Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

1952 người đang online, trong đó có 781 thành viên. 12:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36250 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Hong-Hong-Nhung/IWZB9CZ7.html

    Mưa Hồng
    Trời ươm nắng cho mây hồng Mây qua mau em
    nghiêng sầu Còn mưa xuống như hôm nào Em
    đến thăm mây âm thầm mang gió lên Người ngồi
    đó trông mưa nguồn Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài sông vắng nước
    dâng lên hồn muôn trùng
    Người ngồi xuống xin mưa
    đầy
    Trên hai tay cơn đau dài Người nằm xuống nghe
    tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

  2. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Uot-Mi-Qu.../ZWZ9800W.html

    Ướt Mi
    Ngoài hiên mưa rơi rơi Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi Đừng khóc trong đêm mưa
    Đừng than trong câu ca Buồn ơi trong đêm thâu Ôm ấp giùm
    ta nhé Người em thương mưa ngâu Hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về Có ấm từng cơn mơ em chưa Mưa lạnh lùng
    rơi rớt giữa đêm về Nghe não nề Mưa kéo dài lê thê những đêm
    khuya Lạnh ướt mi Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chạy tiếp sức nào :))

    [​IMG] "Xuất phát thôi anh em"
    [​IMG][​IMG] "Xem ai nhanh hơn nào?"
    [​IMG] "Bỏ xa đồng bọn rồi... hehe"
    [​IMG] "A... Vợ mình đây rồi!"
    [​IMG] "Nhanh lên anh ơi!"
    [​IMG] "A ha... mỗi mình một chiến tuyến"
    [​IMG] "Em đây... em đây"
    [​IMG] "Đâu phải em, nào đâu phải em?"
    [​IMG] "Hix... anh ơi! Em đây cơ mà..."
    [​IMG] "Nhanh lên em... không nhất thì phải nhì!"
    [​IMG] "Nắm chặt tay anh vào!"
    [​IMG] "Mệt quá em ơi!"
    [​IMG] "Chờ anh với!"
    [​IMG] "Ôi thôi..."
    [​IMG] "Ngã mất rồi!"
    [​IMG] "Em chạy mình nhé!"
    [​IMG] "Anh đâu? Anh đâu?... Kẻo nhầm anh nhé!"
    [​IMG] "Cố lên em... để anh huých cậu bạn bên cạnh"
    [​IMG] "Oh yeah... Thế là nhất rồi nhé!"
    [​IMG] "Đằng nào cũng bét... mình đi bộ cho khỏe anh ạ!"
    =))
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cat-Bui-K...ox=songsuggest

    Cát Bụi
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài
    lớn dậy Ôi cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong
    chơi Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm
    cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Tiếng động nào gõ nhịp khôn
    nguôi Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều
    tóc trắng như vôi Lá úa trên cao rụng đầy Cho trăm năm
    vào chết một ngày Mặt trời nào soi sáng tim tôi Để tình
    yêu xay mòn thành đá cuội Xin úp mặt bùi ngùi Từng ngày
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-thu-k.../IWZCIEIA.html

    Mùa Thu Khép Lại
    Từ đây mình anh trên lối về, ngày mai, một mùa thu
    khép lại, mùa thu xa xôi chỉ còn trong ký ức em và tôi.
    Ngoài kia mưa rơi, nhạt nhòa những con đường ta đợi
    nhau. Vẹn nguyên trong anh, ánh mắt với nụ cười, bao
    tối hò hẹn hay giây phút giận hờn. Ngày mai cả hoàng
    hôn chết lặng, ngày mai hàng cây ngơ ngác buồn. Về
    đâu em ơi, bỏ quên hoa lá rơi ngoài sân. Về đâu em ơi
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mang theo về chút heo may

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Người con gái phương Bắc bỏ rơi cả heo may về với mùa khác, với mùa mưa nắng. Ta người con trai phương Nam lạc mùa bước qua những ngày Đông rét mướt. Với sương sớm đổ trên cầu, với những con đường nhỏ mùa lặng lá. Biết rằng lòng mình ở đất khách nhưng sao bình yên và thân quen. Quen từ con đường sớm mai đến sở, quen từng hàng quán với bà chủ bao lần chưa nghe trọn vẹn giọng người khách phương xa. Quen với ly cà phê ít đá, với hàng nước chè nóng ấm một buổi Đông.
    Sớm mai đem ra chiếc khăn ấm, những mùa bụi phủ. Những mùa đánh rơi nằm chờ, phai cả màu sắc, phai cả nét hoa văn và phai cả mùi ấm của một ai. Khoác lên cổ, dập dìu ngoài phố. Cớ sao chẳng thấy ấm thêm bằng những lúc khoác lên cổ người ta đang run run đôi bàn tay xoa xoa trước mặt. Rồi em nép vào lòng mình. Tự thầm cảm ơn mùa Đông.
    Rồi ta cũng trách mùa Đông lao xao hoài bên khung cửa. Mỗi độ đi ngang con phố nhỏ ngước nhìn về phía ấy, khung cửa vẫn phủ rèm trắng lạnh. Nhớ cái dáng ai vắt vẻo mỏng manh như một nhành hoa leo. Em giận mùa Đông giá rét nên bỏ mặc.
    Mùa này, nghe thấy đã lạnh. Nhưng chỉ cần khoác thêm chiếc áo, đi ra con phố nhỏ mon men từng hẻm vắng rồi dựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc. Những quán cà phê Hanoi chưa bao giờ sang trọng và hào nhoáng như Saigon. Chỉ một vài dãy bàn nhỏ, cũ ố vì làn khói thuốc vương vấn với cà phê đặc quánh. Bao nhiêu năm vẫn chỉ thế, từng con người ngồi vào chiếc bàn đó, dãy ghế đó mà trút cạn hết mình. Quán nhỏ nhưng bao giờ cũng đủ chỗ. Người ngồi sát người, gói ghém ủ ê cho những con tim đủ ấm, cho mặc ngoài kia mùa Đông rong chơi sớm mai, mặc cho ngoài kia ai bỏ rơi cả heo may.
    Ai bỏ rơi cả heo may, bỏ thêm một chút lạnh vào Đông.
    Ta phải về, Saigon với nắng vàng miên man. Người ta sẽ nhoẻn miệng cười: "Đấy! Sao cứ trách mình bỏ mặc". Cũng chẳng phân trần đôi co nữa. Tự mình hiểu rằng chẳng dễ dàng gì mà dứt được. Chỉ vì trót sinh ra đã nơi dành cho Nắng. Đã mang "quốc tịch" của Nắng nên những ngày phiêu du cùng giá rét, cùng heo may ta chỉ là một du khách lạc mùa mà thôi.
    Ta phải về, làm sao mang theo chút heo may.
    St
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Khúc giao mùa

