*** Khốn nạn*** 0 chấp nhận được

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fant0mas, 09/07/2016.

1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 19:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6983 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Xe cứu thương muốn đưa bệnh nhân ra khỏi viện phải cống nạp tiền hoặc sẽ bị đánh cho bất tỉnh!
    Kinh hồn với những thứ luật ngầm xe cứu thương. Lạ một nỗi những kiểu bảo kê này diễn ra công khai hàng ngày hàng giừ tại gần như tất cả các bệnh viện tuyến đầu. Ấy vậy mà các lãnh đạo bệnh viện vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Cứ chèn ép thế này thì người bệnh nghèo phải sống làm sao?

    Vừa đỗ xe cứu thương để người nhà và nhân viên y tế cáng vào khu vực khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Nguyễn Văn T., một lái xe cứu thương từ tỉnh Thái Bình đã phải nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe, tránh trường hợp bị bảo vệ bệnh viện nhắc nhở.

    Anh T. nói, việc liên quan đến xe cứu thương chở bệnh nhân trong các bệnh viện có quá nhiều vấn đề. “Mình chạy xe lên đón bệnh nhân về, phải nói khéo là người nhà thì may mới ra được vì họ không cho ra đâu. Xe cấp cứu cũng không được bởi vì người ta sắm xe thì cũng phải làm. Có người còn bảo “Bọn mày chỉ biết làm một mình thôi à?””, anh T. nói.

    Yêu cầu được giấu kín thông tin, anh T. chia sẻ tiếp: “Bây giờ ở đâu cũng thế thôi. Người ta làm xe cứu thương thì chắc chắn người ta phải tìm khách, có phải một mình chạy đâu. Cứ phải xe của bệnh viện, còn không phải xe của bệnh viện thì đừng nói chuyện mang người ra. Ở đâu bây giờ cũng thế”, anh T. nói.

    Theo anh T., khi đón bệnh nhân cũng phải có mẹo. “Phải nói khéo là người nhà của mình mới đón được, nhưng ra cổng vẫn mất 100 nghìn đồng. Nhưng như thế đón được người còn đỡ. Cẩn thận mất tiền còn không đón được ấy”, anh T. nói. Anh T. còn thông tin, có trường hợp xe cứu thương lên đây đón bệnh nhân, người ta không nói năng gì nhưng sau đó đuổi đến tận Pháp Vân chặn đánh.

    Anh T. cho biết, qua hơn một năm lái xe cứu thương, anh thấy hầu như viện nào cũng có trường hợp này, nhưng gay gắt nhất vẫn là các bệnh viện lớn. “Từ tuyến dưới lên đây, chúng tôi chỉ lấy khoảng 1 triệu đồng/bệnh nhân. Chiều về, nếu mà hai khách đi ghép thì lấy rẻ từ 700 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng/lượt. Nhưng xe cấp cứu của bệnh viện thì phải 2,4 triệu đến hơn 3 triệu đồng”, anh T. nói. Một lái xe cứu thương khác cũng từ Thái Bình chia sẻ thêm: “Đúng là bệnh viện không cho xe cứu thương ở ngoài vào chở bệnh nhân ra. Vì ở trên này cũng có xe”, anh này nói.
    hbtsd thích bài này.
  2. thetwoface

    thetwoface Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    591
    Có trường hợp BV còn phải thu thuế nộp cấp trên, rồi dần lên chỗ cao nhất. Tôi cho là cứ phải cho một số trường hợp bay ghế VIP thì mới cảnh báo được
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    Xe đưa khách vào thì phải chạy không ra . Mặc kệ khách phải đợi . Xã hội lãng phí vì xe chạy không , thêm ô nhiễm môi trường cũng MAKENO , anh Cả ơi , anh hô những việc gì cần cho dân thì làm , anh đánh trống rồi ....sao k gõ liên hồi đi anh .

