Không biết đến bao giờ biết chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 20/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2875 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14374 lượt đọc và 668 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    eo ơi khiếp thế :-??
    chả biết thế có cảm giác gì không nhỉ
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chào bác ! Em mới nghĩ chế độ , cũng chưa đến tuổi hưu , nhưng đau ốm mãi , mà cơ quan lại xa nhà , nên em xin nghĩ mất sức về đuổi gà giúp vợ thì ít , mà để bà ấy chăm sóc cho thì nhiều hơn . Em mới 5 sọi thôi . tuổi Canh Tí đấy ạ . Ngồi nhà mãi cũng bùn , anh em bạn rủ lên sàn xem chúng nó đánh bạc với Tây , thế là em đi theo , rồi mê lun mới mệt .
    Mà em cũng mới chơi đây thôi , đâu từ hồi tháng 10 , được hơn tháng thì mấy cậu ở công ty chứng khoán cho em mấy đường link diễn đàn chứng khoán , thế là em cũng vào đây , rồi vào cafeF , cũng hay phết .
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Cái này hỏi tote thì biết hình như là đi dự đám cưới thì phải =))=))
  4. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>
    50 năm... vẫn chen lệnh tốt
    bravo..bravo bác
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    sơ sơ thế ,bác lớn hơn em 3 tuổi mới vào chứng ( bác ko được chém gió nhe )bọn em đa số ơ Hà Nội còn bác ??em cũng mới chơi vài năm thôi,mất học phí nhiều lắm bác ah .Nếu rảnh bác cứ vào top bọn em giao lưu troa đổi cho vui nhé .
    P/S ko biết bác đã đóng học phí chưa ??
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    hai nàng này có hút thuốc không nhỉ =))
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Bác lại hiểu sai ý em rồi .
    Em nói là ngoài đời , chàng trai kia cũng sẽ không tự tử đâu .
    Có khi lại xin số điện thoại chú đực rựa lại cái kia , rồi hẹn hò nhau cũng nên . Há há !!!

    Còn đã khuyên người ta đừng tự tử , thì anh ta biết mạng sống con người nó quí chừng nào , anh ta không dại gì mà nhảy sông đâu , cùng lắm nhổ nước bọt , về nhà đánh răng là xong .Nếu anh ta không pê đê . Còn nếu anh ta pê đê thì cả hai đều phê . Há há !!!
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Con gái hút thuốc cũng thường thôi vì lúc còn sống mẹ anh hút mỗi ngày 1 bao đấy .
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    trời ơi
    câu chuyện này chỉ có 1 ý... Thèng kia ngu thì cho chết... ai bảo hám gái
    vậy mà các bác cứ xào đi xào lại cái chuyện.. trai hôn trai.. gái hôn gái.. nghe rợn hết cả..người (sorry vì e ko phải pêđê)=))
    mà nối thật e đọc thấy vui e post lên thôi chứ ko cso ý gì khác.. bcác bác đừng hiểu nhầm em tội nghiệp
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Anh chàng nhảy luôn xuống sông!

    KL: chết vì gái là cái chết tê tái :p
    Anh chàng nhảy xuống sông mà ko biết bơi ko biết sông nông hay sâu êm đềm hay chảy siết mình có biết đâu bác :-??:-??
    mõi người hiểu một cách ngôn từ VN là thế nhưng cậu ấy kết luận là chết mà .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này