắt đáy ảo và thỏa thuận CE nhằm lừa bọn gà . Rồi sáng mai sẽ có bull đầu phiên và sẽ đè cho lịm dần. Bọn nó sẽ sợ mà tha hồ phang sàn, đến lúc đó sẽ hành động chớp nhoáng cướp hết hàng của bọn gà ấy, và đẩy thẳng con VNI lên 700 vào tháng sau.
    TSBD: Tốt,chú khá thuộc bài đấy. Nhưng chú còn quên một điều.
    BB: Điều gì ạ?
    TSBD: Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên. Chú cho đội quân của chú đi các nơi mà chim lợn. Rồi chú gom mấy con gà bâu xâu quanh chú lại rồi đóng kịch giống như lúc nãy chú đóng kịch với thằng toandmi ấy. Có thế mà cũng quên.
    BB: Vâng, em làm ngay đây.
    TSBD: Chú sang nhà anh gọi mấy osin cùng làm cho nhanh, thiếu tiền thì cứ alô cho thằng Tèo nhà anh nhé.



    Tập 3 : tác giả Liptons

    Tiếp ...

    Reng....

    TSBĐ : chú có đấy không?
    Super BB : vâng em vẫn ngồi đợi chỉ thị của anh từ sáng
    TSBĐ : anh vừa trấn an thằng BB kia rồi đấy, mai nó sẽ kéo bull lên đầu phiên, chú liệu mà phân phối khéo nốt chỗ hàng đầu tư dài hạn của anh nhá, dừng chơi kiểu oánh TCM sáng nay, có ngày nó cho ăn đòn đấy.
    Supper BB : vâng, em sẽ ra từ từ, vừa kéo giúp nó vừa xả nốt, cái chỗ dùng đòn bẩy của anh em chạy mấy hôm nay cũng hòm hòm rồi. Sang tháng 11 thì thế nào hả anh?
    TSBĐ : thời buổi này ăn ngày nào biết ngày đấy, chú lo xa thế làm *** gì, tối qua anh phím bọn cafef rao tin gói KC2 lên, mà hôm nay chúng nó vẫn chạy, mình ngồi lại ăn cám à?May nhờ cái tin đấy, nên bọn nó vẫn nhảy vào bắt đáy.
    Supper BB : thế cái KC2 thế nào hả anh?
    TSBĐ : ối dào, QH còn biểu quyết, Chính phủ còn ra quyết định, rồi văn bản hướng dẫn các bộ, ngành...nhanh cũng phải sang năm sau. Vào đúng mùa BCQ4 là đẹp đấy.
    Supper BB : Anh thánh thật, thế từ giờ đến cuối năm, ta cứ giữ sideway, vừa đè vừa ép cho bọn nó phọt hết hàng giá rẻ, tầm cuối năm gom xong, mình làm 1 quả ăn tết anh nhỉ?
    TSBĐ : ừm, cứ thế mà làm, mà vụ chú cho vay đòn bẩy để bọn nó đầu tư có khi lại kiếm được hơn vụ làm giá đấy nhỉ?
    Supper BB : hơn quá đi chứ anh, cho bọn nó repo, mình mồi 1 tí rồi tự chúng nó ủn TT lên, thằng nào được hay mất, anh em mình vẫn cứ tà tà đếm xèng phí repo + phí giao dịch, giờ này mà kéo con nào lên, bọn nó úp sọt cho thì bỏ mịa.
    TSBĐ : thôi, chú cứ thế mà làm nhé, nhanh tay 1 tí, không đến lúc cái tin KC2 nó loãng ra, thì *** đứa nào bắt đáy đâu.
    Supper BB : vâng, mai em sẽ xúc tiến khẩn trương, nghe nói anh vừa đoạt danh hiệu người hùng bên VS ạ? chúng em định tối tổ chức cái tiệc bên Long Đình mừng anh.
    TSBĐ : các chú cứ vẽ chuyện, cái danh hiệu lởm đấy thì làm *** gì tiền mới là trên hết


