♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meoluoi8104, 11/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
573 người đang online, trong đó có 229 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 72874 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((:((:((:((:((:((
    Hem mún mời chj lại đổ tiếng cho chj thế hử:((:((:((:((:((:((:((:((
  2. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    by Chị,em đi đón bé
    p/s:1 phần là sợ tỉu thư với những đức tính quý hiếm mắng tội xì pam [:D]
  3. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    842
  4. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Ặc ặc, ôi trời ơi là trời, đất ơi là đất ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Em ạ chị mất thôi
  5. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Em chào chị :)
    Hình như chiều thu với nắng vàng cũng làm cho chị có chút lãng mạn thơ ca :x :x :x



    Em chào anh Trâu :) :)
    Em thích cái ảnh anh đăng lên. Trà đá vỉa hè với ánh nắng xuyên qua vòm lá, thật yên bình phải không ạ anh?

    P/s: Mà tối qua anh nói xấu gì em đấy ạ [:D][:D][:D]
  6. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Chj Bi dạo ni có nhìu tâm trạng lắm em.;));));))
  7. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0

    Em chào chị :)
    Hình như chiều thu với nắng vàng cũng làm cho chị có chút lãng mạn thơ ca :x :x :x

    Bâng khuâng lãng đãng tý xíu mà em.:x:x:x:x:x
  8. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Nãy giờ em busy nên giờ em mới làm thơ đáp lại chị đây :) :)
    Em đóng vai nhân vật "Anh" của chị nhé :p

    Em:
    Mùa đông nắng tắt bên thềm
    Em trong nỗi nhớ êm đềm cùng anh
    Ước gì ngày tháng còn xanh
    để em không phải xa anh mỗi ngày.

    Anh:
    Em ơi có biết chăng này
    Ngổn ngang tâm sự tỏ bày cùng em
    Công việc níu kéo ngày đêm
    Nhưng tim luôn giữ không quên bóng hồng
    Tình anh vẫn rất mặn nồng
    Chờ anh về nhé, ấm nồng tình em

    Hihihihihihi, hông biết có đúng tâm trạng "Anh" - partner của chị không :x:x:x
  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19
  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Em công nhận, F319 nhiều người tâm trạng làm thơ thật, chị cũng trong số đó [:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này