Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

1952 người đang online, trong đó có 781 thành viên. 12:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36250 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mxabkTj0jO

    Thương Hoài Ngàn Năm
    Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
    Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai Trăng khuyết
    rồi có khi đầy Ngăn cách rồi cũng xum vầy Mây bay
    bay hoài ngàn năm Lòng như con thuyền đổ bến
    tình yêu Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
    Ai đó dù có hững hờ ai đó dù đã âm thầm Ra đi
    ôm mộng trùng dương Thương hoài ôi ngàn năm
    còn đó đá mòn mà tình có mòn đâu Tình đầu...
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Tom đi học muộn, bèn lẻn vào lớp nhưng không may bị cô giáo phát hiện: "Tom, sao em cứ phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!".

    Tom vâng lời, xin lỗi cô giáo trước rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại.

    Một lúc sau bỗng... "rầm" một tiếng lớn. Tom đã dùng chân đạp tung cánh cửa và loạng choạng đi vào, chỉ tay vào mặt cô giáo, giọng lè nhè:

    - Con mụ kia, lại không mở cửa cho ông à?
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Theo trung tâm dự đoán khí tượng thủy văn, các tỉnh miền Đông Nam Bộ: đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ.

    Tại các khu vực phía Tây Bắc: có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào.

    Sau đây là tin thời tiết ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận: đêm không mưa có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động nhẹ, trên giường động mạnh, nhưng có lúc không động, hên xui.

    Vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan: có bão lớn, gió giật cấp 2 cấp 3, có khi lên đến cấp đại học.

    Các bạn có thể nhắn tin tới số 0X00 để dự đoán thời tiết với chúng tôi.
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai mình: "Dậy đi con, đến lúc phải tới trường rồi".

    - Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu!

    - Con đưa ra 2 lý do tại sao con không tới trường xem nào?

    - Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.

    - Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Con phải dậy ngay đi thôi.

    - Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?

    - Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Tình yêu tuổi trẻ

    Đi xem phim, đến một cảnh tình tứ, cô gái nũng nịu với người yêu: "Anh chả bao giờ thể hiện tình yêu với em cả".

    - Anh thấy không, người ta mới yêu nhau mà còn bày tỏ lãng mạn thế cơ mà.

    - Em ngốc thật, người ta được trả cát-xê cơ mà.

    ***

    Không có cơ hội

    Nàng mời chàng cứ cuối tuần sang nhà trọ của nàng ăn cơm chung. Rồi một hôm, nàng khuyên nhủ chàng: "Từ nay, anh hãy bớt hút thuốc lá đi, chỉ hút một điếu sau mỗi bữa ăn ngon em nấu thôi nhé".

    Chàng thở dài: Thế tức là em bảo anh bỏ thuốc luôn rồi còn gì.

    ***

    Loại khác

    Chàng và nàng cùng bàn tính chuyện tương lai. Nàng lên giọng nghiêm khắc: "Trên đời có 2 loại đàn ông. Một là ngoại tình mà biết hối cải, hai là ngoại tình mà không biết hối hận"

    Chàng giãi bày:

    - Chắc anh thuộc loại thứ ba, không ngoại tình nhưng mà... hối hận.

  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Công việc bán thời gian

    Mike và Tom rủ nhau đi làm part-time. Một tuần sau gặp lại, Tom la lên: "Mike, cậu học thêm cả quyền anh hay sao mà mặt cậu bầm thế kia?"

    - Đâu có.

    - Vậy tại sao?

    - Tớ làm công việc lau cửa kính nhà tắm nữ.
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Một ông khoe với bạn: "Tớ đã ly dị xong và thấy mình làm thế là rất hay".
    - Thế nó hay ở chỗ nào?

    - Tòa buộc mỗi tháng tớ phải chu cấp cô vợ cũ 1.000 đôla. Nhưng từ khi mỗi người một ngả thì mỗi tháng tiền điện thoại nhà tớ giảm được 1.200 đôla.
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Anh chàng nọ muốn tham gia vào "Hội ở bẩn" nên gửi một bức thư cho chủ tịch hội xin gia nhập.

    Trong thư có đoạn viết: “Từ lâu, tôi đã hâm mộ thành tích của các anh. Bản thân tôi từ khi biết đánh răng đến nay đã 25 năm mà chưa hề rửa cũng như chưa thay bàn chải bao giờ. Hãy xem chiếc bàn chải đánh răng tôi gửi kèm theo đây”.

    Vài ngày sau, anh ta nhận được hồi âm từ ngài chủ tịch, nội dung như sau: “Chúng tôi rất tiếc chưa thể nhận vì anh chưa đủ tiêu chuẩn gia nhập. Ở hội chúng tôi từ trước tới giờ chưa ai sử dụng bàn chải đánh răng cả!”.
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    NỖI BUỒN HÌNH GÌ NHỈ?

