Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Discussion in 'Giao Lưu' started by Lavie2, Sep 11, 2011.

150 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    Ước gì mình cũng được tham gia vào những ngày hội bồ nhỉ, bồ thích ăn bánh nướng có nhân nhiều thứ và bánh dẻo không có nhân. Nhớ lại khi đến rằm bao giờ mẹ cũng mua cho tui 1 đèn ông sao và làm cho quả bưởi có nhiều hình..., còn bố mua cho mấy con giống để bày cỗ...:x[};-
  2. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Tuoi-.../IW608DIU.html

    Còn tuổi nào cho em
    Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
    Tay măng trôi trên vùng tóc dài Bao nhiêu
    cơn mơ vừa tuổi này Tuổi nào ngơ ngác
    tìm tiếng gió may Tuổi nào vừa thoáng
    buồn áo gầy vai Tuổi nào ghi dấu chân
    qua trời Xin cho tay em còn muốt dài
    Xin cho cô đơn vào tuổi này Tuổi nào
    lang thang thành phố tóc mây cài
  3. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    Như cánh vạc bay
    Nắng có hồng bằng đôi môi em Mưa có
    buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay Cho mây hờn
    ngủ trên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi Nắng có còn
    hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn
    trong mắt trong
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng...
  4. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Trang-.../IW6IIA7E.html

    Hạ Trắng
    Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn lòng hoa b ướm say
    Lối em
    đi về trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng cho cơn mê chiều
    nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài gầy
    thêm nắng mai
    Bước chân em về nào anh có
    hay
    Gọi em cho nắng chết trên sông dài
  5. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZA6IAZ.html

    Tuổi Đá Buồn
    Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang
    từng ngón tay buồn em mang em mang
    đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn còn
    ai còn ai Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
    Ôi đương phố dài lời ru mệt mài ngàn năm
    ngàn năm Ru em nông nàn ru em nồng nàn
    trời còn làm mây, mây trôi lang thang
    sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh

  6. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
    Em còn nhớ hay em đã quên Nhớ Sài gòn mưa
    rồi chợt nắng Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức Sáng cho em
    vòm lá me xanh Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa Em ra đi nơi này
    vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ...
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 27, 2004
    Likes Received:
    83
    Topic này của bạn các bài và hình ảnh rất thơ, rất đẹp, rất nghệ thuật...[};-[};-[};-
  8. FeedingFrenzy

    FeedingFrenzy Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 10, 2011
    Likes Received:
    0
    Chúc mừng nhà mới.
    Mọi người vào "điểm danh" nhé.
    Please!

    [​IMG]
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 17, 2010
    Likes Received:
    64

    1.Tím hả, em có tím;))
    Loài hoa cúc bách nhật mà em rất thích[};-
    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    2. Âm nhạc hả, em có âm nhạc:

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lua-Chon-Mot-Vi-Sao-Ngoc-Linh/ZWZ9BI7C.html







    ...Người yêu ơi em luôn mơ ước, được cùng anh
    Khắc tên hai đứa mình, đến vì sao ái tình!

    Người yêu hỡi trăm năm mình, chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau...
    Tìm một vì sao sáng, cho riêng mối tình ta....[};-



    3. Thơ ca, em cũng có thơ ca:p


    [​IMG]

    THẦM LẶNG

    Có trái tim thầm lặng...
    Từng đêm...và từng đêm
    Nép mình trong bóng tối
    Dõi bước ai qua thềm...

    Có đôi môi thầm lặng
    Mấp máy lời yêu thương...
    Có bàn tay thầm lặng
    Vuột tay ai...đôi đường !!!

    Có một người thầm lặng
    Mai này đi tha phương...
    Tình yêu nào thầm lặng...
    Như nốt trầm thê lương

    Tựa như gió, như sương
    Lặng thầm từng giọt nhớ
    Góp nhặt bao tan vỡ
    Thành bài thơ chung tình

    Cũng chỉ là lặng thinh
    Lời yêu ta cất kĩ...
    Rồi vụng về lí nhí
    Yêu lặng thầm...em thôi!!!

    (st)


    4. Giao lưu, em cũng có giao lưu[r2)]

    Xin gửi tặng cả nhà, đặc biệt là những cô gái trong nhà đang sống xa Hà Nội, xa Sài Gòn, đang nhớ bánh trung thu Như Lan, nhớ hàng Mã những ngày tấp nập (mặc dù em chẳng biết Hàng Mã) chút không khí quê nhà...[};-


    [​IMG]



    [​IMG]



    http://gallery.******.com/gallery_img/3/kkv1313895129.jpg



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    Hihi, có đủ các loại nhân luôn nhé, dừa, khoai môn, đậu xanh, hạt sen, thập cẩm...Chia sẻ với những ai còn sống bên trời Âu, Mĩ... xa xôi, nỗi nhớ nhà.[};- Miss u...

    Còn đây là những cái l.ồng đèn. CN ko thích l.ồng đèn Trung Quốc có pin đâu, nó thật vô hồn, vô cảm. Nhớ ngày bé, gần đến Trung thu 1 tháng là em đã suy nghĩ sẽ mua l.ồng đèn hình gì:x, mà hai loại thường mua là l.ồng đèn hoa sen và b uớm, mua thật nhiều những cây đèn cầy (nến) đủ màu sắc, hào hứng đợi đêm Trung thu. Rồi mặc áo đầm, sửa soạn tươm tất cầm l.ồng đèn đi chơi cùng các bạn. Ghé tạt ngang cơ quan ba em để nhận thêm 1 cái nữa (tặng con em cán bộ, mà phải trèo lên bàn hát 1 bài mới cho lấy cơ đấy[r23)]). L.ồng đèn được tặng là l.ồng đèn làm bằng film máy ảnh cũ ở phía dưới nè, giờ ít thấy loại này :(

    [​IMG]



    [​IMG]

    Những đêm trung thu trong kí ức của em ngập tràn niềm vui, lung linh ánh nến. Bọn con trai thì có xe lon (đục lon sữa ông Thọ, anh Blue còn nhớ ko?). Hồi đó con gái mà chơi cái đó là bị chọc quê, mặc dù em rất thích, có lén mượn thằng bạn về chơi:p.

    Sau Trung Thu, l.ồng đèn đứa nào cũng cháy tan nát, hic...hic. Đứa nào may mắn còn cái nào "sống sót" thì "bị" mẹ cho vô bọc treo lên để ...năm sau chơi tiếp (tiêu đời luôn;)) ). Đèn cầy còn lại, khoảng ...50 cây, chơi trò mới, nhiễu vào thau nước, chơi trò làm bánh kẹo, hay nấu chảy thành một lon to thật to...

    Nhớ quá, ngày xưa ơi, giờ còn đâu....................[};-


    ----------------

    Mỏi tay quá, đi ăn cơm thôi :)
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2010
    Likes Received:
    0

Share This Page