Không biết đến bao giờ biết chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 20/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7799 người đang online, trong đó có 977 thành viên. 13:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14400 lượt đọc và 668 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chưa chuẩn ! [-X

    Sai luật bằng trắc ,
    Gieo vần cứng ngắc ,
    Thế này làm sao ,
    Mà ống không tắc ! :-??


    Tui sửa lại cho cậu nghe !

    Tối đi học , sáng đi buôn ,
    Bé nào thò thụt ... quất luôn ba chày !
    Ba , năm , bảy , cũng tuỳ ngày ...
    Ngày nào Tham khoẻ , Tham cày như trâu !
    Ngày nào mà chứng bị đao ...
    Biếng ăn , quên ngủ , cả đào cũng lơ ...
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Có lúc thì cũng như trâu
    được mười lăm phút hiệp đầu dễ...đi:p

    có lúc cũng phải nhẹ nhàng
    cò cưa lửa xẻ..thì phang mới sường (sướng) :p
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Lẽ ra , cậu nên gọi tui bằng chú , vì tui hơn cậu 20 tuổi cơ mà . nhưng thôi , gọi anh cho nó trẻ cũng được .
  4. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    càng đọc thơ bác TUGAN
    em càng thấy nhớ.. biết giờ nàng ở đâu..huhu

    p/s:sorry bác e tâm trạng vì cách làm thơ của bác, ý tứ của bác và cái hồn trong thơ giống.. người e thương :((
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Cậu bằng tuổi con tuổi cháu , tui giởn cho dui , cậu đừng để bụng nghe .

    Chịu khó bái tổ nhập môn , tôn tui làm thầy , tui dạy cho cách mần thơ mà tán em T ...

    Sửa tiếp cho cậu bài này luôn . Câu ba bị lạc vần với câu hai rồi , thể loại bút tre , không phải lúc nào cũng hay mô .

    Có lúc thì cũng như trâu
    được mười lăm phút hiệp đầu dễ...đi
    Cày xong làm giấc ngủ khì ...
    Tiếng sau thức dậy , lại phi như thường ...
    Cày sâu , cuốc khoẻ , nàng thương ...
    Một đêm ba hiệp chuyện thường ! Sá chi ...
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =))=))=)) làm thơ mà tán được gái hả bác[:D]
    e đề nghị sửa câu cuối cùng

    một đêm 5 hiệp.. chuyện thường xá chi:))
  7. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    bác @tugan cho em hỏi
    đêm qua em lên Diamon D giựt giụt làm hết 2 chai gold label
    mà thấy mấy chị em toàn chơi cô ca.. nên em thắc mắc bác giải thích giúp em

    Chị em toàn uống cô ca
    chui vào cửa miệng chui ra cửa ....nào ~X
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Được chớ ! Hồi trẻ , gái chết cả bầy với tui là nhờ thơ đó , chớ tui hơi bị xấu trai , răng hô , mặt đầy trứng cá , mà lùn nữa ! Ấy vậy mà lắm em xin chết đấy ! Nên cậu sẵn đẹp trai , hoạt bát rồi , chừ chịu khó luyện cách gieo vần cho nhanh và chuẩn , và trong thơ nói lên được ái tình của mình trong đó , thì một em T chứ mười em T cậu cũng đốn ngã cái rầm như thường !
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Nên chuyển thành:
    1 đêm 5m hiệp nàng xương suốt đời=))=))
  10. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    có khi nào trên chứng trường tấp nập
    Vô tình mình đã gặp được nhau
    cùng bàn chứng, cùng làm thơ, buôn chuyện
    Một tâm hồn.. ta đã đợi từ lâu :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này