♪♫♥♪♫ Không gian âm nhạc: Để nắng thu vương khẽ bên thềm ♪♫♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meoluoi8104, 11/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
775 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 72768 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    "Tạm biệt những ngày tháng cho em hy vọng chúng mình chung lối" =((=((=((=((

    Khi cần nhớ cứ nhớ, chứ đừng cố quên làm gì ... và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương ... [};-[};-[};-
  2. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    @EMBE121109

    Em bé có nhiều bài hát về Biển hay quá :) :)
    Mình thấy có cả chùm bài hát về biển: Biển chiều, Biển cạn, Biển chờ, Biển khát, Biển nỗi nhớ và em ... Lời bài hát nào cũng hay bạn nhỉ :)




    ...
    Sâu kín trong lòng em tình yêu
    Tựa con sóng lao xao hoài năm tháng
    Tình yêu ơi dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đắng
    Em trao tình em khi biển hát chiều nay.

    Em xin yêu anh trọn đời
    Như con sóng giữa lòng biển khơi
    Suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ
    Sóng mãi bạc đầu cùng bờ
    Như nơi nào trong con tim em ... yêu anh
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.680
    Vào nhà ML hoa mắt chóng mặt quá, lại đi ra
  4. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Tớ có chút chút thôi. Tưởng cai được rồi, nhưng lại tái nghiện[:D]
  5. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
  6. Rose_blue03

    Rose_blue03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    0
    Dù ta có nỗ lực đến bao nhiêu để quên đi một người...có nghĩa vẫn yêu da diết người đó...=((=((=((
  7. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    Hihihi, giờ tái nghiện rồi là khó cai lắm đấy nhé.
    Khổ một nỗi, giờ lại giao dịch cả sáng lẫn chiều nên nhiều khi chẳng tránh được táy máy :p :p :p
  8. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Cả 1 suất xôi Yến to đùng mà không đủ để hết hoa mắt và chóng mặt à anh??? [:D][:D][:D]


    Hi anh :)
    Anh lái SCR ạ anh? [:D][:D]
  9. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    Hãy yêu khi ta còn bên nhau





    Thời gian trôi hoài trôi mãi, kỷ niệm xưa đã xa dần xa.
    Chuyện ngày qua vui buồn ai biết, giận hờn nhau để yêu rồi quên.
    Rời xa nhau mỗi người một nơi, chuyện yêu đương ai còn nhớ chăng.
    Đừng hờn trách khi tình đã mất, hình bóng cũ ai đành quên lãng.

    Yêu còn yêu mãi hãy giữ trong trái tim.
    Thương là dâng hết chớ nói lời chia ly.
    Yêu còn yêu mãi hãy giữ trong trái tim.
    Thương là dâng hết chớ nói lời chia ly.

    Ai khi yêu xin nhớ rằng sẽ yêu mãi yêu mãi khi chúng ta còn bên nhau.
    Hãy giữ mãi khi chúng ta còn bên nhau.

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    SCR trên F319 có ai lái nổi hả em. Con này nói thì dài nhưng tựu chung lại là kinh khủng khiếp:)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này