Khoáng sản Yên Bái - "Thủ phủ của Đá quý" - Hàng HOT mới nóng hổi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leader001, 01/08/2008.

1623 người đang online, trong đó có 649 thành viên. 17:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4329 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Khoáng sản Yên Bái - "Thủ phủ của Đá quý" - Hàng HOT mới nóng hổi


    YBC rẻ nhất trong số những thằng khoáng sản

    EPS cả năm 5.000 mà giá có 20

    Ở tỉnh Yên Bái cực giàu khoáng sản quý hiếm (đặc biệt là đá quý như Rubby, Sapphire), lại được ưu đãi từ phía cơ quan Nhà nước vì là tỉnh nghèo (chỉ có khoáng sản là chủ yếu, chẳng có công nghiệp gì sất)

    Dòng họ Khoáng sản là NUmber ONEEEEEEEEEEE !
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Yên Bái - "thủ phủ" đá quý

    Chợ đá quý nằm ngay trong lòng thị trấn Lục Yên, tỉnh Yên Bái, trước dãy nhà Bách hóa tổng hợp cũ kỹ của thời bao cấp. Đá Lục Yên không đục, mà trong vắt, và dĩ nhiên, đá càng trong thì tiền càng cao, có khi lên đến vài trăm triệu đồng.

    Không ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng không im ắng, trầm lặng, cái chợ "độc nhất vô nhị" này được các "đại gia" buôn bán đá quý, đồ trang sức khắp trong Nam ngoài Bắc (thậm chí cả ngoài nước) biết đến.
    Mỗi buổi sáng nhóm họp, ít ra cũng có vài trăm triệu đồng được "thông quan". Đó là chưa kể đến việc chợ đá quý Lục Yên còn là "trung tâm giao dịch" cho những cuộc mua bán, trao đổi đá quý cấp "liên quốc gia"...

