Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Discussion in 'Giao Lưu' started by Lavie2, Sep 11, 2011.

2681 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 11:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    Điều hạnh phúc và những thứ đẹp nhất đôi khi lại chính là những điều giản đơn nhất..

    Những hình ảnh thường nhật thu vào ánh mắt của người nhạc sĩ: một cô gái đang chờ người yêu, người lao công, thiếu nữ trẻ xinh đẹp, kẻ cắp, người phụ nữ đang chán nản hay nhóm nhạc dạo... Đó chính là những mảnh ghép muôn màu của cuộc sống, là những nốt nhạc thăng trầm trong bản nhạc mà người nghệ sĩ đang phác họa lại.

    Phía bên kia khung cửa sổ, một cô gái đang mong ngóng người yêu. Vòng tay ôm nhẹ nhàng, nụ hôn ngọt dịu thay cho mội lời nói, chàng trai đến như một món quà kì diệu cuộc sống trao tặng. Và sợi ruy băng của món quà cuộc sống ấy lại tiếp tục sứ mệnh mang niềm hạnh phúc cho những người khác. Một người lao công, một thiếu phụ dắt vật nuôi đi dạo, một cô bé con, một người bán dạo hay một thiếu nữ trẻ xinh đẹp, tất cả luôn hi vọng mỉm nụ cười trong cuộc sống. Những nốt nhạc nhẹ nhàng êm ái vẽ lên màu hồng tươi.

    Và rồi bất chợt nhạc bật lên da diết, một kẻ cắp, một người phụ nữ đang chán nản... Vậy đấy, bên cạnh những niềm vui nho nhỏ luôn có những nỗi buồn man mác tiếp nối. Màu xám cũng là màu cơ bản của cuộc sống. Ai cũng phải lớn lên, phải đối mặt với sóng gió cuộc đời. Gia đình, sự nghiệp, tình yêu, những mối quan hệ xã hội... Cuộc sống có mọi thứ: vui cũng lắm mà phiền muộn cũng nhiều, con đường mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng và trải đầy hoa hồng. Nhìn người khác thật hạnh phúc và ao ước mình được như vậy - điều này thật sai lầm. Cái bề ngoài chỉ là giả tạo, đâu ai biết sự thật bên trong thế nào ngoài chính người trong cuộc?

    Đôi khi ta cũng phải sắm cho mình một chiếc mặt nạ, không phải để lừa bịp người khác mà là để thay đổi chính mình. Những lúc đau khổ, cũng phải nói cho cả thế giới biết mình buồn??? Nhiều lúc trái tim khóc nhưng nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt?

    Từng nốt nhạc được vẽ lên, nhẹ nhàng có, da diết có, giục giã có, sôi nổi có. Chiếc bàn nhỏ trở thành những phím dương cầm cho người nghệ sĩ lướt đi đầy ngẫu hứng. Những mảng màu được lắp ghép và tái hiện... Cuộc sống vẫn tiếp diễn, xấu tốt vẫn song hành, nhưng hãy luôn mỉm cười, hãy luôn tin vào tình yêu, vào những điều kì diệu.

    Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui.

    Và đôi khi, ta vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao? tại sao?...

    Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước,"luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.

    Hãy sống chậm lại và cảm nhận", mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, gạn bớt những lo toan, vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và để hi vọng về một ngày mai tươi mới.

    ST
  2. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1yRsXcJDRF

    Cũng Là Trăm Năm
    Nỗi nhớ đến giữa đêm thật sâu Em thương yêu ơi
    biết em về đâu Có lúc muốn nói với nhau vài câu
    Cho con tim này biết quên u sầu Còn đó thành phố
    mưa chiều vắng không Còn đâu mùa đông buông
    làn khói sương Còn đó câu hát nghe lòng vấn vương
    Mà nào đâu thấy dáng người mến thương Nghe
    những nuối tiếc dâng đầy xót xa Thương nhớ đã có
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    Don't Cry Joni !

    [​IMG]

    Có quá nhiều niềm hạnh phúc trôi qua mà ta không nhận
    biết và nắm giữ được, chỉ đến khi tận cùng đau khổ người
    ta mới tiếc nuối nó khôn nguôi ....







    Don't Cry Joni!
    Artist: Conway Twitty & Joni Lee

    Đã 2h sáng rồi mà tôi không ngủ được. Lần mò ra chiếc ban
    công nhỏ, ngắm nhìn đường phố. Từng đợt gió lạnh thoảng
    qua người . Giờ này cả thành phố chắc đều đi ngủ, chỉ còn
    mình tôi bầu bạn với những vì sao. Đêm nay sao buồn quá!
    Tay bật chiếc máy hát, và bản Don't Cry Joni lại vang lên.
    Tôi nhớ tôi nghe bài này lâu lắm rồi, từ lúc còn rất nhỏ.
    Ngay từ dạo ấy, tôi đã biết buồn, biết thương chàng trai
    trong bài hát. Bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn thương
    chàng trai ấy, khi nhìn ra tình yêu đích thực thì tất cả đã
    quá muộn. Ấy vậy mà đêm nay, trong tôi lại có những
    suy nghĩ đổi thay, khiến trái tim tôi đau nhói...