    Dân đen cần lắm .
  4. hanhdaica

    hanhdaica Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    909
    Việt nam mình còn cái lũ "buôn ghế" thì lấy đâu là tình người là nhân đạo. Bọn phải "mua ghế" để lên thì bằng mọi giá phải có tiền thì lấy đâu chữ TÂM trong đầu. Bv NHI TW là tuyến cao, có đau có năng người ta mới lên. Vậy mà hành xử như vậy... Thì niềm tin đặt ở đâu? Toàn lợi ích cá nhân- lợi ích nhóm đặt lên trên hết. Sợ thật.
  5. daiviet

    daiviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2014
    Đã được thích:
    2.334
    Nhìn bạn thì biết người. Ôi những những thằng bạn: Venezuela, Cuba, TQ, Bắc củ sâm

    Lãnh đạo thì toàn thánh thần, vừa tài năng vừa đức độ như sao, trăng, mặt trời nhưng thực trạng thì...
    hoangx thích bài này.
  6. Mun Mun

    Mun Mun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.536
    ĐKM bọn nó khốn nạn mất hết cả nhân cách các bác ạ
    Gia đình vừa quyết đinh cho cháu bé về đã có SĐT "lạ" gọi vô mời chở với giá cắt cổ 7 củ. GĐ tự thuê đc xe 2.5 củ thì bọn chó canh cửa bày ra cái trò bất nhân này. Số lạ ở đâu mà biết nhanh thế, móc nối cả đường dây ở đây chứ đâu việc éo j mà phải điều tra cho mệt.
    Nói chung đi đâu cũng thấy toàn lũ phò phạch, thối nát
    hbtsd thích bài này.
  7. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.252
    NGhèo không được có bệnh
    THiên đừong XHCN
  8. giameo

    giameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    377
    Tất cả đều đúng quy trình một xuất ghế ngồi trong bệnh viện tiền tỷ đấy nhà dột từ nóc rồi
    Xích xe, bệnh nhi tử vong: Miệng lãnh đạo ngược xuôi

    chuyện đó

    Tuy nhiên trước đó ở diễn biến khác, sáng 6/7, bà Lê Thị Minh Hương - Phó giám đốc Bệnh viên Nhi TW, bà này lại cho rằng: "Không có tình trạng bảo vệ của bệnh viện Nhi ngăn cản xe cấp cứu đưa bệnh nhân về khiến bệnh nhân tử vong".

    [​IMG]
    Bệnh nhi trong xe dần tắt thở
    PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một số thông tin trên Youtube, Facebook... là chưa chính xác, chưa phản ánh đầy đủ nội dung thông tin và bản chất sự việc.


  9. lecongtuanhoang

    lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    2.895
    Tính mạng con người là liều thuốc thử cao nhất cho đạo đức, nhân cách để phân biệt người và thú đội lốt người!
    Bệnh viện thế này thì toi rồi! Xã hội đúng là càng ngày càng đồi bại! Ở thủ đô, nơi hội tụ những văn minh của dân tộc mà lại có những con thú dạng người này sống à! Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc loại bỏ mấy thành phần thú vật này ra khỏi xã hội!^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    cakiemxp, muopxanh, hbtsd1 người khác thích bài này.
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.040

    Thấy đồn 7 triệu đi xe của bảo vệ về Nghệ An, gia đình ko chịu cơ, thích rẻ 2 triệu cơ ........=((




    Thứ sáu, 8/7/2016 | 22:52 GMT+7
    [​IMG]
    Gia đình bệnh nhi bị chặn xe cấp cứu lên tiếng
    Ngay khi bác sĩ thông báo con trai 9 tháng tuổi của chị Soa tiên lượng xấu, một số điện thoại lạ gọi đến chị Soa nói cho thuê xe vận chuyển về quê giá 5-7 triệu đồng.
    Ngày 8/7, gia đình tổ chức mai táng cho cháu bé Trần Công Diễn (9 tháng tuổi, quê xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Ngồi thẫn thờ bên di ảnh con trai, chị Hoàng Thị Soa (39 tuổi) kể, con trai chị mắc bệnh tim bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng. Dù hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, vợ chồng chị vẫn quyết định chạy vạy vay tiền để cứu con. Đây là lần thứ 4 gia đình đưa cháu Diễn tới Bệnh viện Nhi Trung ương chữa trị.

    “Hôm đó, bác sĩ vừa thông báo sức khỏe cháu xấu và khuyên gia đình nên đưa cháu về nhà thì có một số điện thoại lạ gọi vào máy tôi hỏi có thuê xe không? Họ nói giá là 5,8 triệu đồng nếu không có y tá đi cùng, khoảng 7 triệu nếu có y tá đi cùng kèm bình thở. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa định đưa cháu về, với lại không đủ tiền nên không thuê”, chị Soa nhớ lại.

