Khóc cho bạn (xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lefan, 22/10/2010.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 887 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Mod


    (Viết không hay, không vui nhưng đem đến bạn đọc những lời san sẻ)


    Giá như hôm đó ta nghe mi và nhảy tàu với mi thì giờ ta đâu bước vào con đường khốn cùng này. Giá như, giá như ...


    Hắn ngục mặt trên bàn khóc nức nở. Chỉ mới 3 ngày thôi, tài sản của hắn đã đội nón ra đi 15%, một tỷ lệ lợi nhuận mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng thèm muốn lúc khó khăn này cũng là tỷ lệ làm bao người điêu đứng, đây là số tiền hắn vay nóng để tham gia thị trường mong gở gạt lại chút đỉnh nhưng may mắn đã không đứng về phía hắn.


    Cùng hắn xuất phát, cùng hắn vui khi thị trường lên, cùng buồn khi thị trường xuống. Rồi mọi thứ đã thay đổi, bước vào năm 2010 này thị trường đầy chông gai, cặm bẫy cuốn phăng đi tất cả, 2 đứa gần như trắng tay.


    Sau bao đêm gào thét trong tuyệt vọng, có lẽ đã động đến Thiên cung. Thượng đế bảo Bụt xuống trần gian thị sát, thấy 2 đứa đang ngồi khóc thảm thiết, Bụt động viên bảo:

    - Ta không thể cho 2 ngươi vài ba trăm triệu để bù vào thua lỗ được (ta già rùi không có tèng).
    - Lại càng không thể đẩy Vnindex tăng lên được ... (tụi nó xả cho vỡ mồn).
    - Giờ ta cho các ngươi 1 phép ... chưa nói được gì đã lặn mất tăm, vừa mừng vừa hồi hộp chờ đợi. Rồi Bụt cũng quay lại, nói tiếp: ta cho một phép đó là Phép đo lòng người, cố gắng tu luyện để tự cứu lấy mình và lúc nãy 2 ngươi biết ta đi đâu không? ta đi gặp và dặn dò bọn BBs, MMs, Tây lông bảo nói nếu có vẽ chart thì cứ vẽ, nhưng đừng có bẻ chart là các con của ta chết hết đó. Thôi, ta đi đây, chúc các con thành công.


    Ngày đêm tu luyện Phép đo lòng người còn hắn thì mãi miết rong chơi...


    Sực tỉnh, Hắn vẫn chưa cất đầu khỏi bàn.

    Trầm ngâm, mắt ngấm lệ từ lúc nào...một đôi bạn, giờ đây mỗi người mỗi tâm trạng, mới đây thôi sao giờ xa quá xa.



    Phép đo lòng người mà Bụt cho 2 đứa đây: http://f319.com/home/1340116
  2. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    mail của Bụt đây: http://f319.com/home/1340470

    Sao ngày nào cũng lập lại cảnh: giật mạnh về cuối phiên?

    Các pák hãy cẩn trọng
  3. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16

    sao với giăng cái gì.
    thế Bụt nhà ông khôgn dặn thêm cái gọi là kiềm chế lòng tham hả. muốn đi câu phải có mồi.
  4. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Bụt nói: Lòng tham là bất tận, lòng tham là cuội nguồn của hủy diệt
  5. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9

    Ko ngờ lefan viết văn hay thế,Kind cũng thích văn và thơ [};-
  6. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    hihi, cám ơn Kind. Dạo này thua nhiều quá nên có tâm trạng[};-[};-[};-
  7. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16

    xem có ai có tâm trạng [};- thì rủ bác cùng đi, hụ hụ hụ trời lạnh rồi
  8. tri_okhau

    tri_okhau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    21
    Ơ Kind, Kind thề Kind hứa Kind đảm bảo té rồi mà:-??
  9. T4TApril

    T4TApril Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    5
  10. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    [};-[};-[};-

Chia sẻ trang này