♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Discussion in 'Giao Lưu' started by meoluoi8104, Nov 11, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
1628 người đang online, trong đó có 651 thành viên. 20:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2007
    Likes Received:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))Thật lòng tý nào =))=))=))=))=))

    Đừng nhắc đến chè với chị ko lại mất 10 triệu vé máy bay vào ăn cốc chè giờ :((:((:((:((
  2. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    48
    Có một lần thôi chứ mấy đâu BIIIIIIIIIIIIIIIIIII[:D]

    Nghe Vạn Cổ Sầu với em đi:







    Thế rồi, một hôm mưa rơi tầm tã, giọt mưa lộp bộp trên mái lá, thánh thót từng giọt xuống đường, Đặng Thế Phong buồn quá, con tim như thắt lại, máu trào lên để có được một nhạc hứng lai láng, tràn trề khiến ông gượng ngồi dậy viết một hơi điệu nhạc buồn da diết, não nề. Ông viết xong bèn đặt tên cho sáng tác mới ấy là Vạn Cổ Sầu. Chập tối ông Thọ về có thêm dăm người bạn đến thăm, Đặng Thế Phong ôm đàn hát cho mọi người nghe. Nét mặt của mọi người nín thở nghe, đều buồn như muốn khóc. Nghe xong, ai nấy đều khen bài hát thật hay, xoáy vào tim vào óc nhưng cái tên bài bi thảm quá, nên sửa lại thì hơn. Chính vì thế mà Đặng Thế Phong, đổi tên là Giọt Mưa Thu. Có lẽ đây là cái điềm báo trước, là lời di chúc tạ từ nên Đặng Thế Phong lấy mưa ngâu, mùa mưa là giòng nước mắt tuôn chảy lênh láng của Chức Nữ với Ngưu Lang để ví cuộc tình Phong - Tuyết cũng phải cùng chung số phận phũ phàng giống vậy chăng?

    Đến một ngày cuối năm 1941, biết mình khó qua khỏi lưỡi hái của tử thần, Đặng Thế Phong mới ngỏ ý trở về Nam Định để được chết tại quê nhà và muốn ông Thọ dìu ông về. Về nhà, lần này cô Tuyết đích thân đến hàng ngày để chăm sóc, thuốc men cho Đặng Thế Phong, không ngại mệt mỏi và không sợ nguy hiểm đến bản thân mình. Những người quen biết đến thăm, thấy cảnh ấy đều mũi lòng và khâm phục lẫn mến thương cuộc tình cao quý, chung thủy của cặp Phong -Tuyết.

    Không biết có phải là tại thần giao cách cảm hay không mà một hôm, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đột nhiên từ Hà Nội về Nam Định thăm Đặng Thế Phong lại vừa đúng lúc Đặng Thế Phong sắp lìa đời. Trên giường bệnh, phút lâm chung, không nói gì được với nhau, Bùi Công Kỳ ôm đàn hát cho Đặng Thế Phong nghe một lần chót bài Giọt Mưa Thu, Giọng hát Bùi Công Kỳ vừa dứt thì mọi người nhìn thấy Đặng Thế Phong mở cặp mắt nhìn như ngỏ lời chào vĩnh biệt rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng....
    23 mùa xuân=((




  3. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2010
    Likes Received:
    178
    Mai mốt ra ngoải em làm chè Thái cho chị măm, cost cỡ 200 k thôi, còn 9,8 triệu dư chị dẫn em đi shopping nha :p
  4. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2007
    Likes Received:
    0
    Thôi. Biết tài nấu ăn của em rồi . Để chị tự nấu mời em [:p][:p][:p][:p]
  5. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 10, 2011
    Likes Received:
    0
    Tk của tui số dư = 0 rùi đơi nỳ[:D][:D][:D]
  6. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2010
    Likes Received:
    178
    Một lần cũng đủ thấy ghét, mấy lần chắc chị nhai sống em luôn.
    Thôi đi tí, tối về nghe.
  7. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2010
    Likes Received:
    178
    Haha, tui k hiểu ku nói gi. Thôi đi đây, tối về 88 sau. Ku đi Điện Biên về chưa? Tối qua mò vô pic từ thiện thấy mấy đôi dép của tụi nhỏ chạnh lòng quá ...
  8. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    48
    Xin đừng nhai...nuốt luôn để cho em thấy mình còn đc lâng liu[:D]
  9. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    19

    Úi, em lại đang có ý định để quán nhạc của em ế ẩm một chút cho nó thành đồ cổ, bụi bặm một chút cho nó phong sương, kéo dài từ mùa thu năm nay sang tận mùa thu năm sau thì hay quá ý chứ [:D][:D][:D][:D]
    Nói vậy thôi chứ chị ơi, cuối năm em busy kinh khủng, híc bận mờ mắt, thế nên chẳng đủ time mà spam hay nghe nhạc nữa chị :(

    Mà tình hình là em đính chính lại nhé: 2 chị em ăn có 1 ly kem thôi chứ có phải 2 ly kem đâu ạ ... mỗi tội ăn lúc 12h đêm, ăn xong đi bộ trên giầy cao gót hơn 1 km, hết cả kem lẫn chè ~X~X~X~X
  10. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2010
    Likes Received:
    178
    Vậy chị đính chính lại luôn là trước 12 giờ đêm một đối tượng xơi hết một phần lẩu Di Bửu, còn đối tượng kia đâu vài dĩa ốc, một phần lươn và mọt tẹo nghêu sò gì đấy : ))
    Chị cũng bận. Nhưng bận thì bận còn chuyện nhớ nhau đâu có liên quan đến công việc : )
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page