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giao-mua-Quang-Dung/IWZCZD76.html

    Ngày vỡ thành hai nửa
    Vàng
    Nâu
    Vị thần thiên nhiên cháy hết mình trong những hành trình dài nụ cười
    Xuân
    Hạ
    Trên những thảm cỏ biếc mùa, đôi chân tròn xoay trong những vũ điệu
    Cảm xúc…
    Romance…
    Vị thần thiên nhiên ném những nỗi muộn phiền vào mưa
    Uỡn vòm ngực cao uống cạn những tia nắng mặt trời
    Thắp những ngọn lửa màu nhiệm nơi đôi mắt
    Vị thần thiên nhiên bừng sáng
    Gió hát lãng du trên những nóc nhà ẩm ướt
    Trên bậu cửa hoen mốc còn vương vất những bữa tiệc tùng mùa Hạ
    Con bồ câu trắng thiếu ngủ qua đêm gật gù gối đầu lên những vạt nắng mỏng
    Không hay biết rằng mùa Thu đang gõ cửa, nhuộm vàng những cánh đồng cỏ biếc
    Tôi nhặt từng chiếc lá vàng đang nhẹ rơi trong trí nhớ
    Hòa nhịp tim mình theo nhịp thở của thời gian
    Lùa những ngón tay khẳng khiu vào căn phòng hình trái tim khu vườn kỉ niệm
    Vịn nắng bay lên
    Ôm cây đàn guitar acoustic cuồng say trong vũ điệu flamenco
    Thì thầm hát lời trái tim
    Mùa Thu ấm áp…
    Trên những gợn môi, mí mắt…
    Rất ngọt những hạt mưa Thu…
    Tinh khiết…
    Hiện thực…
    St

  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Trong suốt

    [​IMG]

    Anh bốn mùa
    Ẩm mốc
    Thu đông...
    Còn em thảo nguyên
    Trong suốt
    Nắng hồng
    Hạ xuân
    Em đi qua anh
    Bằng những buổi sáng dịu hiền
    Tóc pha lê
    Khẽ chạm vào bóng đêm ...
    Khẽ khãng cựa những mầm xanh
    Ở nơi sâu thẳm...
    Trái tim anh cội cằn xác xơ
    Để rồi trong suốt những ban mai ...
    Sương mong manh lụa mỏng bồng bềnh nắng tơ
    Để rồi trong suốt những mùa đông ...
    Tuyết hoa lấp lánh trong suốt trên những cánh đồng vàng thơ
    Để rồi trong suốt những mùa trăng ...
    Sao trời lóng lánh
    Cho đêm trong suốt tựa ngày thủy tinh
    Đôi tay ấm trong suốt trong đôi tay
    Nụ hôn trong suốt ...
    Nở trên bờ môi hồng pha lê
    Để rồi trong suốt những lời thề ...
    Em anh
    Trong suốt những đóa ngày tình yêu !!!



    -Dương Vũ-
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội Đêm Đầu Đông

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Dang-Chieu-Dong-Ha-Noi-Le-Quyen/ZWZ989EE.html

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Hóa ra không chỉ riêng mình
    Hà Nội đêm đầu Đông,
    "gió chuyển mùa, mong manh đến lạ..."
    Anh và phố như người tình sắp gặp lại
    Mênh mông buồn, mênh mông nhớ, mênh mông...

    Cà phê quán, dẫu có chút ấm hơn

    Nhưng phút đợi chờ, sao lại dài đến thế
    Bản nhạc jazz... cuốn hồn vào cõi ước
    Hà Nội đêm đầu Đông... chờ em!

    Rồi bất chợt cánh cửa quán mở toang

    Hơi lạnh ập vào, thơm thơm mùi hoa sữa
    Em, nụ cười chợt nở
    Hà Nội đêm đầu đông... ấm lạ thường!

    Hà Nội như người tình

    Hút vào đêm, nghiền ta thành hư ảo...

  10. xanhchin8668

    xanhchin8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    41.539
    Chưa đâu em... Mấy ngày trước trở trời thì hơi lạnh thôi...Vài hôm nay lại nóng rồi...Phải 2 tháng nữa...:)):))

Chia sẻ trang này