    Nỗi buồn hình gì nhỉ?”, đó là suy nghĩ của nó lúc này. Có
    phải là hình dạng của con số 4,5? Bàn tay nó vừa gạt
    nước mắt, gạt luôn cả suy luận ấy trong tâm tưởng. Con
    số ấy chẳng cố định đâu, nó thật vô nghĩa, còn nhiều
    con số đang đợi nó, đợi sự cố gắng, chăm chỉ của nó.
    Nhiều con số lớn hơn đang vẫy tay gọi nó ở ngày mai.
    Rút cuộc nỗi buồn chẳng phải là hình dạng ấy.


    [​IMG]

    “ Nỗi buồn hình gì nhỉ”, hình trái tim hồn nhiên bị vỡ vụn chăng?
    Hay mũi tên của thần Cupid bị gãy rời? Nó yêu người ấy
    chân thành, mãnh liệt bằng tình yêu đầu đời, thế rồi người
    ấy rời xa nó nhanh đến độ nó chưa cảm nhận hết hơi ấm
    của bàn tay nắm trọn một bàn tay. Ngốc nghếch quá. Nó lại
    phủ định cái giả thuyết mà chính nó đã suy nghĩ. Nó còn rất
    trẻ và giữa cuộc đời này, còn có rất nhiều những bàn tay
    ấm áp hơn, vững chắc hơn đang bỏ ngõ kia mà.

    [​IMG]

    Nỗi buồn có phải chăng là hình nụ cười gượng gạo của một
    hình bóng đã quen, 7 năm trời có làm cho hình dạng ấy lớn dần?
    Xót đắng!!!
    “ Nỗi buồn hình gì nhỉ”. Tâm hồn nó run rẫy khi
    tưởng tượng đến hình ảnh này. Hình những viên thuốc ngủ.
    Có lần nó đã định từ bỏ cuộc đời mình.Nó muốn quên, muốn
    giải thoát khỏi cái mà nó đang tìm hình dạng. Buồn bã, thất vọng.
    Nhưng cuối cùng, hình hài ấy không tồn tại, những viên thuốc
    đáng sợ ấy vẫn nằm yên ở vị trí của nó. Nó còn nhiều ước mơ,
    nhiều khao khát, cuộc đời vẫn rộng mở chào đón nó. Nó yêu
    người, yêu đời hơn bao giờ hết. Cớ gì phải tìm kiếm một thứ
    đáng từ bỏ giữa một bao la tình đời, giữa bao la ấm áp?


    [​IMG]

    Nỗi buồn chẳng có hình dạng gì cả. Nó là hư không, là nhất thời.
    Đừng suy nghĩ về hình dạng hay bất cứ gì liên quan đến sự
    buồn chán, còn có rất nhiều thứ đang đợi chúng ta.


    [​IMG]

    Nó nhìn về phía những bức ảnh gia đình, bạn bè. Nụ cười sáng rạng đã
    thay thế cho những giọt nước mắt nhòe mờ trên khuôn mắt nó.
    Nó đứng lên và đi tìm hạnh phúc!

    Vĩnh biệt nhé buồn!
    St

  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    THÁNG SINH ỨNG VỚI HOA 1


    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Tháng 1 - Cúc Trường Sinh ( Hoa Bất Tử )[/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot]Bạn là người mạnh mẽ, có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn và chiến thắng những kẻ thiếu thiện chí. Đồng thời, bạn là người tuy khiêm nhường những biết cách chăm sóc bản thân. Cách ăn mặc thanh nhã và cách trang điểm tinh tế của bạn khiến cho ít người phải ghen tị.[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [​IMG]

    [/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot]Tháng 2 -Hoa Trinh Nữ[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn là người rất mẫn cảm,nhạy cảm trước những lời chỉ trích cũng như khi không được đánh giá đúng mức. Trong công việc, bạn là người tận tụy, hết lòng. Nếu là phụ nữ, bạn có ngoại hình xinh đẹp nhưng mối tình đầu thường trắc trở.[/FONT][/FONT]



    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Tháng 3 - Hoa Bách Hợp
    [FONT=&quot]Nếu loại hoa này hết sức tinh tế, thường tỏa hương thơm vào lúc đêm khuya thanh vắng, thì bạn cũng vậy, sự hấp dẫn của bạn thường kín đáo bí ẩn,chỉ có mắt tinh đời mới nhìn thấy. Nhưng tính cách của bạn cũng tiềm ẩn sự quyết đoán, biết mau chóng tìm được lối thoát khỏi tình thế khó khăn.[/FONT][/FONT]


    [​IMG]

    [FONT=&quot]Tháng 4 - Hoa Mộc Lan
    [FONT=&quot]Bạn là người giàu tham vọng,bất kỳ ở đâu cũng luôn luôn muốn nổi bật hơn người. Tuy nhiên, bạn cần tính toán đến khả năng khá khiêm tốn của bạn, khi đó bạn sẽ thành công. Trong rất sâu tâm hồn,bạn là người độ lượng, hào phóng, ưa giúp đỡ kẻ khác.[/FONT][/FONT]



