♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meoluoi8104, 11/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2506 người đang online, trong đó có 1002 thành viên. 13:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 72833 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178



    Nửa đêm tan lễ
    Bước em bơ vơ trở về
    Chợt nghe nước mắt
    Rơi ướt trên bờ môi khô
    Rồi Noel qua
    Bao mộng ước cũng qua rồi
    Gặp nhau chỉ để thương đau
    Yêu nhau chi rồi xa nhau ...
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Hoài cảm - Bằng Kiều




    ...
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa?
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
    ...
  3. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bạn ML chưa gặp tớ seo bit tớ xinh trai nhở [:D][:D][:D]

    (nhà bên kia khóa ùi, vào hang mèo mí bắt được mèo [:D][:D][:D])
  4. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Tuấn Ngọc của chị hát Hoài Cảm hay hơn Bằng Kiều của em :p :p
    Nhưng không đăng Hoài Cảm nữa, chị đăng một bản nhạc "đỏ" nha [:D]

    Tình ca cho em - [};-

    Hãy giữ lấy tình yêu
    vì tình yêu là chiếc lá trên cành mãi màu xanh...


  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    HÀ NỘI MÙA NÀY SẤU CHÍN CHƯA EM?

    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi

    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời

    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay - và - tay - chấm - muối
    Chỉ có vậy mà lòng anh bối rối
    Ðể bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?

    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...

    Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay !

    (Lê Giang)
  6. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Hà Nội mùa này sấu chín rồi anh
    Lá đã lìa cành và cây nín thở
    Phố đã xôn xao trong niềm nhung nhớ
    Em đã, từng đêm, trăn trở vì anh : )
  7. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Chiếc vòng cầu hôn [};-


  8. .....

    ..... Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    0
  9. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Hic. Mèo Lười ơi, chị lớn tội, chị quên béng chẳng nhớ gì,~X tự nhiên buồn buòn ghé vô nhà uống nước mớt sực nhớ ra sinh nhật nhỏ kia .. .[:D]

    Happy Birthday ML }[;- [};- [};-
    Tối về chị mang bánh sang nha, giờ đang đi đường :x:x:x
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Báo cáo chị là em đã nhận được quà chị gửi :) :) :)
    Em tks chị nhiều nha, hihihi :"> :"> :">
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này