♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meoluoi8104, 11/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
775 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 72768 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Biển đêm nay lạnh lắm, cuồn cuộn cơn gió về, cát quặn mình
    chạy trốn buốt bàn chân lãng du. Biển đêm nay giận dữ, cào
    rát mặt lời thề,xé toang lòng thương nhớ quất đau tình cầm si.
    Bạc đầu bạc đầu biển trăn trở ơ... hớ. Tình xa tình xa tình xa
    mãi vương ơ... hớ. Ngụp trong ngụp trong ngàn sóng nhớ ơ..
    hờ. Bạc đầu bạc đầu ta muộn phiền. Biển đên nay lạnh lắm,
    cuồn cuộn cơn gió về, cát quặn mình chạy trốn buốt bàn chân
    lãng du. Biển đêm nay giận dữ, cào rát mặt lỗi thề,xé toang


  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8G5I0s8Qo2

    Biển Vắng
    Biển vắng hoàng hôn không bóng người
    Mờ xa đôi cánh rã rời
    Cát vàng đâu gót chân tình nhân
    Hờ hững mây buồn vương theo gió.

    Chợt thấy hồn miên man nỗi sầu
    Niềm đau vây kín quên nụ cười
    Sóng còn xô mãi bến bờ xa
    Người đã quên rồi tôi vẫn thương.

    Xưa em bảo rằng,yêu nhau thật lòng,
    đừng đem gian dối lên đôi môi
    Cho nhau nụ cười,cho nhau cuộc đời,
    tình mình muôn kiếp không hề phai.

    Tình đó giờ đây xa khuất mờ
    Đường đời muôn lối chân mỏi mòn
    Khóc thầm cho kiếp thân lẻ loi
    Biển vắng riêng mình ta với ta.

    Chợt thấy hồn miên man nỗi sầu
    Niềm đau vây kín quên nụ cười
    Sóng còn xô mãi bến bờ xa
    Người đã quên rồi tôi vẫn thương.
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Le-Nao.../ZWZ9ZI9B.html

    Có Lẽ Nào
    Đêm lạnh quá sao em không về chung lối
    Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai Đêm lạnh quá
    sao đường về chia hai
    mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi
    bờ
    Có lẽ nào ta thành người xa lạ Khi đi tìm một
    nữa đời nhau
    Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau
    Chia tay nhau sao không lời hò hẹn Em trăn trở giấc
    ngủ muộn màng
    Anh một đời vá víu mảnh trăng tanTrăng
    vỡ mãi nên hồn còn băng giá
    Có lẽ nào Em ngây ngô không
    hiểu
    Rằng một ngày Một ngày sỏi đá cũng cần nhau............
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ky-Niem-N.../ZWZC9FAO.html

    Kỷ Niệm Nào Vội Tan
    Tình về trong đêm vắng cho lòng thêm buồn ta ước mơ gì.
    Tình về trong mưa gió cho đàn reo khúc ca oán than kỹ
    niệm nào vội tan.
    Từng giọt mưa gọi nhớ, rồi giọt mưa
    buồn bã, chiều nay không còn nữa, giấc mơ ân tình êm ái.
    Từng giọt mưa trầm lặng , rồi giọt mưa sầu đắng, Hợp rồi
    tan thôi đừng mộng mơ khi tình dỡ dang.
    Yêu đi cho say
    đắm mắt môi cho cuộc tình thêm nồng cháy.
    yêu đi Rượu
    hồng với men nồng ngây ngất trái tim mùa đông. yêu đi
    Cho đêm sẽ trắng đêm cho ngày mai không sầu úa.
    yêu đi cuộc đời với cơn mộng rồi có khi sẽ không còn.




  5. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Chào mèo ngoan[:D]
  6. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
  7. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Hổ :)
  8. Rose_blue03

    Rose_blue03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu Anh em tính bằng ngày bằng giờ...Nhưng để quên Anh em tính bằng năm bằng tháng.
    Em sẽ đến nơi nào đó, yêu một người đàn ông khác như em đã từng yêu anh...=((



  9. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]

    Nhạc tình Vũ Thành An là một kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lả lướt với lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe. Thế nên từ cuối thập niên 60, tới đầu thập niên 70, một chuỗi sáng tác của Vũ Thành An qua các nhạc phẩm Tình khúc thứ nhất, Em đến thăm anh đêm ba mươi, các bài Không tên được giới âm nhạc đón nhận nồng nhiệt và nghiễm nhiên trở thành những bản Nhạc tình Vũ Thành An, một dấu ấn lãng mạn của nhạc vàng

    ...........................

    Chính vì giai điệu nhạc Vũ Thành An nhẹ nhàng, da diết, tâm trạng và rất buồn như thế nên để cảm thụ được list nhạc này, em không nghe trong giờ làm việc đâu mà em nghe buổi tối, lúc thật yên tĩnh ... Trong đó em đặc biệt thích bản Bản không tên số 7, số 8 và Một lần nào cho tôi gặp lại em.

    Một làn trói trắng, ru đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm, hơ dịu tình đau.
    Ngày tàn im lắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đêm đắng, giờ biết nhau ...
    .....

    Ngày đi qua vài lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đảo điên, người quên một vầng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay
    .....

    Một lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng?
    Một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ
    Dòng đời nào đưa em đi về đâu? Sao không thấy qua đây một lần
    Một lần nào cho tôi gặp lại em, những bến bờ xưa cũ đã mờ ...

    Một lần nào cho tôi gặp lại em nghe em nói tôi vui một lần
    Một lần nào cho tôi gặp lại em còn chút tình đốt hết một lần ...
  10. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    Chào bạn :)
    Đợt này có đầu tư gì không đấy bạn? Tớ đang phải trốn vào đây để tránh bị màu tím và màu xanh của bảng điện tử quyến rũ [:D][:D][:D]
    Tớ đã cai nghiện khá thành công rồi giờ không muốn tái nghiện nữa, híc híc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này