Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

2681 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 11:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36246 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. FeedingFrenzy

    FeedingFrenzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Buồn............... con Lucky vừa mất. cả nhà khóc................
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Tội nghiệp quá. Thôi mà, anh nín đi:((:((:((. Hồi nhỏ, em từng trải qua hoàn cảnh tương tự, khóc sưng mắt mấy ngày. Từ đó đến giờ em ko có nuôi chó nữa.
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Lucky là con cún nhà VN àh.... để em kể VN nghe chuyện cún của em nhé :x
    Ngày trước nhà em cũng nuôi con Monney. Hôm em trai em bắt nó về, nó bé tí còn sợ nên chui luôn dưới gậm ghế kêu ư ử trong đó. Thế nào mà khi em vừa đi về nó liền chui ngay ra cứ bám lấy em luôn ... kiểu hệt như là em là mẹ nó ý, cứ em đi đâu là nó lại bò theo, đó là ấn tượng về cún em nuôi đầu tiên.
    Nó khôn tới đoạn không bao giờ chạy xa khỏi quá cửa nhà hàng xóm, cho dù có thấy chủ nhà về thì nó chỉ chạy ra đến tầm đó là quay lại.... vậy mà vẫn bị bọn trộm kâu mất...... =((
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    .... ngát mùi hoa Sữa khi ra đường ...

  5. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Goi-Ten-B.../IW6IEBZ0.html

    Gọi Tên Bốn Mùa
    Em đứng lên gọi mưa vào hạ Từng cơn mưa
    từng cơn mưa từng cơn mưa mưa thì thầm dưới
    chân ngà Em đứng lên mùa thu tàn tạ Hàng cây khô
    cành bơ vơ Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp
    nhô Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa Từng đêm
    mưa từng đêm mưa, từng đêm mưa mưa lạnh từng
    ngón sương mù Em đứng lên mùa xuân vừa nở

  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐÊM

    Những đêm thật dài
    Tôi hay ra sân ngắm thành phố ngủ
    Hàng cây bên đường khẽ nghiêng trong gió
    Những ngọn đèn nhấp nháy âu lo

    Thành phố về đêm không còn những xô bồ
    Những mảnh đời tự khép mình sau cửa
    Đêm đã khuya rồi sao ai còn trăn trở
    Thoảng nghe trong gió tiếng thở dài

    Ngọn đèn hồng trong căn gác nhà ai
    Nửa như giấu, nửa như khoe hạnh phúc
    Dăm cửa sổ sáng đèn...Cớ chi người thao thức?
    Thức làm chi? Ai ngơ ngẩn giống mình không?

    Đêm thật sâu cho tĩnh tại cõi lòng
    Tạm quên hết những nhớ nhung, giận hờn, dối trá
    Đêm nhân từ vỗ về tất cả
    Ngủ ngon. Mai lại đón ngày sang.

    Ngước nhìn lên, đêm thăm thẳm mênh mang
    Những vì sao xanh cũng thức cùng ta đó
    Trước vũ trụ chợt thấy mình bé nhỏ
    Đèn tắt rồi, ta tan loãng vào đêm...

    ST
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hihi sáng rồi mà LV , ngày mới rồi nè :x
  8. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-Xua.../IW6W9D78.html

    Đường Xưa
    Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
    Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm Những trưa hè tình dâng
    lên đắm say vô bờ Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời Với bao
    ngọt ngào ta vun xới Ðã không còn đường xưa thơm
    nắng môi em hồng Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền.

  9. FeedingFrenzy

    FeedingFrenzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh nhớ em thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhói đau và cũng nhẹ nhàng cảm thấy ấm áp khi nhớ đến.
  10. FeedingFrenzy

    FeedingFrenzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Chiều dạo phố em chênh vênh trên đôi giày cao gót đi bên anh. Chân em mỏi nhừ, gót chân phồng rộp. Nhưng em không dám tháo ra. Em sợ mọi người trên phố sẽ phát hiện ra sự khác biệt. Họ sẽ biết em - cô gái cao chưa đầy 1m50 đi bên cạnh anh chàng cao hơn 1m80.



    Tuy đã có lúc anh hài hước an ủi em rằng: "nếu chiều cao được tính từ đỉnh đầu lên trên trời thì em sẽ nằm trong tốp những người cao nhất". Nhưng em luôn tự ti về điều đó. Em tự nhủ rằng dù có đau đến mấy em cũng phải đuổi kịp anh, em sợ nếu mình dừng lại, chỉ một chút thôi em sẽ lạc mất anh trên con phố.
    Vậy mà trong một phút bất cẩn, em mải mê xoa xoa đôi chân của mình, ngẩng đầu lên em không còn thấy anh đâu nữa. Em run rẩy sợ hãi tìm kiếm anh trong dòng người qua lại... Không có anh. Đầu óc em quay cuồng, em không nhớ gì nữa, không còn nhận ra mình là ai trong dòng người đó. Đâu rồi một con bé giày thể thao, quần jean, áo thun chạy tung tăng trên phố. Còn lại mình em với đôi chân chảy máu - trái tim đau nhói.
    Em hiểu ra một điều anh và em không còn thuộc về nhau. Chúng ta không phải là hai đường thẳng song song, chỉ là hai con đường giao nhau tại ngã tư. Để rồi khi đèn xanh bật lên, anh và em lại phải tiếp tục cuộc hành trình mới của riêng mỗi người - hai con đường vẫn chỉ là hai con đường.
    [​IMG]
    Chúng ta không phải là hai đường thẳng song song, chỉ là hai con đường giao nhau tại ngã tư.
    Rồi đến một ngày em sẽ phải cất đôi giày này cùng với những kỷ niệm vào ngăn tủ... ngăn tủ tròn trịa kỷ niệm của một chặng đường. Em sẽ mua cho mình những đôi giày thể thao phù hợp, tiếp tục đi đến những cột đèn tiếp theo. Cho đến khi cột đèn bị hư, đèn xanh không thể sáng được nữa... em sẽ dừng lại. Vì đó chính là đoạn cuối của con đường.
    Chúc anh sẽ tìm được đoạn cuối con đường cho riêng mình. Hạnh phúc nha anh!
    [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]***[/FONT]


Chia sẻ trang này