KhoaitayVTS: Vni785 - những kỳ vọng thực tế đến tháng 03-2010./.......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 24/12/2009.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 272850 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
  2. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Chờ về gần 450 swing hàng có sẵn Phú ơi!

    Bảo trọng! =))
  3. binhnhi

    binhnhi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    khoaitayVTS viết lúc 12:44 - 18/01/2010 [​IMG]
    Trích:
    binhnhi viết lúc 11:34 - 18/01/2010 [​IMG]
    Thật là ác quá đi bạn KhoaitayVTS ơi.

    Bao nhiêu người theo bạn, thậm chí thần thánh hóa rồi tự nhận là môn đồ của bạn giờ đang "trên ngọn cây" hết rồi.

    Tất nhiên là bạn nhận định chẳng bắt ai phải theo, nhưng cái cách lấy những nhận định đúng của mình trong quá khứ để PR rồi sau đó tạo lòng tin dẫn dắt người khác đầu tư theo quan điểm của mình.

    Tôi chưa bao giờ nghe bạn có 1 lời nào lý giải cho những nhận định sai của mình, hoặc nhận là mình đã sai.

    Cụ thể: vụ 160, vụ vượt 483 thì 430 chưa phải là đáy, và vụ gần nhất là 10 phiên điều chỉnh.

    ***Binh nhì***

    @ BinhNhi: Cụ hãy lo giữ lấy túi tiền của mình và tìm cách sinh lợi nó. Và trong mọi trường hợp không "đổ tại thời tiêt" hay còn gọi là dám làm dám chịu. Bảo trọng./

    -------------------------------

    @ bạn KhoaitayVTS:

    Tôi luôn giữ lấy túi tiền của mình và luôn tìm cách sinh lợi từ nó. Điều này là đương nhiên.

    Trong đầu tư chứng khoán, hay các lĩnh vực khác, tôi luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình và chẳng đổ tại ai cả.

    Tôi thấy bạn bắt đầu lúng túng, vô cớ và tùy tiện trong cách sử dụng ngôn ngữ khi reply comment.

    Rgds,


    ***Binh nhì***
  4. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bảo trọng!
  5. aliaka01

    aliaka01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Sư cọ không nhận định TT nữa chuyển sang cãi lộn rồi

    ặc ặc

    Vụ này hệt như LHH và úp đít bên VST

    Theo em đoán là sắp tới ngày sư cọ vén màn bước ra cho các cụ ngưỡng chim...í lộn chiêm ngưỡng...

    Sẽ có khối anh thất vọng và khối chị trầm trồ
  6. iumoney

    iumoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cảnh báo cái nick khoai khoái này lâu rồi, nói về những phát biểu nước đôi của Khoai, nhưng hồi đó vẫn lắm Fan nhiều mộ lắm, hehe. Học cách tự đánh giá và tự chịu trách nhiệm thui, từ giờ theo tôi các cụ cũng nên để topic này nó lắng xuống, Khoai bắt đầu chính thức bộc lộ sự loạn trưởng roài, trước kia che giấu bằng ngôn từ khéo lắm. Hãy để nó chìm xuống đi, ko comment nữa là ok. Đây là lần cuối vào ngó cáo topic có gắn chữ Khoaitay, sure luôn !(tôi muốn biết những nhận xét của mình về Khoaitay trước kia khi nào mọi người nhận ra, các cụ hiểu í nhé, chứ nghe theo cụ í múc REE và SSI ở đỉnh 63x, ... , chắc đời tôi ko ngồi viết được mấy dòng này nữa rồi)
  7. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Kiều càng sắc sảo mặn mà
    So bề tài sắc lại là phần hơn
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Kiều càng sắc sảo mặn mà
    So bề tài sắc lại là phần hơn:)):)):))
  9. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Lúc léo lắt bắt đầu nhóm lửa
    Biết bao nhiêu là sự khó khăn
    Chỉ đìu hiu một mảy gió xuân
    Cũng lo sợ có khi tắt mất
    Nghi ngút khói, mặc dầu thổi quạt
    Che một bên lại tạt một bên
    Khi lửa đà chắc chắn bén lên
    Thì mưa gió chi chi cũng cháy
    Mua lún phún, lửa càng nóng nảy
    Gió càng cao, ngọn lửa càng cao
    Núi rừng đều bén, cháy ào ào
    Lửa nung đỏ cả trời sáng toé.

    Việc cách mạng cũng là như thế
    Bước ban đầu là bước gian nan
    Nào đế quốc, mật thám, vua quan
    Đều là lũ ra tay phá hoại
    Hở một chút tức là thất bại
    Sai một li là hại cho dân
    Song khi cách mạng đã vững chân
    Sẽ ồ ạt lan tràn khắp xứ
    Sẽ vùn vụt như toà núi lửa
    Sẽ ầm ầm như ngọn thuỷ trào
    Sẽ kéo theo tất cả đồng bào
    Sẽ đè bẹp cả loài lang sói
    Lửa cách mạng sáng choang bờ cõi
    Chiếu lên cờ độc lập, tự do!
  10. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Giảm thế này thì dùng từ RUNG LẮC có vẻ không thích hợp. Dùng từ LAO DỐC thì hay hơn

Chia sẻ trang này