♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meoluoi8104, 11/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2763 người đang online, trong đó có 1105 thành viên. 14:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 72848 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178



  2. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tui thích bản này từ những năm tui làm travel guide:x
    Và dịch nó ko trần trụi theo nghĩa đen mà thích theo cách dịch của riêng tui:p

    .....Anh sẽ thì thầm bên tai em....anh yêu em nhiều lắm, biết không em...
    .....Anh thầm thì bên trang nhật ký em hằng đêm và khóc thầm.....
    .....Bất cứ lúc nào, bất cứ bao giờ....em mãi trong trái tim anh....
    ......Cho dù mình đang cách xa......

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  3. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Hum, chưa bao giờ ku kể với tui thời gian làm travel guide . [:D]

    Yêu người thì tất nhiên phải thế, nhưng đau tim qua ku ợ=(( .
    Giờ yêu công việc và thiên nhiên thôi [:D]
    p/s: Sao ku chọn màu đỏ nhìn chói chang vậy.
  4. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Đó là thời gian cho tui nhiều thứ nhất ku ơi, dù mới lập nghiệp bằng công việc ko liên quan gì tới nghành nghề được học. Nhưng trường đời đã dạy tui nhiều nhiều lắm...vững vàng và bản lĩnh trước mọi sóng gió.=D>
    Bản này là một người bạn cũng là travel guide người TQ, tốt nghiệp ĐH Thượng Hải tặng tui khi tui tặng hắn cuốn "Hạ Long miền đất hứa" do những nhà văn vùng mỏ viết trong đó có nhà văn Trần Nhuận Minh( Bố của đứa bạn học cùng phổ thông) anh trai nhà thơ Trần Đăng Khoa.:x
    Vì tui thích màu đỏ mà:p
  5. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Gớm, quen biết chi mà nhiều thế :)).
    Tui đi chơi đây ku kưng, nghe lời chị ngựa, quẳng gánh lo đi mà vui sống :))
  6. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    xiảng bú dào dà jiẻ na me lang màn,xiòng nín [};-

    [​IMG]
  7. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Suo yi ni bú gản zué, tủng bú tủng?:-bd
  8. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    :(( :(( chị ơi tình cảnh chung rồi. Em cũng bù đầu suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa được về nè chị ơi :(( :((

    P/s: Em cũng thích Như cánh vạc bay lắm, nhưng em thích Bằng Kiều hát cơ :x
  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    @trau73

    @Chuon_Chuonot

    Ảnh Trẩu + chỉ Chuổn chuổn nỏi gỉ mả ẻm chẳng hiểu gỉ cả ỷ ả??? [:D][:D][:D][:D]
  10. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Mèo Lười ời, chị thích bản của DJ Tùng phối hơn vì chơi Giutar Acoustic, với những tiếng vuốt phím điệu nghệ...Mà trong các bộ nhạc cụ thì chj thích nhất là bộ dây đặc biệt là Guitar. Bản gốc phối với cả violon và cả bộ phím và bộ gõ, chj ko thấy nó du dương và sâu lắng như Guitar Acoustic...Nhưng đó chỉ là sở thích của riêng chj thui chứ hem "bắt ép" ai nghe theo đâu ná:p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này