Không gì là không thể ở đất nước này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aple, 26/03/2008.

6425 người đang online, trong đó có 933 thành viên. 08:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3038 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. vienkeomauden

    vienkeomauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy thằng này cứ đặt mình giống ấy thằng bênh con ĐLê thế nhảy. Hãy tập làm quen với Vũ Xuân Tiến _ Đan Lê _ Vàng anh đi.
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Con chim lợn này cút
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko gì ko thể xảy ra. Toàn chó má.
  4. toithich

    toithich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Xã hội càng loạn thì càng có cơ hội kiếm tiền, chứ đi vào khuôn khổ ổn định rồi thì...
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Vũ Xuân Tiến này cả 2 vợ chồng quê ở thạch thất hà tây đấy. Xấu hổ cho quê hương.
  6. tusanhdieu

    tusanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Hà nội sắp thôn tính hà tây, lại còn vụ thằng Vũ Xuân Tiến này nữa thì có gì mà tự hào lại còn lập hẳn 1 topic hội Hà Tây. Rõ voi đú chó đú chuột trù vẫy đuôi.
  7. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG HIỂU EM CHU THANH HUYỀN GIỜ NÀY SAO RỒI.
    đúng là trải qua một cuộc bể dâu !!!
  8. hcmcityman

    hcmcityman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa đã được hút hết mật thì còn làm gì nữa hả bác.
  9. bixenon

    bixenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Loại này để nó tự dằn vặt bản thân, tự nó đối diẹn với người thân, với vợ con, với đồng nghiếp, với đồng đội trong quân đội là đã đủ trả giá rồi. Thử hỏi nó nhìn mặt vợ nó làm sao được khi mà nó có thể lừa cả vợ, dạy con nó nên người làm sao được khi nó sẵn sàng hại người, chung đụng làm ăn với ai được khi mà nó sẵn sàng đi lừa cả những người tốt nhất với nó, giúp đỡ nó, Nhờ vả ai làm sao được khi mà nó sẵn sàng cắn lại, đánh lại người nó nhờ, đồng đội nó liệu còn muốn chung chiến hào với nó ko khi mà nó sẵn sàng phản bội lại, đâm dao sau lưng đồng đội. Sợ quá, cứ đà này thì cả Việt nam này biết chuyện, nói gì quân đội, cộng đồng kinh doanh ck! Thằng này có 2 nick chuyên PR cho CMC và SNG từ khoảng giữa t10 năm 07 dến t1 năm 08 chuyên tung tin thất thiệt đã khiến bao cổ đông CMC bị lừa, bị mất tiền. 2 nick đó là CKLanh và VINACAMIN của vũ xuân Tiến, sinh năm 1970, nhà ở 43 tổ 24 phường Ngọc Thụy Long biên HN, nằm trong khu tập thể của học viện hậu cần.
    Nó là đại úy quân đội công tác tại học viện hậu cần, giám đốc trung tâm sx thực hành chuyên sx nước ngọt nhãn hiệu vinacamin của học viện hậu cần. Địa chỉ ở 50 Nguyễn sơn, Long biên Hà nội( doanh trại quân đội T73 cũ ). Vợ là giáo viên trường cấp 2 HAI BÀ TRƯNG, dạy môn văn, tên là Thủy. Cả 2 đều sinh năm 1970 quê ở Thạch Thát Hà tây.
    DTDD: 0989131727 - 0912029235. EMAIL : vinacamin@yahoo.com.vn
    DT CQ: 048731683 DT nR: 048711715
  10. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    ******* xã "tống tình" nữ sinh
    Thứ hai, 7/4/2008, 09:01 GMT+7

    Mấy tuần nay, dư luận xôn xao về một số đoạn băng ghi âm cho thấy một ******* xã thuộc huyện Từ Liêm đã ?otống tình? nữ sinh viên đang ở trọ trong địa bàn mình quản lý.

    tongtinh.jpg
    Hình minh họa

    Từ một câu chuyện trên mạng...

    Lần giở thông tin trên trang web: www.ma...com, chúng tôi nhận được một lời kêu cứu (xin trích nguyên văn như sau): ?oHix! Chuyện dài lắm! Em học trường Mỏ, girlfriend (gf - bạn gái) học TC (Trường Đại học Tài chính). Em với thằng bạn thuê chung 1 phòng ở xóm 6, (một xã thuộc huyện Từ Liêm)!!...

