Không biết đến bao giờ biết chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 20/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5133 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 07:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14389 lượt đọc và 668 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    chết thật... tù hồi theo nàng @NuHoangTuyet sang đây a bỏ bê công việc nhà mình quá:))
  2. CANSLIM96

    CANSLIM96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài học của Bác Giaoluu hôm nay vẫn chuẩn, nhưng bác ẩn mình ở đâu mà lâu thế
  3. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    bác ấy đóng bỉm roài :))..lại bị dán keo vào mồm nên chỉ thập thò không dám vào=))
  4. sezzaindo

    sezzaindo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng bác một ngày ko xa bọn VTV nó mời bác gia nhập tiết mục Táo Quân cuối năm cho a em "chứng" mở mày mở mặt [r23)][r23)]
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Hai đôi câu thơ này mà ghép chung thì chưa chuẩn lắm , vì câu ba lạc vần với câu hai !

    Chèn thêm hai câu nữa vào giữa 4 câu kia , thì mới thuận vần lục bát .

    Cùng nhau xây đắp tơ duyên .
    Nguyện thề sẽ mãi giữ nguyên tình này .
    Đường đời dẫu lắm chông gai ...
    Bên nhau hướng tới tương lai cùng người .
    Dù đi khắp bốn phương trời ...
    Không gì ngăn cách tình tôi với mình !
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    vợ rằng:
    già rồi mà vẫn còn ham
    ông mà về trễ tôi bằm như rươi
    chồng :
    méo mặt mà vẫn phải cười
    tôi về muộn tí..tối tôi đền bà
    Yêu bà , không quản thân già
    Thích bao nhiêu cái ? Có viagra đây rồi ...

    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Ngẩn ngơ anh tự hỏi rằng
    Trời ơi tôi đã yêu nàng rồi sao ?

    Ông trời : mày chớ tào lao ...
    Tự thân vận động , kêu tao làm rì ?
    Có buồn thì tự sướng đi ...
    Nhưng mà cẩn thận , hỏng bi là rồi !
    Hỏng rồi đừng có kêu trời ...
    Trời ơi bi hỏng , khổ tôi thế này ...


    Hỏng bi thì dám yêu ai ...
    Yêu mà chỉ ngắm , phí hoài tuổi xuân !
    Phải chi cô ấy ở gần ...
    Thì tôi đâu phải tự mần cho tôi !

    Thế thì tự sướng đi thôi !
    Của mày , mày sướng , kêu trời ai thương ?


    Tham
    Ông trời
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chào cô Tò Te . Cô xem lại từ đây đi , họ nói xấu cô nhiều lắm đó !

    http://f319.com/giaoluu/1365833/page-37

    Hân hạnh được làm quen với cô ! [};-[};-[};-
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112


    Đời là thế ... đôi khi ai đó lên án cái xấu , bênh vực người ngay thì bị cho là nhiều chuyện !
    Cứ dửng dưng đi qua ... Cứ thản nhiên mà sống mình mình ... Ai chết mặc ai !
    Ngẩm lại thấy chán cho nhân tình thế thái ...
    Người mà như thế , thà làm con chó còn biết sống có tình hơn !
  10. hatro

    hatro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    122
    Lượn qua chơi, thấy pác này thức cả đêm ko biết có chuyện gì. Chắc là hận đời roài =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này