    Tập 4 : tác giả KhongTien

    osin của TSBD

    BB: ê osin, việc giao làm tới đâu roài, tình hình chung thế nào?
    osin: (mịa, sếp giao éo làm, ngồi đó mà chỉ tay năm ngón - nghĩ bụng). Dạ báo cáo anh ờ ... tình hình là rất tình hình ...
    BB: có mỗi việc khấy động bà con mà éo làm được. Ngu như ...sếp.. tụi mày. Nói thử xem nào ?
    Osin: dạ, bà con đang hoài nghi và tỏ ra có chút phẫn nộ vì nhiều kịch bản quá, tiền đổ vào nửa tháng nay cho vơni đã gần 150.000 tỷ rồi, sắp bằng KC2. Lo lắng tiền đổ vào túi các sếp cũng đúng nhỉ anh nhỉ ???
    BB: mịa, thằng nào ngu thằng đó chết chứ bệnh tật gì, cứ như tao thì sao chết được (nghĩ - mày cứ tưởng mỗi sếp mày bỏ tiền thuê tao đấy àh, sống bằng mấy đồng lẻ đó thì chết àhh, thời buổi này gió mạnh bèo trôi, quân tử phải biết chọn cửa ).
    BB: chú mày chưa khôn, anh nói chú mày nghe, chú mày cứ làm đi, bà con mình còn non lắm, đã làm sao phân biệt được thật giả, chỉ có lòng tham chế ngự thôi, chú bảo xuống chưa chắc đã xuống tàu , chú bảo lên chưa chắc đã lên tàu. Bà con chỉ tin thằng nào cho 50 -100 -200% lợi nhuận thôi. Mà điều này thì làm gì mà có thực (tự cười )
    Osin: uiui, nghe anh nói e mở mang đầu óc vậy anh cho e theo anh nhé, e gần TSBD hơn anh e sẽ lấy tin chuẩn rồi báo anh, còn ngược lại e được... hehehehe được ko anh.
    BB: hahaha, khá khen cho thằng thông minh như chú mày, cứ làm thế đi anh ko để chú mày thiết đâu chứ ông TSBD không đối đãi với chú mày bằng anh đâu, nhưng a gét những thằng ăn ở 2 lòng. chú mày thề sẽ trung thành với anh đi ....
    Osin: dạ e thề! (keke cứ đợi đấy )
    ?
    ( chuyện chưa dừng ở đây )
  3. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    chú dạo này trốn mất tăm đâu thế, vào skype hỏi tí
  4. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Nhà e xin mạnh dạn BỐC PHÉT nhé :

    " Các cơ quan quản lý như UBCK sẽ sớm có các biện pháp cần thiết để bình ổn thị trường ".
  5. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên được 700 thì phải về 500 cái đã...
  6. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521
    Phiên ngày mai (28-10) sẽ được đặc biệt quan tâm ở khối lượng giao dịch và tính thanh khoản của TT. Các tín hiệu bắt đáy đã phát đi vào cuối phiên hôm nay, tuy nhiên ngày mai chưa phải là một phiên đẩy TT đi lên. Ngưỡng cản Vni595 cần test lại một lần nữa để đảm bảo xu hướng cho TT trong ngắn hạn./
    @ Một số thí chủ ghé thăm topic quả là có tài đuổi hình bắt chữ. Thật là đáng khen ngợi, nhưng tiếc rằng chữ và hình thì luôn nhảy như biến động của TT, e rằng sẽ là khó khăn khi cứ rình mò như vậy. Bảo trọng./
  7. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
  8. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Như một trái bóng, đập sàn càng mạnh, bật trần càng căng. Bao giờ bật trần, biệt được đã giàu.Mô phật !
  9. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Hôm nay bật trần hả bác ,đập ko khéo nhiều khi nó bật vào mặt cũng choáng lắm
  10. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Sư cụ vẫn cứ là sư cụ
    Điềm tĩnh lạnh lùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này