♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meoluoi8104, 11/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
172 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 02:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 72823 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Tặng chủ pic nè, mặc dù biết em chẳng thích bài này . :x
    p/s: chị chưa nghe LQ hát đêm đông đấy.


  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Bóng Ai Qua Thềm
    Bóng ai qua thềm, vừa nhìn thoáng lướt trên nền trời
    đêm. Ngừng đan em thấy gió lay mành trúc bóng qua
    êm đềm.Cùng cơn gió êm làm xơ tấm áo len trên lòng
    em Lòng em xao xuyến muốn nghiêng mình tránh gió
    qua bên thềm Rồi thời gian ấy qua Tấm áo ấy em đan
    chưa xong mà. Cứ mỗi khi chiều gió lướt qua bên mình
    thì lòng em thấy xốn xang vì gió nâng áo lên em kề bên
    trái tim Mùa đông sắp đến gió lay mành trúc, bóng ai qua
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=GsvCG5JX6s8

    Trăng Mờ Bên Suối
    Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối Rừng chiều
    mờ sương ánh trăng mờ chiếu Một đêm thiết tha
    rồi đây xa cách Đường chia hai ngã biết tới phương
    nào? Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng Lòng
    buồn tứ ly nhớ nhung chiều vắng Người ơi nhớ khúc
    nhạc lòng đêm ấy? Ngàn đời vang ngắt bên suối
    trăng tà Suối mơ lời hẹn ước ven bờ suối xưa Nhớ
    chăng người phương xa trong khói điêu tàn? Suối ơi
    vờn theo bóng trăng vàng ngày xanh, Nào những lúc
    trên thuyền say sưa Nhìn trăng vừa lên, ai hay chia
    lìa Sương khói biên thùy hiu hắt người đi xa trường sa.
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=Y2n2rpjhqBU

    Thương Hoài Ngàn Năm
    Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi Tình
    đã khơi rồi mộng khó nhạt phai Trăng khuyết rồi có
    khi đầy Ngăn cách rồi cũng xum vầy Mây bay bay
    hoài ngàn năm Lòng như con thuyền đổ bến tình
    yêu Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo Ai đó
    dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm Ra đi ôm trọn
    niềm thương Thương hoài ôi ngàn năm còn đó đá
    mòn mà tình có mòn đâu Tình đầu là tình cuối người
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Híc, bản nhạc này để dành hôm khác em nghe chị nhé. Giờ em come back home đã chị :) :)

    @Embe121109 Lâu rồi không gặp bạn :) :) [r32)][r32)][r32)]

    @RedLantern Hoa b.ướm của bạn chụp đẹp lắm bạn à :)
    Nhưng mình thắc mắc sao lại có hoa viền tím nhỉ? Mình tưởng chỉ có màu tím của cả bông hoa chứ, sao bên trong màu trắng, viền lại màu tím? Mình thấy đẹp không chỉ vì góc chụp đẹp mà còn vì màu của hoa, mình cũng thích màu tím (bên cạnh 2 màu yêu thích là black & white) :x:x:x
  6. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    Em tặng playlist này cho những ai yêu mến giọng ca trau chuốt Bằng Kiều :) :)
    Em làm list này cũng tặng những ai nếu weekend này không đi chơi thì ở nhà nghe.
    Còn ai đó có partner cho weekend này thì để dành cho weekend sau nghe nhé :x :x :x

    Bữa nào em rảnh rảnh sẽ làm list Bằng Kiều ft Minh Tuyết sau






    P/s: List này toàn bài em thích thôi :"> :"> :">
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=3eGWaKGZ6Lc&feature=related

    Jingle Bells
    Jingle Bells Jingle Bells Jingle all the way Oh what fun
    it is to ride In a one-horse open sleigh Dashing through
    the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we
    go Laughing all the way Bells on bob tail ring making
    spirits bright What fun it is to ride and sing A sleighing
    song tonight Oh Jingle bells jingle bells jingle all the way
    Oh what fun it is to ride In a one horse open sleigh A day


  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Mùa Xuân sắp đến bên thềm ...
    Anh về xây mộng cùng em diệu hiền ...
    Em là sao sáng , là tiên ...
    Anh hằng mơ tưởng nơi miền viễn du ...
    Vẫn thèm nghe một lời ru ...
    Ấm êm hạnh phúc ... ngàn thu vẫn tình ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Nói luôn để ai đó đừng hiểu nhầm : Tôi không có ý tán tỉnh bạn !
    Chỉ vì thấy bài thơ của bạn ứng họa với meoluoi quá hay nên tôi xúc cảm và nhập vai vào người nam trong bài thơ của bạn !
    Rất mong được cùng các bạn kết tình thơ thẫn cùng nhau !

    Mời bạn , @meoluoi8014 ghé thăm vườn thơ của tôi , đây là những bài tôi ưng ý nhất , còn trang Sưu tập thơ ... chỉ là cái kho chứa hổn độn những bài thơ đủ thể loại chưa qua tuyển chọn biên tập .

    http://f319.com/giaoluu/1484107


    Chúc bạn và chủ thớt luôn thành công trên chứng trường và luôn dạt dào niềm vui trong cuộc sống !
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
    @Thai_Duong

    Em chào bác :) :)
    Bác làm thơ hay nổi tiếng ở F319 này rồi, em có học sáng tác đến hết cả tuổi thanh xuân của em cũng không thể theo kịp bác được đâu ạ :) :)
    Hơn nữa, em làm thơ linh tinh ý mà, chủ yếu theo cảm xúc bất chợt hoặc nhờ ai đó tốt bụng mang lại cho em nguồn cảm xúc thì em mới viết được vậy thôi :) :) :)

    @Embe121109 Nghe mấy bản nhạc bạn post lên, thấy không khí Giáng sinh lắm rồi nhưng nói thật là trong lòng mình chẳng mong Giáng sinh gì cả. Mình thì thích bản nhạc Bài thánh ca buồn và bài Hai mùa Noel nhất :) :)


    -----------

    By my side

    Híc, chẳng biết bài hát này người ta hay nghe lúc vui hay lúc buồn, nhưng mình thì toàn tìm đến nó mong chờ sự đồng cảm lúc trong lòng không vui.




Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này