Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

1952 người đang online, trong đó có 781 thành viên. 12:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36250 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
    Thanks...Bức ảnh tuyệt quá...
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Ngày mai anh ra trận
    Hẹn gặp tôi cuối phố
    Dưới gốc cây Bằng Lăng
    Anh nói lời tạm biệt
    Tôi nước mắt rưng rưng
    Thế là tôi bỏ chạy
    ..........
    Anh ra nơi mặt trận
    Tôi mang nỗi nhớ mong
    Một tình yêu chưa nói
    Vẫn nhớ mãi trong lòng
    ............
    Từng chiều qua phố vắng
    Ngắm nhìn cáy Bằng Lăng
    Một sắc màu hoa tím
    Như tấm lòng thủy chung
    ..........
    Tôi đi xa thành phố
    Dạy chữ cho các em
    Tận miền xa biên giới
    Vẫn nhớ cây Bằng Lăng
    Nhớ sắc màu hoa tím
    .............
    Một lần về thăm nhà
    Tôi đi qua cuối phố
    Không thấy cây Bằng Lăng
    Nơi đây đã một năm
    Một trận bom hủy diệt
    Tất cả đã san bằng
    ..................
    Tôi lại lên biên giới
    Vẫn nhớ cây Bằng Lăng
    Dù chỉ trong kỷ niệm
    Với nỗi niềm xa xăm
    .................
    Tháng năm dần trôi qua
    Tôi trở về thành phố
    Chân tìm về nới ấy
    Từ xa tôi đã thấy
    Cây Bằng Lăng Xum xuê
    Dưới gốc cây Bằng Lăng
    Bóng người tôi yêu dấu
    ..........
    Anh giang rộng vòng tay
    Tôi hiểu ra tất cả
    Chạy ào về phía anh
    Mặc cho dòng lệ chảy
    .........
    Chúng tôi tay trong tay
    Dưới gốc cây Bằng Lăng
    Dưới một trời hoa tím
    Anh nói anh đã trồng
    Cây Bằng Lăng màu tím
    Cho một người thủy chung
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chùm ảnh: Hoa bằng lăng tím

    Loài hoa in dấu nhiều kỷ niệm học trò
    đang nở rộ khắp các con đường, góc phố ở Hà Nội.
    Những cô gái trẻ thích thú hái,
    còn các em nhỏ chơi đùa và hóng mát.

    [​IMG]

    Sáng sớm trên đường Văn Cao, nhiều cây bằng lăng nở tím biếc

    [​IMG]

    Xen lẫn muôn loài cây tại công viên Bách Thảo.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tạo nên một cảnh sắc thơ mộng đầu hè.

    [​IMG]

    Rung rinh trước nắng.

    [​IMG]

    Rụng đầy dưới gốc cây và đường đi.

    .[​IMG]

    Một em bé lon ton nhặt chơi

    .[​IMG]

    Ông và cháu ngồi hóng mát

    .[​IMG]

    Khoe sắc bên cầu Thê Húc.
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Tim-Bang-Lang-Nhu-Quynh/ZWZ969ZE.html

    Hoa Tím Bằng Lăng
    Ngày ban đầu quen nhau Áo em trong màu hoa
    tím Màu hoa mà em yêu Có tên hoa Bằng Lăng
    tím Là màu tím của nhớ Là giọt nắng chiều tím
    Hòa vào tim của gió hát vi vu Rồi anh gọi tên em
    Dấu yêu hoa Bằng Lăng tím Tình yêu của đôi ta
    Ngất ngây trong màu hoa tím Và từ đó màu tím
    Là màu hoa và thơ Anh yêu em và hoa tím Bằng
    Lăng Nay ta xa cách muôn trùng Chỉ còn kỷ niệm


  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội mùa lá đỏ

    Hà Nội những ngày này nắng ấm, trời xanh. Đường phố
    vẫn vắng vẻ vì người người còn bận đi du lịch hay đi
    chùa sau tết, nhưng thiên nhiên đã hé lộ một vài
    thay đổi nhỏ. Mùa lá đỏ đang về...


    [​IMG]

    Lá cây bằng lăng gần cầu Thê Húc cũng đã chuyển sang
    sắc đỏ
    Đó là những tán lá lộc vừng đã lấm tấm sắc vàng,
    những cây bằng lăng đã đượm nồng sắc đỏ, những cây
    bàng vội vàng trút bỏ những tấm lá già… Tất cả báo hiệu
    thời khắc chuyển mùa tuyệt vời nhất trong năm: đông
    đang qua - xuân thật sự đã về.