    Đi chợ đá quý

    Lên đến Thành phố Yên Bái, cậu bạn "thổ công" của tôi xòa 2 ngón tay nhấm nhẳng: "Một là phải đi ngay lên Lục Yên để sáng sớm mai ra chợ; Hai là để xe lại, đi ôtô mang biển số địa phương!". Tôi trợn mắt dò hỏi, cậu bạn gật đầu giải thích: "Đi xe ngoại tỉnh, dân buôn đá sẽ báo nhau nâng giá hàng!". Sau gần 5 tiếng đồng hồ bị lèn vai, quăng quật trong thùng chiếc xe U-oat chật cứng, rút cục chúng tôi cũng lên đến phố núi Lục Yên - "Thủ phủ đá quý". Thêm 1 tiếng đồng hồ lọ mọ dò hỏi, cậu "thổ công" cười khoái trá: "Ở cạnh chợ đá, sáng ra đi thực tế mệt nghỉ!".
    6 giờ sáng, chiếc ti vi đầu giường líu ríu nhạc hiệu chương trình "Chào buổi sáng", cả bọn chúng tôi quấn chăn thò đầu nhìn xuống khoảnh sân Bách hóa tổng hợp phía dưới: màn đêm vẫn nhập nhòa, kèm theo sương giá mờ mờ hơi lạnh của núi đá; vài bóng người cựa quậy, vung chân múa tay như thể đang tập thể dục. Thêm 20 phút, sương dần tan, để lộ khoảng sân ướt rượt, lố nhố dăm người lặc lè bê bàn, xách túi. Chợ đá quý bắt đầu hoạt động.
    7 giờ, những người bán "cố định" đã tề tựu đông đủ. Gọi là cố định bởi họ thuộc dạng chuyên nghiệp, quen mặt và dễ nhận biết qua cái quầy gỗ (giống kiểu quầy bán xổ số ở các thị xã, thành phố) để trước mặt. Lượn suốt 3 dãy quầy, mắt mũi tôi hoa hết cả lên vì những màu sắc, hình khối đủ loại được dàn thành vốc, đọng thành đống. Có 2 loại đá quý được trưng ra ở chợ đá, đó là loại đã gia công, chế tác và loại còn nguyên sơ. Thường thì những viên đá đã qua chế tác đều được mài giũa theo các kích thước, hình khối sao cho phù hợp với việc làm mặt nhẫn đeo tay, bông tai hoặc vòng cổ. Giá cả tuỳ thuộc chất lượng, màu sắc, kích cỡ to nhỏ và cả mặt mũi, sự am hiểu về đá quý của người mua. Sà xuống quầy hàng xếp lổn nhổn những viên đá tròn vạnh, đủ màu đỏ, hồng, xanh, tím và sờ sẫm hỏi giá, cô bán hàng đang nhồm nhoài nhai miếng xôi to đùng, ngẩng mặt nhìn tôi cười toét "mở máy": "Đôi đỏ làm hoa tai cho cụ bà, giá 2 triệu. Viên xanh làm mặt nhẫn cho cụ ông, giá 1,2 triệu. Viên này gắn dây chuyền cho bà xã thì tuyệt cú mèo, bán rẻ 3 triệu. Anh có trẻ con chưa? Gái hay trai? Mua viên hồng 1 triệu làm vòng cổ tay cho cháu thì hết ý!". Tai vẫn chưa hết lùng bùng vì "viên này viên khác, triệu này triệu khác", thì cô bán hàng đã nuốt ực xong miếng xôi và thở ra khoan khoái: "Anh mới lên đây lần đầu à? Em lấy rẻ thôi!". Cuống quýt chưa biết trả lời sao, may mà "thổ công" lao đến, trợn mắt quát... cứu nguy: "Loại này chỉ bán cho... gà!" và lôi tuột tôi vào dãy quán nước bên cạnh.
    Sau 10 phút ngồi thở và ực gọn gàng cái thứ nước đen kịt, khét mù được gọi là "cà phê", "thổ công" kều vai tôi chỉ sang mấy người đàn ông ngồi bên đang rít thuốc lào xòng xọc: "Đây mới là cư dân chính của chợ đá!". Thì ra vậy, chợ đá thực ra chỉ là phần "tiền giao dịch" cho cả một thị trường bí hiểm, rộng lớn và không kém phần sôi động. Những mặt hàng được rao bán ở chợ, quá lắm cũng chỉ dưới 10 triệu đồng một món, bởi chẳng ai dại gì mang những viên đá giá vài chục, vài trăm triệu ra trưng cho thiên hạ bàn tán, nhòm ngó và quản lý thị trường, thuế vụ, ******* tới "hỏi thăm". Sự mua bán đá quý đích thực, nghe đâu được thực hiện phần xem mẫu, mặc cả, đánh giá, thẩm định trong những căn nhà riêng đồ sộ, kín mít như lô cốt, còn khâu "trao - nhận" thì lại thực hiện ở các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
    Quang "nháy", một tay buôn thuộc loại "tầm tầm" ở Yên Bái, bảo tôi: Thời thịnh vượng của dân đào đãi đá quý Lục Yên đã qua từ 5 - 7 năm trước, ấy thế nhưng "dòng chảy ngầm" của loại khoáng sản quý hiếm này không bao giờ ngừng. Dân buôn, Việt kiều, người giàu có muốn chơi sang ùn ùn kéo lên miền "rừng xanh, núi đỏ" Lục Yên cũng chỉ vì nguồn đá trên đây quá đẹp, thuộc dạng "độc nhất vô nhị". Cũng là "hàng màu" nhưng đá Lục Yên không đục, mà trong vắt, và dĩ nhiên, đá càng trong thì tiền càng cao, có khi lên đến vài trăm triệu đồng. Nói đá quý, tức là đá phải có màu, màu càng đẹp thì giá càng đắt. Đá xanh thì phải thẫm màu mới được giá, ngược lại, màu hơi nhờ nhờ thì giá cũng "tầm tầm". Với đá đỏ, loại đáng "đồng tiền bát gạo" phải có màu đỏ thẫm. Dân buôn đá thường chia ra nhiều loại để phân định là "đỏ nước 1, nước 2, nước 3", trong đó "đỏ nước 1" quý nhất với màu sắc tựa như máu của chim bồ câu, "nước 2" giống tiết canh pha loãng, tươi màu. Nếu chưa đạt đến 2 độ trên thì gọi là "ép nước 3" (ép hồng)...