    Hôm thứ 5 (27/3/2008 - PV), em cởi trần đắp 1 cái chăn mỏng nằm trên giường đọc truyện còn thằng bạn thì ngồi học ở bàn, gf đến chơi, em rủ lên nằm cùng (chuyện bình thường vì bọn em chơi thân nên ko ngại gì thằng bạn cả).

    Đến 9h tối thì có 2 ******* xóm đi kiểm tra tạm trú, 1 người tên là N - CA xóm 6! Giờ mới biết cái bìa tạm trú của mình đã hết hạn từ tháng 10 năm ngoái, gf cũng vậy! Ông N đòi lập biên bản vì bìa tạm trú hết hạn thì coi như ko đăng ký tạm trú và chuyện em (cởi trần) và gf ôm nhau trên giường! Nhưng rốt cuộc họ chỉ thu CMT và thẻ SV của mấy đứa rồi cho số điện thoại và hẹn mai giải quyết!

    Hôm sau, ông N gọi gf của em ra đặt vấn đề: ?ophải chiều hắn, còn ko thì kiếm 1 SV (sinh viên - PV) khác cho ông ta chơi, còn không thì ông ta gửi thông báo về trường sẽ bị đuổi học! Cho 1 tuần để quyết định!? ?" Ông ta bắt gf của em gọi = anh trong khi đáng tuổi bố của em, lại còn hứa hẹn xin việc ở HN cho gf của em, rồi đổi điện thoại cho (ông ta thấy gf đang dùng 1110i đen trắng nên định dụ đây mà!)...?.

    Kèm theo lời kêu cứu này, người đưa thông tin cũng đưa hai đoạn băng ghi âm lên để làm ?obằng chứng?.

    Đến cuộc đối thoại ?otình cảm?...

    Trong đoạn băng là cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa một cô gái và một người đàn ông. Toàn bộ nội dung cho thấy một cuộc mặc cả, mơn trớn và mục đích được hiểu là cô gái phải ?otrao thân? nếu muốn nhận lại giấy tờ bị giữ, cũng như không bị thông báo về trường, bởi hành vi ?otrên giường cùng bạn trai và không có giấy tạm trú?... Xin trích đoạn băng ghi âm được cho là giữa ông N và sinh viên T:

    ?o- Giọng cô gái: Anh đang cầm luôn ạ? Thế bao giờ em lấy được đấy?

    Giọng đàn ông: Ba cái giấy đây, mai lấy dấu thì xong.

    - Giọng cô gái: Mai mới lấy à, tức là em phải gặp anh chứ gì? Anh giao sớm cho em đi em nhờ, anh cầm làm tin à. Cái giá của nó là như nào đấy?

    Giọng đàn ông: Em nói thế thì anh biết nói thế nào nữa, anh thích em.

    - Giọng cô gái: Thế à, em vẫn lo lắm, có còn dọa đuổi học em nữa không? Mà giấy tờ của em cứ phải xong chuyện mới đưa em à? ...

    - Giọng cô gái: Cho em biết quyền lợi và nghĩa vụ là gì? Mà thôi, cứ nói nghĩa vụ trước, biết cái mình phải làm trước vẫn hay hơn?

    Giọng đàn ông: Thì là quan hệ tình cảm!

    - Giọng cô gái: Tình cảm gì, chung chung và dễ nhầm lẫn lắm! hay đó là tình... ********? (tiếng cười) ...

    - Giọng cô gái: Mà quan hệ trong bao lâu anh?

    Giọng đàn ông: Thì đến khi em ra trường.

    ...

    - Giọng cô gái: Em lo lắm, nhỡ vợ anh biết em ngủ với anh thì sao?

    Giọng đàn ông: Không ai nói làm sao mà biết được?

    - Giọng cô gái: Thế còn những cái xảy ra sau đấy thì sao, em còn đang đi học?

    Giọng đàn ông: Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Em dùng Viettel hay là Vina? Mai anh nạp cho cái thẻ.

    - Giọng cô gái: Anh, em sợ vợ anh lắm.

    Giọng đàn ông: Ai cho biết mà biết? Anh bảo vệ em.

    - Giọng cô gái: Mai em lấy được không?

    Giọng đàn ông: Mai, chiều mai lấy, đi thịt chó luôn...?.

    Ngay sau nhận được thông tin, chúng tôi đã đến địa bàn để xác minh thông tin trên. Sau nhiều nỗ lực, tại Toà soạn , nhân vật ******* xã tên N đã thừa nhận sự việc. Nghiêm trọng hơn, ông N đã thú nhận với phóng viên là đã từng đưa cô sinh viên trên vào nhà nghỉ?

    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này