Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

150 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36208 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mai-Van-La-Tuoi-Tho-Toi-Ha-Noi-Ngoc-Khue
    /ZWZA8D0U.html?_frombox=songsuggest

    Mãi Vẫn Là Tuổi Thơ Tôi Hà Nội
    Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội Những phố phường tuổi
    thơ tôi bồi hồi Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào
    lụa tơ Đất Thăng Long người ơi Mái nhà nào chờ tôi Bài
    hát của tôi, làn gió của tôi Những tháng ngày tuổi thơ tôi
    Hà Nội Những chiều chiều đội mưa Lũ bạn bè ngày xưa
    Trốn học đi tìm thơ Trái tim tôi mộng mơ. Bài hát mùa đông,

    làn gió mùa đông Phía sông Hồng Những cánh buồm, những
    cánh buồm nâu Những con thuyền dắt nhau về đâu Bãi dâu
    chiều khuất xa. Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nội Dáng hiền từ,
    bạn tôi, dắt tôi trong chiều nghiêng Mãi mãi truyện thần tiên





  2. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    LẺ LOI

    Có một ngày
    Đừng có một ngày
    Bàn tay không nắm nữa bàn tay
    Để hai mươi ngón
    Buồn xa vắng
    Cuộc sống rồi như tiếng thở dài

    Sẽ có một ngày như thế không
    Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng
    Chiều nay
    Phượng nở rồi em ạ
    Cháy đỏ lòng anh
    Bao nhớ mong

    Phải chăng
    Không có ngày như thế
    Ở hiền
    Chắc sẽ gặp lành thôi
    Lòng anh
    Dù rộng dài như bể
    Vắng cánh buồm em
    Cũng lẻ loi.

    ST
  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Nhớ lại những ngày thơ ấu...
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mỗi một con người hình như được ghép từ rất nhiều mảnh ,có phải không ?!
    Có những mảnh vẫn rộn ràng vui khi chúng ta gợi nhớ về nó ,và cũng có rất nhiều mảnh buồn ,tưởng đã hóa đá nhưng thật không ngờ ,đá vẫn có thể nghiền ra ,hòa tan vào ai đó khi lòng mình muốn chia sẻ...

    Nó và bố thân nhau lắm .Cái vóc dáng gần 95 kg của bố chẳng là gì khi tâm hồn bố luôn yếu đuối dựa vào vai nó -khi bố say -vì buồn !Những lúc đó ,bố đã mở cửa trái tim mình và nó đã lần mò đi vào được góc tối tâm hồn của bố...Ở đó có rất nhiều giọt sầu đã hóa đá ,nó nhặt một hạt lên ,mài giũa ra thành những lời thì thầm :

    " Tôi yêu nàng từ ngay lần đầu gặp gỡ .Cái vẻ yếu đuối ,dịu dàng của nàng đã thu tóm từng hơi thở của tôi ...
    Tôi yêu mà lời yêu chỉ tràn ra bằng ánh mắt không thể nói nên lời vì nàng là gái đã có chồng .Tôi vui khi thấy nét nàng cười và làm hư hỏng tất cả mọi việc khi thấy mắt nàng luôn rũ xuống ...Nàng biết điều đó ,nàng biết tôi yêu nàng nên càng né tránh ,giữ ý với tôi .Chồng nàng rất yêu nàng ,nhưng lại có tính trăng hoa .Nàng cũng yêu chồng mình lắm ,yêu và sợ đến nỗi không dám ngồi lên yên xe cho người đàn ông nào chở cả .Duy nhất một lần họp bạn bè ,chồng nàng không đến đón ,nàng đã đồng ý cho tôi đưa về .Suốt đoạn đường dài ,nàng không nói một lời ,chỉ xin mượn lưng tôi mà gửi gắm muôn ngàn giọt nước mắt vào đó...Một tuần sau tôi được tin nàng đã rời bỏ cuộc sống này mà đi xa ...để lại trong tôi nỗi xót thương lặng câm làm cho một phần tim tôi giờ đã hóa đá ,không trọn vẹn cho những người đến sau nữa..."

    Đó là mối tình đầu của bố ! Nó lấy bài hát Trái tim bên lề ,đặt tên cho hạt đá đầu tiên mà nó được bố... kể cho nghe !

    http://www.youtube.com/watch?v=oLJ999u1FaI

    Hôm nay nó rất nhớ bố.Nơi bố ở bây giờ đang là đêm đen ,có lẽ bố đã ngủ say ,nhưng nó biết bố sẽ giật mình thức giấc khi cảm nhận được con gái mình lại cô đơn vào lang thang trong trái tim bố...
  5. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Trung Thu năm nay mưa EB ah ... buồn lắm, các cháu không đi rước đèn được =((

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. FeedingFrenzy

    FeedingFrenzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Hãy Gọi Em Thức Dậy Bình Minh (st)

    [​IMG]



    Anh gọi em bình minh trời rựng sáng
    Gió đùa hoa thơm ngát một vườn xuân
    Đêm tương tư ngủ vùi chưa muốn thức
    Nhốt yêu thương ấp ủ em một mình

    Anh gọi em mơ màng như say tỉnh
    Gió lùa mây trên mí mắt hoen nhòa
    Đêm nhàu mộng ngỡ chừng đêm không dứt
    Mà giận hờn ghé lại ngủ trong tim

    Anh gọi em ngọt ngào cành hoa tím
    Huyền thoại nồng nàn thương nhớ dâng lên
    Em thức dậy mà tim còn ngơ ngác
    Lòng phân vân hay em lạc nơi nào

    Anh gọi nhé kỷ niệm về thơm thảo
    Bình minh em thèm đón những mùa xưa
    Anh gọi nhé theo lời gió giởn đùa
    Mơn môi má nhẹ nhàng xuân cảm xúc

    Mỹ Trinh
  7. FeedingFrenzy

    FeedingFrenzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2011
    Đã được thích:
    0


    Có ai biết đây là gì không?

    [​IMG]
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    không biết :p:

    .... ngày hôm qua mệt khủng.... buồn ngủ quá ...
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là thỏi son môi mà tân hoa hậu Angola đã sử dụng.:)):)):))[r24)]

    [​IMG]

    Hoa hậu Angola đoạt vương miện Miss Universe 2011
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bài Thơ Không Thể Đặt Tên

    Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
    Khi anh không thể yêu em hơn nữa
    Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
    Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ

    Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa
    Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
    Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
    Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...

    Hãy tha thứ nghe anh, có biết bao điều
    Em không thể và chúng mình, không thể...
    Sao hôm - Sao mai, cách xa đến thế
    Câu thơ này có tới được cùng anh ?

    Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
    Em mãi yêu anh - một tình yêu... không thể!
    Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    Biết trú ngụ về đâu ?!

    ST

Chia sẻ trang này