Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

510 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36266 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    ôi em yêu cả hồng thơm nữa :x

    [​IMG]
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Phút đắng lòng

    Có một ngày, trên con phố quen
    Em giật mình, thảng thốt
    Anh sóng vai đi cùng cô gái khác
    Dưới hàng cây xưa...

    Như chưa hề có mười năm trôi qua
    Như chính là em của ngày xưa ấy
    Bé bỏng bên anh, suối tóc mềm bối rối
    Một chút điệu đà, vụng dại đến rưng rưng

    Bao năm rồi em mới lại thấy anh
    Vẫn chàng trai ngọt ngào thuở trước
    Anh trẻ trung đến làm em kinh ngạc
    Phong độ. Hào hoa. Lịch lãm. Ân cần...

    Em bàng hoàng, đất tê cứng dưới chân
    Tiếng guốc ai dẫm vào tim đau nhói
    Nhưng không phải cồn lên niềm ghen tuông nhức nhối
    Mà lắng nỗi xót xa, tiếc nuối âm thầm

    Bởi cứ quen coi anh là của riêng em
    Ngỡ chiếc nhẫn đính hôn là chiếc vòng kim cô vĩnh cửu
    Mải ngụp lặn giữa lo toan đời thường bận bịu
    Quên ngoái lại đằng sau tìm bóng của chính mình

    Em không còn là cô bé tươi xinh
    Thưở xa xưa từng khiến anh say đắm
    Cẩu thả điểm trang, luôn lo âu, tính toán
    Em tự xấu đi, một cách rất vô tình

    Em quên nói những lời âu yếm với anh
    Quên những mộng mơ, đam mê một thuở
    Tự đẩy anh xa em, tìm vòng tay những người xa lạ
    Phút giây này, mới thấm thía nỗi đau

    Dẫu xa xót vô cùng, em không trách anh đâu
    Không giữ được tình yêu trong anh, em là người có lỗi
    Phút quên lãng đắng lòng,
    anh có nghe trái tim em thầm gọi
    Quay lại đi anh, nơi xưa ấy, em chờ...
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    NHỚ VỀ ĐÀ LẠT .

    Mộmg Mơ đồi tím lung linh
    Đêm sương mờ ,sáng hong hanh nắng chiều .
    Cam Ly ru phiếm đá reo
    Chim hòa tiếng hót ,núi đèo cổ xưa .

    Đường mòn ruộng bậc thang thưa
    Phố đêm chung bước cũng vừa gặp nhau.
    Sương buông trắng mái tóc sầu
    Hồ Than Thở mãi xanh mầu rêu phong .

    Gió lùa xào xạc rừng thông
    Đà Lạt lắng mãi nỗi lòng ai qua .
    Suối Vàng hoa trắng kiêu sa
    Tuyền Tâm hồ lặng là đà sương khuya .

    Xuân Hương, đêm vắng còn kia
    Long lanh Thác Bạc đường chia bóng tùng .
    Nhớ thương ai đợi ai mong .
    Đồi thông Hai Mộ nỗi lòng năm xưa .

    Đà Lạt trắng cả chiều mưa
    Ướt làn môi mỏng tình vừa trao tay .
    Đèn giăng phố chợ tối nay
    Em buông tóc rối, vương đầy đêm trăng.

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=hXRdjnPlADs

    Thương Về Miền Đất Lạnh

  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Mưa thu đêm vắng .

    Đêm buồn sao chỉ mình ta
    Thương mùa lá rụng trăng tà, áo mây .
    Quẩn quanh trời đất cuồng quay
    Rót niềm tâm sự chén đầy khuya vơi.

    Mấy thu nay đã vàng rơi
    Chỉ còn sương khói ru đời vào đêm .
    Từ tôi thân phận nỗi niềm
    Nghe trong tiền kiếp triền miên sóng lòng .

    Ra đi tìm chốn buị hồng
    Vàng son khuất bóng-vẫn bồng bềnh trôi .
    Ngẫm trong nhân thế sự đời
    Gượng vui chẳng được -nụ cười xa bay .