    [​IMG]
    Chị Soa nói rằng cò xe đã thông đồng từ trước. Ảnh: Niềm Phạm.

    Ngay sau đó, người thân của gia đình biết có một xe cấp cứu ở Nghệ An chở người ra Hà Nội nên đã làm hợp đồng chở cháu về nhà với giá 3 triệu đồng. Người thân bố trí cho hai vợ chồng chị Soa ra bến xe để bắt xe về nhà trước, sợ để hai vợ chồng đi cùng xe cấp cứu chở con trai hấp hối thì quá đau lòng. Tuy nhiên, khi vừa ra tới bến xe, hai vợ chồng chị lại phải quay lại vì hay tin xe cấp cứu chở con trai bị bảo vệ bệnh viện chặn lại.

    Anh Hoàng Ngọc Thủy (dượng cháu Diễn) cho biết, lúc anh cùng người thân cáng cháu Diễn từ tầng 3 của bệnh viện xuống xe không có bác sĩ, y tá của bệnh viện đi cùng. Lúc xảy ra sự việc bảo vệ chặn xe cũng không có cán bộ y tế nào ra can thiệp.

    “Khi chúng tôi vừa đưa cháu lên xe cấp cứu thì bảo vệ cùng một số người lạ đến vây lại, không cho xe ra ngoài và hô đóng tất cả các cửa”, anh Thủy bức xúc nói.

    [​IMG]
    Người thân bé Diễn bức xúc khi xem lại clip. Ảnh: Niềm Phạm.

    Tài xế xe cứu thương Nguyễn Cảnh Toàn (31 tuổi, Nghệ An) cho biết xe của anh không bật còi ưu tiên cũng như không hề chạy nhiều vòng trong bệnh viện mà chỉ vào đậu ở trong khuôn viên để chờ bệnh nhân xuống thì đã có người đến cản trở.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh đã lập tức gọi điện thoại tới Sở Y tế Hà Nội và cảnh sát 113 để cầu cứu. Anh nối máy để cảnh sát nói chuyện với bảo vệ bệnh viện, không ai lại nghe máy.

    Đưa đôi mắt đỏ hoe dõi nhìn lên di ảnh con trai, chị Soa nói trong nấc nghẹn: “Con tôi cũng đã mất rồi, chỉ mong sau này còn không tình trạng như thế này nữa. Chúng tôi đưa con đi chữa bệnh cũng phải tìm mọi cách để có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, lấy đâu ra tiền đi xe cấp cứu giá cao”.

    Ngày 2/7, một clip xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh tranh cãi giữa một bên là bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương với một bên là người nhà và tài xế xe cấp cứu biển kiểm soát 37A-13612. Trên xe có một bệnh nhi đang hấp hối. Bảo vệ bệnh viện bị nghi gây khó dễ, không cho xe cứu thương ra khỏi viện để về nhà.

    * Video: Mẹ la khóc bên xe cấp cứu chở bệnh nhi

    Bên cạnh sự bất bình với hành xử của bảo vệ, sự việc cũng làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng "cấu kết ngầm" giữa bảo vệ bệnh viện và các xe cứu thương “dù” riêng để độc quyền vận chuyển người bệnh với giá cao.

    Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương bác bỏ thông tin bảo vệ chặn ôtô cứu thương làm ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhi. Bệnh viện chỉ thừa nhận trong lúc hai bên trao đổi với nhau đã sử dụng ngôn từ giao tiếp chưa phù hợp. Ngày 5/7, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức cuộc họp với các bên liên quan và đình chỉ công tác kíp bảo vệ liên quan đến sự việc.

    Phó giáo sư Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Cá nhân tôi sau khi xem xong video này rất bức xúc và phẫn nộ. Bệnh viện đã họp yêu cầu công ty bảo vệ trong một tuần phải thay đội ngũ bảo vệ có những hành vi, thái độ ứng xử không đúng mực với người bệnh. Nếu không, bệnh viện sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty này”.

    Niềm Phạm
    Last edited: 09/07/2016
    cakiemxp thích bài này.

Chia sẻ trang này