    [​IMG]

    Cây lộc vừng nổi tiếng nhất hồ Gươm đang thay lá mới
    [​IMG]

    Một cành lộc vừng hướng về tháp Rùa đã lấm tấm sắc vàng

    [​IMG]

    Chiếc lá đỏ cuối cùng của một cây bằng lăng bên hồ

    [​IMG]

    Sắc đỏ bình yên trên một góc phố Đinh Tiên Hoàng

    [​IMG]

    Những chú chim “thư giãn” giữa những cành cây khẳng khiu,
    tán lá đang chuyển màu

    [​IMG]

    Những cặp đôi tìm đến tâm sự dưới hàng cây đang thay lá

    [​IMG]

    Một nghệ sĩ đường phố biểu diễn bên hồ

    [​IMG]

    Bố chụp hình lưu niệm cho con bên cây lộc vừng
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doan-Khuc-Thu-Ha-Noi/ZWZBEWED.html

    Đoản Khúc Thu Hà Nội
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ Không bởi vì em hay vì
    em Hà Nội mùa thu Hà Nội gió Xôn xao con đường
    xôn xao lá Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa Chợt
    nắng long lanh chợt nắng thưa Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa Vì một bàn tay không
    ngần ngại Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một
    đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Mua-La-Bay-Ngoc-Tan/IWZ98970.html

    Hà Nội Mùa Lá Bay
    Mùa thu xanh một trời Hà Nội Em nghe thu hát ngang
    lưng trời Từng con đường năm xưa Lối ta đi qua những
    ngày thơ ấu Trong tim tôi Thăng Long Hà Nội Dẫu cách
    xa tôi vẫn yêu người Ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời
    tôi Mùa thu, cốm đầu mùa dịu ngọt Trên cao, hoa sữa
    hương ngạt ngào Hồ Tây chiều hôm nay Nỗi nhớ ai
    những tháng ngày xưa ấy Mưa Ngâu rơi, rơi trên mặt hồ



  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Con đường mùa thu thơ mộng

    Có lẽ mùa thu là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn dạo bước
    trong các khu rừng ngắm cảnh. Rừng cây đổ lá vàng và đỏ,
    xào xạc trong nắng và gió thu. Bước trên những con đường
    phủ lá vàng rơi khiến bạn như lạc vào xứ sở thần tiên.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cho những mùa thu đã qua

    [​IMG]

    Em gặp anh cũng vào mùa thu, giữa mùa thu Hà Nội
    trời trong và xanh lắm. Anh xa em cũng vào những ngày
    cuối thu. Trong em mùa thu luôn ẩn chứa nhiều nhung nhớ.
    Nhớ chiếc khăn anh tặng em, khăn lụa mầuthiên thanh. Ngày 20.10 em
    quàng khi bên anh bên Hồ Gươm lạnh, gió!
    Nhớ mùi hoa sữa nồng nàn
    của Hà Nôi, dọc đường về anh vẫn cầm tay em!
    Nhớ những
    con đường lá đổ rụng đầy nơi đầu phố, xao xác khi gió mùa về!


    [​IMG]


    Nhớ những quán cà phê, nhỏ bé với những ngọn đèn mầu
    đủ ấm trong vòng tay anh nồng nàn!
    Nhớ chiều thu,
    anh gặp em ở Công viên Lênin, lẳng lặng nhìn nhau rồi chia tay.
    Thất thểu , trống vắng em đã đi một mình trong chiều thu hôm ấy.
    Ngược xuôi dưới cái nắng gió, đông đúc của Hà Nội.
    Tim em đã mang một nỗi buồn không tên kể từ ngày đó.

    Rồi… em xa Hà Nôi, xa mùa thu Hà Nội
    Và… anh cũng thế!
    Rồi… em lại gặp anh nơi mùa thu xứ người
    Và… chúng ta là hai kẻ xa lạ
    Lỗi không phải tại mùa thu!!!

    [​IMG]
    Cuộc sống xa nhà không dễ, chương trình học thì cứ nặng dần lên,
    stress tăng lên… còn em lại thấy mình “yếu” đi kinh khủng.
    Chán nản, học hành không hiệu quả, lơ đễnh với mọi sự việc
    xung quanh, ít quan tâm đến hiện tại vì em như người mộng du,
    kẻ dơ hơi, hâm dở trong mắt mọi người. Thiếu anh cuộc sống
    thật nặng nề...
    Mùa thu năm nay! Khi gió mùa thu thổi thẳng vào
    ô cửa sổ tầng 6, khi những chiếc lá đua nhau phủ kín vỉa hè, khi
    nắng đã làm má em hồng lên như đánh phấn, và khi em cảm
    thấy hơi lạnh nơi bàn tay…

    Anh đã trở về bên em!
    Em vui vì đôi bàn tay em được sưởi ấm, và con tim em đã cảm nhận
    được vị ngọt của tình yêu , vì có anh bên đời đấy là món quà quý giá
    của mùa thu!
    Anh à! còn ít ngày nữa rồi mùa thu sẽ cũng qua đi,
    những ngày lạnh giá sẽ đến nhưng em không sợ mùa đông.
    Mùa đông này em đã có anh! Mùa đông này, anh và em sẽ
    hoàn thành xong chương trình học, chấm dứt những ngày tháng
    vất vả, lo toan. Mùa đông này chúng mình sẽ được về
    Việt Nam nơi có bố mẹ và những người thân yêu đang ở đó.

    St

    [​IMG]



  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Khuc-O-Bai-Hong-Nhung/ZWZDBEBW.html?_frombox=artistsong

    Tình Khúc Ơ Bai
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 2 3 4 5
    Em đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn, sông cạn , đá mòn
    Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau,
    O bai i í i i O bai i í i i O bai i í i i O bai i í i i




Chia sẻ trang này