Không còn thông tin nào cứu vãn được VNIndex nữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi diendaiviem, 19/07/2009.

1337 người đang online, trong đó có 534 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 683 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Không còn thông tin nào cứu vãn được VNIndex nữa

    Thứ 2 giảm mấy điểm: 3 points, 7 points, 13 points or 17 points?
  2. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Tốt , nó giảm về 100 là đẹp
  3. moiphat

    moiphat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Tấu hài..........!
  4. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    18points -> giảm nhanh còn bật chứ





  5. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Khà khà...không giảm mà cứ lình xình mới tức
  6. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    Thế này mà cũng mở topic à ? nhạt - vô vị .
  7. anhnguyenvu

    anhnguyenvu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic sao ông bảo nó giảm 100 điểm đi có ai bắt thuế ông đâu.
    Chúa ghét những thằng ăn nói lăng nhăng không có phân tích dù là theo tính toán hay dựa vào lập luận nào cả.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhiều ngày sau họ công nhận 418 là đáy của tháng 7
  8. datcom

    datcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Đã được thích:
    446
    iem vừa vọc thía hay mời các Pá tham khảo


    Kính thưa anh chị em! Nhớ lại từ thuở sơ khai mở lối ra nhập thương trường, ông tổ doanh thương hiện đại Việt Nam Bạch Thái Bưởi đã biết đặt tinh thần tự tôn dân tộc, dùng ý chí đạo đức người Việt để kinh doanh, gầy dựng "đạo kinh doanh", lấy bản sắc dân tộc để đua tranh cùng các doanh nghiệp thế giới! Cha ông khó khăn lam lũ vẫn biết kinh doanh phải có đạo đức, lấy kinh doanh là để góp phần nâng cao vị thế quốc gia, phụng sự cho xã hội. Thế mà, các CTCK hiện nay, mang tiếng có toàn những người có học, có tầm nhìn lại chỉ vì lợi ích cục bộ đi ngược với "đạo kinh doanh", sử dụng chiêu bài bỉ ổi, vô liêm sỉ để kiếm lợi, tệ hại hơn là kiếm lợi trên sự mất mát, đau thương của các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta - những người đã chiu biết bao tổn thất trong quá khứ nhưng vẫn kiên trì bám trụ vì sự phát triển của "nền chứng khoán" nước nhà! Thủ đoạn bỉ ổi của chúng đó là: - Trong khi tình hình kinh tế vĩ mô sáng sủa, tăng trưởng tốt, hầu hết các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn mong đợi, vượt kế hoạch đề ra, thế mà chúng lại nói càn là "tình hình còn xấu", còn nhiều khó khăn... để đi ngược lại tinh thần tự tin phấn đấu, làm nhụt ý chí hưng phấn của chúng ta. - Xu thế thế giới rõ ràng là quá tốt, DJ, S&P ... tăng như vũ bão, cả thế giới đau thương hừng hực khí thế đi lên, trong khi VN ta vốn chẳng có thương tích gì nhiều mà chúng lại nói "không thể tăng được", "vni về 350"... làm chúng ta nhụt ý chí, tạo điều kiện cho bọn khoai tây tranh thủ mua ròng. - Con sóng 1 chúng thiếu trình độ lại thiếu cả sự nhạy cảm, không giải ngân được, cầm một đống tiền mà chả kiếm được bao nhiêu, thế mới biết chúng ng.u hơn các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta. Đã vậy chúng không biết sửa sai lại đi làm trò bỉ ổi, dùng mấy tờ báo lá cải tuyên truyền chart - phân để triệt tiêu ý chí chiến đấu mọi người để chúng tranh thủ gom vào cho đủ số với giá rẻ. Rõ ràng đây là hành vi "cướp cổ" trắng trợn cần lên án và lật mặt. - Chúng bố trí và lợi dụng một số kẻ thiếu đạo đức vào các 4R để tăng cường hoạt động tuyên truyền, làm tinh thần ace lung lạc để chúng tranh thủ gom hàng... Bản chất bỉ ổi của chúng tôi tin sẽ không tồn tại được lâu, vì chúng ta đã trải qua nhiều đau thương, bản lĩnh đã vững vàng, nên không dễ gì mắc lừa bọn chúng. Các anh chị em mới vào nghề nên tỉnh táo khéo trở thành nạn nhân bị chúng "cướp cổ". Hãy giữ lại CP của mình, tin vào sự thật, đừng nghe bọn ma cô mượn tiếng chuyên gia lừa gạt! Thêm vào đó, với bản chất của mình, nội bộ các CTCK cũng sẽ sâu xé nhau để giành mồi, tranh nhau "cướp cổ" do vậy chúng sẽ lộ nguyên hình trong ngày gần đây. Chỉ sợ khi đó anh chị em nào đưa cổ của mình cho chúng cướp rồi thì cướp lại không thể kịp, vì chúng có ưu thế chèn lệnh, tranh mua hơn hẳn chúng ta. Với kinh nghiệm xương máu của thảm kịch năm rồi, với tấm lòng của con người VN, tôi chân thành kêu gọi anh chị em cứ nắm chắc CP của mình, xem xét mua thêm các CP tiềm năng. Hãy đừng để cơ hội trong tầm tay mình cho bọn bỉ ổi cướp mất!...[red][/red

Chia sẻ trang này