Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

2663 người đang online, trong đó có 1065 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36254 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    * Một người trở về nhà sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều vết bầm trên người. Vợ anh ta hỏi:
    - Có chuyện gây gổ à?
    - Hoàn toàn không . Anh chỉ vô tình nói : " Ivan , ném cho tôi cái cờlê số 27".
    - Thì sao?
    - Anh đâu ngờ là trong xưởng có tới 9 người tên Ivan.
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Thói quen để cháy khét mọi thứ

    Nghe tin vợ sinh con, chồng vội vã đến bệnh viện. Cô y tá mang tới một đứa bé da đen thui, ngại ngùng nói:
    - Xin hãy bình tĩnh, da cháu bé... không được trắng như của ông.
    Ông chồng trấn an ngay:
    - Đây là chuyện bình thường, vợ tôi có thói quen để mọi thứ bị cháy
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=76eLga1pkx

    Vườn Yêu
    Theo lối mòn lần tìm đến vưòn yêu Lối cỏ mọc đầy
    rêu phong phủ mờ Em thẩn thở tự dưng như muốn
    khóc Dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai Bao yêu
    thương nâng niu mãi đắng cay Em luôn luôn mang
    theo trong giấc mơ, Nay tan theo không gian và thời
    gian, cuốn trôị Nhớ quay về đợi chờ ở vườn yêu, Những
    kỷ niệm ngày xưa thân ai còn Trên lối mòn ngày nao
    ta chung bước, Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương.
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Tôi có vợ rồi!!!

    Một câu chuyện hay cho các Sagarius

    Con trai tôi thông báo: Bố về nhà lúc 3 giờ sáng, xỉn và la hét lung tung, làm vỡ nhiều đồ đạc, nôn khắp nơi, rồi ngã vào cánh cửa làm tìm bầm một bên mặt.
    Tôi: Ừ
    Con trai tôi ngạc nhiên: Vậy tại sao mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp như vậy và mẹ lại chuẩn bị bữa ăn sáng cho bố?
    Tôi trả lời: À, mẹ lôi bố vào phòng ngủ và khi mẹ cố cởi đồ cho bố, bố nói: “Này cô, đừng đụng vào tôi, tôi có vợ rồi!"
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Sen-Cam-Ly/ZWZCUZ69.html

    Hoa Sen
    Một chiều về dạo trước ngõ nhà em có hoa sen hồng
    xinh xinh Lòng bồi hồi chẳng biết có nàng hay đứng
    trông mây trời vu vơ Đã nhiều lần lời muốn nói làm
    quen nhưng bối rối ngại ngùng Vẫn muốn đến bên em
    Em yêu dấu ơi em là cuộc đời ngàn lần anh ước mơ
    Nàng đẹp thật thơ ngây (yeh..yeh), đôi mắt nai mơ
    mộng ơ ơ Vẫn biết chỉ em thôi Cho anh héo hon đêm
    ngày thẫn thờ một mình thương nhớ ai Vì nàng thật

  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Biet-Ly-Y-Lan/ZWZADU7F.html


    Biệt Thu
    Lâu rất lâu rồi, vì bận, vì tự làm khó mình trong những xúc cảm,
    vì rất nhiều lý do nên không đọc lại thơ Nguyễn Giản Đơn
    - những bài thơ tình trong lúc cười hỉ hả thì thấy nó điệu điệu,
    lúc tĩnh tâm thì thấy những câu chữ giản dị chất chứa gì đó man mác,
    và lúc buồn thấy nó nhẹ nhàng hơn là xoáy thật sâu vào cảm giác
    đang xuống dốc.
    Thu qua rồi, đọc những câu thơ cho tháng Tám,
    cho khoảnh khắc đầu tiên chạm nhẹ của heo may,
    của một mùa se lạnh nào đó của lòng người,
    thấy chạnh lòng thương tất thảy, thương cả những bẽ bàng của Thu.


    Tháng Tám ngồi đợi nắng Thu
    Để hơi may nhớ lời ru rất buồn
    Con chuồn chuồn ớt bên vườn
    Nghe đôi oanh hót mà thương phận mình
    Sáng thu ấy ... sương thủy tinh
    Ấp e lá cỏ ước tình ngày sau
    Rồi đêm trăng rụng xuống cầu
    Đôi thuyền chung sóng hát câu mơ màng
    Nào đây thu những bẽ bàng
    Những ngày ươm nắng lại mang giọt sầu
    Chiều buồn mưa chẳng rơi mau
    Bến xưa tiếng dế rủ nhau khóc tình
    Lối vàng hoa cúc đã xinh
    Nhà ai pháo cưới linh đình thuyền hoa
    Hương cốm cũ ... đã nhạt nhòa
    Lá vàng một chiếc làm quà tiễn nhau
    Nguyễn Giản Đơn
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0xWrj8vMbz

    Em Hãy Ngủ Đi
    Rừng đã cháy và rừng đã héo Em hãy ngủ đi
    Rừng đã khô và rừng đã tàn Em hãy ngủ đi
    Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
    Ngủ đi em mi
    cong cỏ mượt Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
    Ngủ đi em tóc gió thôi bay Đời đã khép và
    ngày đã tắt
    Em hãy ngủ đi Đời mãi đêm và

  9. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cuoi-Cung.../ZWZAWCIC.html

    Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu
    Ừ thôi em về chiều mưa giông tới Bây giờ anh
    vui hai bàn tay đói Bây giờ anh vui hai bàn
    chân mỏi Thời gian nơi đây Bây giờ anh vui một
    linh hồn rỗi Tình yêu xứ này Một lần yêu thương
    một đời bão nổi Giã từ giã từ chiều mưa giông tới
    Em ơi em ơi Sầu thôi xuống đầy làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay lời ca anh nhỏ...

  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vi-Toi-Can-Thay-Em-Yeu-Doi-Hien-Thuc/ZWZBZZF9.html

    Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời
    Tôi xin làm mưa bay Trong vườn Em mùa Hạ,
    Tôi xin làm chút gió Mát thêm những bờ vai
    Tôi xin là hôm nay Cho đời Em trẻ mãi, Tôi xin

    làm nụ cười, Chờ Em giữa đôi môi. Tôi đi tìm
    quanh đây Bao loài hoa cỏ lạ Tôi mang về giữa
    phố Cắm trên những đường đi Tôi xin làm cây
    xa Đứng nhìn Em rực rỡ Tôi xin làm mộng nhỏ

Chia sẻ trang này