Khoile là con trai hay con gái? MOD mà ko minh bạch là ko được

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ayman, 08/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
67 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1028 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Khoile là con trai hay con gái? MOD mà ko minh bạch là ko được

    Anh em cho ý kiến. KhoiLe cấm khoá topic của tôi đới
  2. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    iem pm hỏi thấy bảo con zái
  3. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Trai Gái quan trọng đíu gì
    Nhẹ nhàng là được
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú rỗi hơi à ? chú nào thích là gái thì là gái, thích là trai thì là trai, chú nào thích là cái gì thì nó là cái nấy.

    Lần sau đừng mở những topic dở hơi kiểu này nữa
  5. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Mình khai báo rất minh bạch trong profile rồi. Chuyện các bác ko tin hay nghĩ này nghĩ kia là do ở các bác hết đấy chứ Topic spam mà bác cấm mình khoá thì e là ... Nhưng hôm nay mình dễ tính, nên để các bác vui vẻ 1 tẹo, rồi tẹo nữa khoá sau.

    /* Mẹ mình bảo gái fải dễ tính thì mới mong hok ế chồng */
  6. donkisot1101

    donkisot1101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    87
    Khôi lé mà là con gái à? Nếu đúng là hình avata thì cũng được đấy. Mỗi tội hơi lé. Không dám chụp hình thẳng mặt, phải chụp nghiêng. Đúng không các bác?
  7. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
  8. oneonline

    oneonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Đã được thích:
    0

    Ha Ha ! Box Nhà Mình mà có Con Gái làm MOD là ghê đó HE He ! Mà đúng rùi Ma Ma của MOD nói thía là đúng rùi " COn Giá thì dễ tính chút ", khoá thì khoá chứ dễ tính vẫn hay hơn ! Ngưỡng mộ ! Ngưỡng mộ !

    Cái AVATAR kia hình như là Em My bên F69 thì phải ? Bây giờ mà Em xúc phạm MOD có khoá nick Em báo Em trước nha để Em chuẩn bị làm thêm mấy nick nữa ! TKS
  9. hungtrancong

    hungtrancong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rất gợi cảm... giác! Khôi Lê bây giờ nổi tiếng nhất diên đàn nhờ đẹp , gợi cảm, khóa topic liên miên!
    Bầu Khôi Lê làm hoa hậu forum đi, gợi cảm ...giác hơn cái con Thùy Lâm mua chức.
    Nhìn avatar của Khôi Lê là mình cứ nghĩ đến đáy của thị trường (vì vui).
  10. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Tặng riêng em KhoiLe18

    .
    .
    Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên
    Em có tuổi hay không có tuổi
    Mái tóc em đây, hay là mây là suối
    Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
    Thịt da em hay là sắt là đồng ?

    Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
    Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
    Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
    Trên mình em đau đớn cả thân cành

    Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
    Em đã sống lại rồi, em đã sống!
    Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
    Không giết được em, người con gái anh hùng!

    Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
    Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
    Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
    Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!

    Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
    Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
    Em trở về, người con gái quang vinh
    Cả nước ôm em, khúc ruột của mình.

    Em đã sống, bởi vì em đã thắng
    Cả Nước bên em, quanh giường nệm trắng
    Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
    Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa...

    Cả nước cho em, cho em tất cả
    Máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má
    Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
    Cho thịt da em lại nở trắng ngần

    Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ
    Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ
    Em sẽ đi, trên đường ấy thênh thang
    Như những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!

    Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹp
    Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
    Như quê em Gò Nổi, Kỳ Lam
    Hỡi em, người con gái Việt Nam!
    Tố hữu
    (7-12-1958)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này