Không biết đến bao giờ biết chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 20/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7243 người đang online, trong đó có 909 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14398 lượt đọc và 668 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))
    nàng rằng... thích lắm anh ơi
    em thề em sẽ.. suốt đời yêu anh;))
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    cảm ơn bác thế là em có thế mạnh rồi
    em sẽ lưu ý những lời bác khuyên
    hy vọng sẽ thành công...:x

    Con gái ai cũng thấy xinh
    Con trai tuy xấu, không xinh nhưng liều:p


    có khi nào trên chứng trường tấp nập
    Vô tình mình đã gặp được nhau
    cùng bàn chứng, cùng làm thơ, buôn chuyện
    Một tâm hồn.. ta đã đợi từ lâu

    hay ko bác ;))
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Tiếp thu ý kiến bác ngocmai , tui phải sửa câu trên đó lại , vì nếu không , thì sẽ bị lỗi trùng vận !

    Ở trên nàng thương rồi , thì ở dưới không được dùng từ nàng thương nữa !

    Hai câu cuối , sửa lại như thế ni , thì đúng ý bác ngocmai

    Cày sâu , cuốc khoẻ , cứng cương ...
    Một đêm năm hiệp , nàng thương suốt đời ...
    Chiều nàng ... Tham quắt cả người ...
    Được vài tuần đã lên ngồi tủ cao !
    Trên cao ngồi ngắm qúit đào ...
    Ngữi nhang , ngắm chuối , nếm bao xôi , gà ...

  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    nàng rằng... thích lắm anh ơi
    em thề em sẽ.. suốt đời yêu anh
    Một đêm , yêu cả năm canh ...
    Một đời trọn vẹn ân tình , thuỷ chung !
    Thuyền quyên gặp khách anh hùng ...
    Như Loan gặp Phụng , như ... khùng gặp điên !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Quá xứng đôi , cậu Tham nhỉ ? :)):)):))
  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))=))=))=))

    em kết bài này của bác lắm
    chỉ sợ người ta đùa cợt với mình thì buồn lém[:D]
    bác chốt câu cuối làm em bí.. không biết thêm gì vào..đầu hàng~X

    quả thực đẹp đôi..:x

    :p
  6. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Bác nhắc gì em đới, đi ra ngoài mừ cứ hắt xì hơi hoài, ngại chít đi được :-"
    Ấy dà, các bác nói chi em hổng hỉu kí rì hết, khổ thân cứ bắt cụ già đi đường vòng, chậc...chậc, ko xong roài ;));));))

    Thương Cụ sức yếu lại lưng cong
    Sao cứ bắt Cụ chạy lòng vòng
    Ấy dà cụ lên đây Tham cõng
    Quyết chí phen này được một-không (1-0)
    =))=))=))=))=))
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chị em toàn uống cô ca ...
    Chú Tham khát quá thế là xin luôn ,
    Cô Ca không đủ bán buôn ...
    Chị em bấm bụng són luôn , Tham chờ ...


    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  8. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    nối câu này..bí quá

    Cùng nhau xây đắp tơ duyên
    nguyện thề mãi sẽ giữ nguyên tình này
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))=))=))=))
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    cái món này cũng khoái nhờ
    nhưng tham không uống.. chỉ chờ,.. để coi=))
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Dù đi khắp bốn phương trời
    Không hề chia cắt được tình đôi ta
    =))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này