?-'?-'?-"?-? Khởi đầu của Kết thúc ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi _Arwen_, 05/03/2009.

2348 người đang online, trong đó có 939 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7482 lượt đọc và 127 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Nghe tên đã thấy thèm.
  2. stockfisher2

    stockfisher2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Đã được thích:
    0

    "Tôi rất thích khoe khoang và luôn tự cho mình là nhất" hố hố.

    Tất cả chúng ta chỉ trong cái AO LÀNG thôi!

    May ra có thì thằng chột làm vua xứ mù thôi!

    Thế nhé!
  3. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Em viết cũng bình thường thôi, có gì mà mọi người cả nghĩ thế nhỉ.
    8-3 mà các anh?
    Ở đây dường như sự thắng thua vượt lên tất cả



    Khoan thứ
    (Thiên Long Bát Bộ)

    http://tiengcahocduong.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khoan-thu-Vuong-Phi.IWZ99AAB.html

    Nếu như biết rằng
    Sự ngưỡng mộ khổ tâm hơn cả thầm thương trộm nhớ
    Thiếp nguyện bước đi trên con đường của chàng
    Nước mắt nam nhi khiến nữ nhi lặng khóc
    Thiếp như một tín đồ ngu muội của chàng
    Chàng chính là mộ phần của thiếp
    Vào sinh ra tử nguyện theo ý chàng

    Chàng mang cho thiếp sự bảo vệ
    Thiếp trao cho chàng lời chúc phúc
    Chàng là bậc anh hùng hảo hán
    Ôm ấp trong lòng hoài bão lớn lao
    Nhưng chàng sẽ lấy gì để bù đắp cho hạnh phúc còn nợ thiếp đây?
    Chẳng lẽ ái tình khó tha thứ hơn cả hận thù?

    Nếu như biết rằng
    Bản chất của ái tình vốn đến từ lòng thù hận
    Hồ, Hán không thể chung một lối
    Kẻ bại trận, người lại khổ đau
    Thì ra thù hận đã khiến chàng trở nên hồ đồ
    Trúng phải mê độc của ái tình
    Ngoài mặt tỏ ra thoả mãn
    Mặt khác lại tỏ ra tàn khốc.

    Chàng mang đến cho thiếp sự bảo vệ
    Thiếp trao tặng cho chàng lời chúc phúc
    Chàng là bậc anh hùng hảo hán
    Ôm ấp một hoài bão lớn lao
    Nhưng chàng sẽ lấy gì để bù đắp cho hạnh phúc còn nợ thiếp đây?
    Chẳng lẽ ái tình khó tha thứ hơn cả lòng hận thù?

    Chàng mang đến cho thiếp sự bảo vệ
    Thiếp trao tặng cho chàng lời chúc phúc
    Chàng là bậc anh hùng hảo hán
    Ôm ấp một hoài bão lớn lao
    Nhưng chàng sẽ lấy gì để bù đắp cho hạnh phúc còn nợ thiếp đây?
    Chẳng lẽ ái tình khó tha thứ hơn cả lòng hận thù?
    Ái tình khó tha thứ hơn cả lòng hận thù.
  4. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    làm sao Trú biết ?





  5. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Kệ họ đi Arwen ạ

    Chúc Arwen ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, bình an

    Mình cũng chở vợ đi chơi đây, thanh thản quá
  6. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác cẩn thận kô vào cuộc lại "gãy kiếm" đó nha!

    http://afamily.channelvn.net/2009030608323397tm0ca31/Khi-quy-ong-bi-gay-kiem#?utm_source=ttvn&utm_medium=linktext&utm_content=Box_Tin&utm_campaign=ttvn
  7. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.915
    Người cẩn thận thì nghĩ rằng thôi cứ chờ thêm đã xem sao, uptrend vào cũng chưa muộn.
    Người liều thì nghĩ rằng cứ múc xem sao, biết đâu đã đến đáy
    Người lì thì nghĩ rằng xuống thế đíu nào đc nữa, cứ cầm đã, lỗ thì lỗ rồi, lỗ thêm ít nữa cũng thế
    Người mất lòng tin thì nghĩ thôi thì cắt lỗ bu nó đi cho lành, đợi xuống tiếp sẽ mua lại, đựơc nhiều CP hơn
    Người chán chứng thì rút tiền đi gửi bank hay mua USD, Vàng
    Người cơ hội thì vẫn kiếm chác đc nhờ có thông tin chuẩn
    V.v và v.v

    Thật muôn hình vạn trạng, hỷ lộ ái ố. Thế mới biết đời có lắm loại người...
    Em chẳng biết em thuộc loại nào....
  8. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông

    [​IMG]
  9. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    dạo này thấy nhớ arwen mới lạ chứ ! chúc 8/3 vững tâm lý nhé em
  10. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    "Dĩ bất biến ứng vạn biến" => em nằm im





Chia sẻ trang này