Không biết bao giờ chúng ta mới có cái nhìn đúng về tương lai!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phanvu2008, 01/11/2008.

1133 người đang online, trong đó có 453 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 336 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ chúng ta mới có cái nhìn đúng về tương lai!

    Hà Nội là thủ đô mà em cảm thấy nó là 1 vùng thập cẩm!
    Khi tắc đường, xây dựng nham nhở.... thì nói do ý thức, do .... và cuối cùng là do dân!
    Tại sao không tự hỏi là do đường lối, do không biết dự báo, không có trình độ lãnh đạo!
    Giờ HN bị ngập em thấy thật hài hước!
    HN có sông Hồng và nhiều sông khác đủ để thoát nước cho 10 trận mưa như thế này! thế mà mới mưa 1 hôm, ngập hết!!!!!!!!!!!!!
    không biết giờ các bác LĐ đang ngồi ở đâu, có biết 2/3 dân HN hiện giờ đang thiếu đủ thứ của 1 vùng ngập lụt!
    Giờ em thấy bác nào lên TV cũng nói là do Trời!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trời mà có mắt thì khối thằng chết!
  2. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác bật TV lên là thấy mà..đang ngồi phòng máy lạnh cãi nhau um sùm làm cách nào để tận thu tiền thuế của dân kìa...
  3. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì với thành phố lớn như HN thì cho phép ngập là 1% (100 năm mới xảy ra 1 lần) thậm chí còn thấp hơn!
    Thế mà mưa 1 hôm!
    Tất cả đều kêu to quá!!!!!!!!!!!!
    To cái bố chúng nó!
    Có thấy chúng nó kêu ngập là do quy hoạch và xây dựng không đúng đâu!

Chia sẻ trang này