    Đêm hiu hắt, gió heo may
    Rượu nồng chưa cạn, đời say chén sầu .
    Hỏi lòng -người ấy, nay đâu ?
    Có nghe vọng tiếng mưa ngâu nhạt nhoà.

    Trách mình sao mãi bôn ba
    Ngoài hong sương lạnh -trong trà giãi khuây.


    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=5EZkAoE1i0Q

    ĐÊM THU





  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tình Thu
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=Gn0j-pAuFjc&feature=related

    Thu vàng trãi lụa từng đêm
    Trăng khuya vằng vặc lặng im một mình
    Mời người ngắm nét Thu xinh
    Mời thơ cảm nhận bức tranh giao mùa

    Lá vui theo nhịp gió khua
    Người vui theo mỗi tiếng Thu thì thầm
    Vọng âm tình mãi vọng âm
    Để Thu cùng Gío đan thầm cung thương

    Tình Thu tẩm đãm hoa hương
    Buồn con chữ mỗi đêm trường giấc mơ
    Phải người đem mộng vào thơ?
    Đem thiên đường ảo mỵ khờ tình đêm

    Cho Thu vàng lá khát thêm
    Ước ao thương mãi từng đêm huyễn hình
    Qua mùa Thu phải đăng trình
    Tình Thu ngắn ngủi....tình mình phôi pha./.
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9CTTBWPfuj

    Hương Xưa
    Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
    Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc Giọt
    nước mắt anh làm sao ngăn được
    Em bây
    giờ như xa một tầm tay
    Em bây giờ như xa
    một tầm tay
    Không hiểu vì sao Ta có buổi
    chiều nay Gặp lại em, và bỗng dưng em khóc
    Giọt nước mắt Anh làm sao ngăn được Em
    bây giờ Như xa một tầm tay Em bây giờ Như
    xa một tầm tay Biết nói gì Khi tình đã nhạt phai

  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Vàng và Đô

    Vàng và Đô, ta biết mua thứ nào
    Để nó nhanh sinh lời và lời rất nhanh?
    Thị trường hiện nay, lên xuống thất thường
    Nếu chúng ta sai lầm, thì ta trắng tay.

    Vàng giờ lên rất cao, nếu như ta đi mua Vàng
    Lỡ sáng mai nó tụt thì ta sẽ "die"
    Giờ mình đi sắm đô, vì nó đang "down"
    Và mình đợi nó lên, thì bán đi kiếm lời.

    Dùng tiền mua Đô, Đô xuống bất ngờ
    Biết thế ta mua Vàng vì Vàng sẽ lên
    Vì Vàng đang lên, ta đã mua thật nhiều
    Bỗng chốc ta điêu tàn vì Vàng xuống nhanh.

    Giờ thì ta trắng tay, biết thế ta để ngân hàng
    Bởi nó sẽ sinh lời mà lãi chắc ăn.
    Giờ thì ta chán mua Vàng, cũng chán mua Đô
    Và dành tiền đó ta đem gởi vô ngân hàng...


  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Thôi em ạ

    Có một buổi em cùng anh hò hẹn
    Không răng long ít nhất cũng bạc đầu
    Rồi một buổi em đột nhiên lỗi hẹn
    Để anh buồn bãi bể với nương dâu

    Nay vô cớ em chạnh lòng quay lại
    Chưa kịp mừng anh đã vội phân vân
    Tình vẫn thế nhưng lòng đầy hoảng sợ
    Tảng đá kia không nỡ vấp hai lần

    Trái tim nhỏ ai đành lòng đặt cược
    Tình đã thua là thua trắng hai tay
    Thôi em ạ cuộc này may rủi lắm
    Thà riêng anh thui thủi ở nơi này

    ST
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Phía không em

    Anh đi về phía không em
    Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
    Môi khô cố thắm miệng cười
    Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
    Em đi về phía không anh
    Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
    Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
    Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
    Ta đi về phía không nhau
    Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
    Mới hay thương mến vô cùng
    Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều.

    ST

Chia sẻ trang này