    [FONT=&quot]Tháng 5 - Hoa Lan Chuông ( Huệ Thung )[/FONT]
    [FONT=&quot]Hoa lan chuông,loài hoa màu trắng,nhỏ,có mùi thơm ngọt, rất thanh nhã thường được dùng để kết thành vòng tay hoặc trang trí trong lễ hội. Hoa lan chuông nói rằng bạn ngọt ngào,vui vẻ và khá cầu toàn. Rất sáng tạo trong công việc, bạn thường tìm con đường đi riêng của mình. Bạn thích sự thay đổi và dễ thích nghi. Màu may mắn của bạn là vàng, đỏ, xanh lá cây.

    [/FONT]

    [​IMG]

    [FONT=&quot]Tháng 6 - Hoa Tulip [/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn là người khiêm tốn, kín đáo, không thích nơi ồn ào, thích chăm lo gia đình, tận tụy với chồng con. Nhưng nếu gặp phải hoàn cảnh phải đương đầu với cuộc đời thì bạn vẫn có khả năng bộc lộ tính quả quyết và ý chí mạnh mẽ để đạt được mục đích.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [​IMG]

    Tháng 7 - Hoa Phi Yến
    [FONT=&quot]Hoa phi yến,bông hoa có cuốn dài, thanh mảnh, màu hồng, tím hoặc trắng, tươi rất lâu. Bạn nhanh nhẹn, sở hữu trái tim luôn rộng mở, mạnh mẽ, bạn có khả năng suy xét vấn đề rất tốt và hay tưởng tượng. Có cách nhìn cuộc sống rất lạ, nên có khi có người sẽ cho là bạn hơi lập dị. Màu may mắn của bạn là đỏ và xanh lá cây.[/FONT][FONT=&quot]


    [/FONT][​IMG]

    [FONT=&quot]Tháng 8 - Hoa Hồng
    [FONT=&quot]Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa. Vẻ đẹp hấp dẫn của bạn thường gây ra lòng ghen ghét đố kị,thậm chí cả những mưu toan hãm hại. Vì vậy,bạn cần tránh kiêu ngạo,cần khiêm nhường,chan hòa với mọi người. Khi đó, hạnh phúc và thành công sẽ nằm trong vòng tay bạn. Màu may mắn của bạn là xanh biển nhạt, trắng và màu kem.[/FONT][/FONT]



    [​IMG]

    Tháng 9 - Hoa Cẩm Chướng

    [FONT=&quot] [FONT=&quot]Bạn là người thẳng thắn,bộc trực,hăng hái bảo vệ lẽ phải,bởi vậy,không phải ai cũng yêu mến bạn. Bù lại, thành thạo nghiệp vụ nên được cả cấp trên lẫn đồng nghiệp coi trọng. Hơn nữa, bạn còn có lòng vị tha,không bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn.

    [/FONT]
    [/FONT]

    [​IMG]

    [FONT=&quot]Tháng10 - Hoa Hải Đường[/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn có vẻ ngoài dễ ưa,tâm hồn tinh tế nhưng không thiếu dũng cảm. Phong cách tươi trẻ và nhiệt huyết của bạn dễ gây được cảm tình của những người xung quanh. Nhờ đó, bạn dễ thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên,bạn vẫn có cách ứng xử "ngoại giao" hơn.[/FONT]


    [​IMG]

    [FONT=&quot] Tháng 11 - Hoa Lay Ơn[/FONT]

    [FONT=&quot]Vẻ hấp dẫn bề ngoài của bạn che giấu một cách tinh tế, bí ẩn. Trong công việc, bạn không có tài năng gì đặc biệt nhưng thông minh, cần cù, chịu khó. Bởi thế, nếu gặp được một người lãnh đạo tốt thì bạn sẽ đạt được thành công. Trong đời tư cũng vậy, bạn cần người bạn đời thật sự hiểu bạn.[/FONT]


    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    Tháng 12 - Hoa Thủy Tiên[/FONT]

    [FONT=&quot][FONT=&quot]Hoa Thủy tiên trắng nhẹ nhàng,thanh thoát hay mọc thành cụm. Bạn thân thiện, cởi mở trong trái tim bạn. Bạn cũng luôn gặp may mắn vì sự quyết đoán và suy nghĩ lạc quan của mình. Bạn còn có nhiều hài hước bẩm sinh đúng không nào? Mầu may mắn của bạn là tím, xanh lá cây và lục lam.

    [/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot] ************************************************[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot][​IMG][/FONT][/FONT]

    Chuyện Kể Về Các Loài Hoa


Chia sẻ trang này