1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Không biết f319.com có hưởng ứng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 18/06/2012.

171 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 01:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2146 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    Hoa Hậu Hương Giang, có chồng là người TQ, 1 sự kết hợp tuyệt vời giữa trai tài gái sắc. Xem xong bức hình này, nhiều bác có khi phải thốt lên: " ước gì mình là anh ấy .... "
  2. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    [​IMG]


    [​IMG]


    Thằng Tàu nào mắt cũng hí , mặt cũng tròn quay úc núc như lợn nhỉ ? :-??
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cụt 2 ngón tay, miệng khâu 4 mũi vì thuốc lá phát nổ khi đang hút
    Thứ năm 14/06/2012 11:25


    Một người đàn ông 69 tuổi ở thành phố Đông Dương tỉnh Triết Giang, Trung Quốc vừa phải nhập viện sáng hôm qua vì điếu thuốc đang hút bỗng nhiên phát nổ khiến ông bị cụt mất 2 ngón tay, miệng khâu 4 mũi.

    Ông Ngô nằm trong bệnh viện với 2 ngón tay kẹp điếu thuốc phát nổ bị cụt 2 đốt, miệng khâu 4 mũi chưa liền

    Hơn 6h sáng hôm qua, ông Ngô cùng với vợ thồ sạp hàng ra chợ bán, bày hàng xong xuôi thì bà Ngô quay về chuẩn bị bữa sáng, để lại mình ông ở lại trông coi hàng hóa. Ngồi buồn thèm thuốc, ông rút bao thuốc lá trong túi ngực ra châm lửa hút.

    Chỉ nghe một tiếng “đoàng”, những tiểu thương cùng khu chợ người đang lúi húi dọn hàng, người đang xì xụp ăn sáng giật mình quay ra thì thấy ông Ngô mặt mũi máu mê be bét. Họ xúm lại, chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ kịp đỡ ông ngồi dậy và gọi xe cấp cứu.

    Khi phóng viên tờ Đô thị buổi sáng phát hành tại Triết Giang có mặt tại bệnh viện Đông Dương thì thấy ông Ngô đang nằm trong phòng truyền nước, hai ngón bàn tay phải kẹp điếu thuốc hút đang phải băng bó vì bị cụt mất 2 đốt ngón tay, miệng khâu bốn mũi.

    "Trung Hoa" là thương hiệu thuốc lá khá nổi tiếng ở Trung Quốc, với ông Ngô là loại thuốc lá "xịn" ít khi dám hút, không ngờ chưa được điếu nào đã bị tai nạn (hình minh họa)

    Giọng ông Ngô thều thào kể lại, ông cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bình thường hai ông bà ở nhà con trai trưởng, cách đây hai hôm bà Ngô về nhà cậu con trai thứ chơi, thấy có bao thuốc bóc dở vất chỏng lỏn trên mặt bàn, bà càu nhàu: “Thuốc lá hút xong sao không cất gọn vào!”

    Con trai bà bảo, “Bà mang về cho ông hút”. Bình thường ông Ngô chỉ hút loại thuốc lá có mấy hào, chưa bao giờ hút thuốc lá “xịn” cả, ông cất bao thuốc vào tủ. Hôm qua sờ đến thuốc lá thì hết nên ông mới lôi bao thuốc lá “xịn” mà bà vợ mang về bỏ vào túi áo.

    Hiện tại cảnh sát địa phương đang vào cuộc điều tra, xét nghiệm thành phần trong những điếu thuốc lá còn lại để xác định nguyên nhân gây nổ khiến ông Ngô mất 2 ngón tay.

    Nguồn: Báo giáo dục VN
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Cut-2...ui-vi-thuoc-la-phat-no-khi-dang-hut/178926.gd
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Thuốc lá dầu chất lượng tồi tệ đến đâu cũng không thể phát nổ nếu không có chất nổ trong đó !
    Có thể cậu con trai có thù oán với ai đó nên bị tráo gói thuốc lá , trong đó có điếu thuốc đã được nhét vào 1 chiếc kíp nổ chăng ?
    Hay thằng con muốn ông bố đi sớm để nhanh được thừa kế ?
    Với Tàu thâm chuyện gì là không thể ? :-??
  5. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    Người TQ tuyển vợ tại khách sạn, sướng ko mấy anh, trong khi đấy mấy anh phải làm thơ tán t ỉnh, mệt nhoài ên mạng gõ mòn cả bàn phím ko ăn đc ai, thua mấy anh tq rồi

Chia sẻ trang này