    Đặc biệt hơn, Lục Yên còn là xứ sở của "đá sao" - những viên đá hiện lên trong lòng hình ngôi sao 5-6 cánh lấp lánh khi có ánh sáng chiếu thẳng vào. Mấy năm trước, đám "anh chị đánh đá" ở TP.HCM đã từng lồng lên đòi "xin tí tiết" của đám buôn đá Lục Yên vì tội làm giả sao. Thực ra, chuyện "giả danh" này không khó, nhưng chỉ có tác dụng với những "con gà". Còn với dân buôn chuyên nghiệp thì... hơi bị khó, chỉ "liếc" một cái là họ biết ngay: sao rởm không "chạy", lại chỉ mang màu đồng chứ không óng ánh như sao nguyên bản. Huyền thoại "Ngôi sao Việt Nam"


    Được leader001 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 27/08/2008
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2

    Dân Yên Bái thường tự hào vì được sống trên vùng đất của "Ngôi sao Việt Nam".

    Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngày 26/4/1997, Xí nghiệp Khai thác mỏ đá quý Tân Hưng thuộc Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái đã phát hiện viên đá rubi lớn nhất Việt Nam. Viên đá này rất lớn, có màu sắc lấp lánh, một góc ánh vàng, một góc ánh đỏ và mang trọng lượng 2.160 gram (tương đương 10.800 cara). Vì là viên đá "độc nhất vô nhị" nên Nhà nước đã quyết định giữ làm bảo vật quốc gia (Công văn số 5346/VPCP-CN ngày 22/11/1999 của Chính phủ). Bên cạnh "Ngôi sao Việt Nam", Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái còn khai thác được viên rubi sao, gồm 2 mảnh (1 mảnh nặng 1.820 gram, 9.100 cara, và 1 mảnh nặng 444 gram, 2.220 cara) cũng tại mỏ Tân Hương. Nhà nước đã quyết định giữ viên rubi này làm tài sản quốc gia (Công văn số 2290/VPCP-CN ngày 8/6/2004). Cả 2 viên rubi này đã được Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam bàn giao cho Kho bạc Nhà nước vào ngày 18/6/2004.
    Nhắc lại sự kiện "Ngôi sao Việt Nam", dân buôn đá thì thầm: "2 viên rubi này đại diện cho 2 lĩnh vực chế tác đá quý khác nhau theo kiểu mài Faxet và Cabochon!". Đồn thổi là vậy, nhưng khi chúng tôi tiếp xúc với cơ quan chức năng, vị lãnh đạo nào cũng lắc đầu quầy quậy bảo: "Đá quý Yên Bái đã cạn kiệt". Thậm chí, ông Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái - đơn vị đang khai thác đá quý tại mỏ Tân Hương - còn khẳng định: "Công ty chỉ khai thác tận thu, hiệu quả kinh doanh kém nên hòa vốn là may!". Vị này cũng cho biết, năm 2002-2003, Công ty phải ngừng khai thác để điều tra, thăm dò lại, còn trước đó, trong năm 2001, việc khai thác có triển khai nhưng cũng chỉ cầm chừng ở mức doanh thu cả năm khoảng 2,1 tỷ đồng... Đại diện Công ty này thậm chí còn "than thở": Dân phát hiện và khai thác mỏ từ năm 1992, nhưng đến tận năm 1995, chính quyền mới phát hiện việc này và thu lại, trao cho Công ty "mần tiếp". Trữ lượng ra sao chưa biết, nhưng có một điều ai cũng nhận ra là kiểu khai thác "một vốn, bốn lời" theo kiểu "du kích" của dân lại hiệu quả hơn hẳn kiểu khai thác quy mô, hiện đại của Nhà nước. Rút cục, Công ty phải cho máy móc hiện đại ngừng hoạt động và trở về "học dân" khai thác kiểu "thủ công".
    Đối với chợ đá quý, ông Phó Chủ tịch UBND phụ trách mảng xây dựng - công nghiệp của huyện Lục Yên gật đầu thừa nhận: Tình trạng buôn bán đá quý trên địa bàn vẫn chưa kiểm soát được, hiện người ta chỉ quản lý được một số cửa hàng có đăng ký ngành nghề buôn bán đá quý (chủ yếu là mua bán, xử lý đá quý thành phẩm), nhưng con số này còn rất nhỏ so với những người buôn bán tự do tại chỗ.
    Các cán bộ làm công tác quản lý khoáng sản ở Yên Bái và huyện Lục Yên thậm chí còn phải thừa nhận rằng: Mọi hoạt động của dân buôn đá chỉ được phát hiện khi việc buôn - bán đã hoàn tất. Không ít những viên đá được bán tại huyện với giá 200-300 triệu đồng, bán xong, dân xì xào thì chính quyền mới biết. Ngay Chánh văn phòng UBND huyện Lục Yên cũng bức xúc kể: "Viên đá bé lắm, dân buôn lại quái nên đừng đưa *******, quản lý thị trường ra kiểm tra làm gì cho mất công. Đối tượng lờ vờ ở Lục Yên, nhưng đá đã về đến Hà Nội...".
    Tôi lên "chợ đá", lại được nghe chuyện về những ngày người ta xôn xao đòi liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài để khai thác đá quý. Không ít đoàn công tác đã đi thực địa tại Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa để "đẻ ra" những dự án "hoành tráng", với cơ man máy móc, nhân công. Cũng không ít lần, các quan chức ngành đá quý Việt Nam đã đề nghị cấp trên cho áp dụng hình thức hợp đồng kinh doanh chia sản phẩm với những "phương án lớn", như sản xuất hàng trang sức, xây dựng trung tâm và trường đào tạo cán bộ... Ngọc học, xây dựng phòng thí nghiệm phân tích quốc gia chuyên ngành đá quý và vàng... Thế nhưng, tất cả chỉ ồn ào chốc lát rồi lại lắng xuống, trong khi cái chợ đá quý nhỏ bé với vài chục mống người nhẵn mặt nhau vẫn nhóm họp đều đặn, "thông quan" hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Cứ đà này, nguồn tài nguyên quý giá của tỉnh miền núi Yên Bái nghèo khó chẳng mấy chốc sẽ "có cánh cứ bay"!...

