Không mua cũng thắng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaoluu1980, 20/10/2010.

205 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 01:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2720 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Thời gian trôi nhanh, 2008 nhanh chóng qua đi với bao thăng trầm. Mọi người khuyên nhau như vậy trên sàn để bớt đi nỗi ưu phiền. Năm 2009 đến. Tới lúc này tôi quyết định phải trang bị cho mình con trâu và cái cuốc. Lên thư viện đọc rất nhiều sách về chứng khoán. Nhiều đến mức không tưởng được. Từ sách buffet, đến các chiến lược kinh doanh cổ phiếu. Rồi đến cả các triết lý kinh doanh của canslim....
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Chuyển sang các sách nến và phân tích kỹ thuật của nhật bản. Các trường phái phân tíchKT của châu âu. Lý thuyết đầu cơ kiểu chiến tranh của livermore đầy tàn nhẫn. Rồi các sách lá cải của việt nam của một số nhà giáo biên soạn theo kiểu copy.
  3. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
  4. hoabattu110

    hoabattu110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    3
  5. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Tôi đọc sách nhiều chưa từng thấy, một phần vì ân hận, một phần vì muốn phục thù. Năm 2009 rời khỏi thư viên KHKT HN tôi lao vào cơn lốc chứng khoán. Những điều tôi trong sách và mang ra ứng dụng. Danh mục của tui lúc nào cũng phải có tới 20 mã, 2/3 là tím ngắt. Tiền về tài khoản ầm ầm.
  6. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Khi các bạn biết ko. Tôi tuyên bố CHƠI LÀ THẮNG, không giờ bao lỗ. Con người là vậy. SỰ KIÊU NGẠO và NGẠO MẠN của tôi phải trả giá vô cùng đắt.
  7. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Nhanh chóng thành đại gia, thậm chí tui còn biết được tại sao mã này trần, trần được bao nhiêu phiên, tôi nhẩy nhót đánh võng hết cổ đến cổ phiếu khác. Thậm chí Lên sàn mọi người còn tui mua cổ gì và bán cổ gì. Hoành tráng lắm, oai lắm các pác ạ.
  8. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Thế rồi. Thị trường bổ nhào vào tháng 10/09. Khi đó tui còn rrất nhiều mã chưa đủ T, và nhiều mã mới nhập hàng đủ T. Nhưng lúc đó ai cũng bảo điều chỉnh nhẹ thui. Thị trường còn vê đến 1100 kia. Tui quyết định để cổ phiếu. Không bán.
  9. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt tâm trạng quá
  10. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    từ 630 -> 427 tui mất toàn công sức phấn đâu cày suốt cả năm 2009. Bạc nhược. Tủi nhục. Khi ấy tui nhận ra con người mình. Chỉ biết một điều làm sao chạy cho nhanh.

Chia sẻ trang này