    [​IMG]
  4. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Nghe thằng bạn trên UBCK nói mua ngay YBC cách đây khoảng 10 ngày gì đó giá 17,x mua xong quên mất mình đã mua.
    Hôm trước thấy nó lên dữ dội vô tình kiểm tra danh mục lại thấy có 18k
    .
    Chỉ biết nó Up mạnh chứ thục ra không rõ hôm nay giá bao nhiêu
    Đang mơ 1 ngày nào đó YBC lên giá 10$
  5. new_hobby

    new_hobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc các chú lùa được nhiều gà qué nhé. Hi hi. Điêu gì mà điêu thế!
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Điêu toa cái gì ? Có link hẳn hoi chứ không phải em nói điêu đâu nhá. Yên Bái là vùng đất nghèo nhưng cực nhiều Đá quý (Rubby, Sapphire) (vùng núi phía Bắc mà. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu tập trung ở đó). Ngành công nghiệp ở đây chủ yếu là Khai thác Khoáng sản

    Kết quả kinh doanh em cũng không nói điêu. EPS 6 tháng của YBC là 1.800

    Cả năm dự kiến gần 5.000 mà giá có 20. Tính ra PE chỉ có 4. Với một ngành nghề cực HOT là Khoáng sản. Có tin được không ?

    Nhìn MIC, PE bao nhiêu ? Có trên 20 chưa
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Huhu múc được 18K là quá lộc rồi. Lượng khớp giờ mỗi ngày có được bao nhiêu đâu

    Hàng quý hiếm có khác. Múc được là 4%/ ngày. Ai mà chẳng sướng
  8. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đợt tới sẽ có nhiều công ty gắn mác khoáng sản để cổ phiếu lên cao.
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Gắn mác, đổi tên là một chuyện. Ngành nghề, sản phẩm, sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm về Khoáng sản lại là chuyện khác

    Khoáng sản Yên Bái xuất thân từ vùng đất giàu Tài nguyên như Rubby, Sapphire chứ chẳng phải mấy vùng đồng bằng hay cao nguyên lộng gió, chỉ có đất phù sa và đồi chè
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    MMC có EPS 6 tháng đầu năm là 1.200 mà giá tới 70 các bác nhé. Do chào sàn vào thời điểm thuận lợi, thị trường liên tục tăng điểm

    Còn YBC đau đớn thay chào sàn đúng vào lúc khủng hoảng, bị bán sàn liên tục. Nhưng đó mới chính là cơ hội để chúng ta vơ vét được Hàng hiệu, ngành nghề HOT với giá thật rẻ mạt

    EPS 6 tháng đầu năm 1.800

Chia sẻ trang này