    Jimmy please say you''''ll wait 4 me

    I''''ll grow up someday you''''ll see

    Saving all my kisses just for you

    Shine with love forever true ...
    [​IMG]
    Giọng cô gái trong trẻo, nghe như lời thủ thỉ của một đứa
    trẻ. Một nhóc con bị chúng bạn loại ra khỏi cuộc chơi và
    chỉ biết năn nỉ, hứa là mình sẽ chơi hay hơn. Và đây là lời
    hứa của một cô bé, rằng nhất định mình sẽ lớn, sẽ dành
    trọn tình yêu của mình dành cho anh.
    Một bài hát kì lạ, nó có thể khiến tôi mỉm cười, rồi lại bật
    khóc lúc nào không hay .

    Joni was the girl who lived next door

    I''''ve known her , I guess ten years or more

    Joni wrote me a note one day

    and this is what she had to say ...
    I ''''ve known her , I guess ...

    Joni, tôi đoán hẳn là một cô bé nhút nhát lắm. Ấy vậy mà
    cô lại cả gan viết cho anh một lá thư, lá thư tỏ tình. Tình
    yêu của một người con gái mới lớn, nó hẳn mộng mơ,
    ngây thơ và say mê nhiều lắm. Nhưng rồi anh đã đáp lại
    nó bằng cách :

    Slowly I read her note once more

    Then I went over to the house next door

    Her teardrops fell like rain that day
    When I told Joni what I had to say

    Her teardrops fell like rain ....
    Joni , Joni please don''''t cry

    You''''ll forget me by and by

    You''''ll just fifteen and i''''m twenty - two

    and Joni , I just can''''t wait for you ...
    Please don''''t cry ...

    Joni em đừng khóc. Rồi em sẽ quên anh thôi. Em mới chỉ
    là cô bé mười lăm, còn anh anh đã hăm hai rồi . Và Joni
    ạ , anh không thể chờ em được ...

    Soon I left out little home town

    Got me a job and try to settle down


    But these words keep on in my memory
    the words that Joni said to me

    [​IMG]

    Những ngày tháng cô đơn nơi thành phố lạ, anh
    thường nhớ về Joni thân thương, nhớ về những
    kỉ niệm đẹp mà chính anh cũng đã không nhận
    thấy. Anh hiểu rằng anh đã yêu cô, yêu thực sự .

    Tôi tự hỏi anh có nhớ nhiều về những giọt nuớc
    mắt của cô rơi, trong cái ngày anh nói lời chia
    tay ấy ?

    I packed my clothes and I got a plane
    I had to see Joni I had to expain
    how my heart was filled with her memory
    and I let my Joni she marry me ..
    let my Joni she marry me ...
    I ran on the way to the house next door
    but they weren''''t like thay were before
    My teardrops fell like rain that day
    when I heard what Joni had to say
    My teardrops fell like rain ...
    Jimmy Jimmy please don''''t cry
    You''''ll forget me by and by
    It hasn''''t been for you since you''''re being gone

    Jimmy I marry your best friend John ...

    Buồn, thực sự rất buồn. Buồn cho chàng trai khi
    hồ hởi trở về nhà tìm lại người mình yêu thì
    they weren''''t like they were before
    . Quá muộn,
    giá mà sự việc khác đi một chút, giá mà ...Còn
    Joni, có thật cô đã quên sao? Hay là những tình
    cảm trong trắng đầu đời, với cô nó không chỉ là
    tình yêu mà còn là tuổi thơ, là tất cả. Có thể
    sau cánh cửa kia, cô lại khóc như mưa một lần
    nữa, những giọt nước mắt vẫn mặn đắng như
    ngày nào , cái ngày anh từ bỏ cô ra đi ...

    Bài hát kết thúc để lại cho người nghe những
    cảm xúc rất khó tả, pha lẫn một chút buồn và
    sự tiếc nuối. Gợi cho người nghe những câu hỏi
    "Giá như". Giá như Jimmy chấo nhận tình cảm
    của Joni? Giá như Jimmy nhẫn nại đợi chờ? Giá
    như Jimmy ko bỏ thị trấn lên thành phố?
    Giá như...và giá như..?

    Nhưng cuộc sống là như vậy, không thể cứ
    "giá như, giá như..." như thế.


    [​IMG]
  4. khanh2011

    khanh2011 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 20, 2011
    Likes Received:
    0
    khúc giao hưởng tiễn đưa màu xám=((

    embe là nữ em? vẫn hát ca líu lo được hạnh phúc quá[r2)]
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    Phôi Pha

    [​IMG]

    Tôi thấy mình đang ngồi trong một túp lều nho nhỏ trơ trọi
    giữa cánh đồng mênh mông nước. Cô đơn, trống vắng.
    Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những làn mây mỏng phía
    trời xa. Đêm thật hoang vu, tĩnh mịch. Chỉ thấy tiếng côn
    trùng vọng lại từ xa xen lẫn tiếng thở dài của tôi và tiếng
    âm u trong tai mình từ sâu thẳm. Gió rít từng cơn hun hút
    qua kẽ vách, lạnh lẽo.

    Phôi pha
    Trịnh Công Sơn

    Tôi ngồi im đón nhận những khoảnh khắc trong lành nhất
    của đất trời. Tiếng đàn thở vào lòng đêm những âm thanh
    khúc trắc, chậm rãi. Có cảm giác tắc nghẹn từ những phím
    đàn, chúng không đều mà cứ nhỏ từng giọt, từng giọt như
    từng bước chân thơ thẩn của kẻ bộ hành về cõi hư vô.


    Ngọn đèn dầu leo lét cháy, tôi nhìn bóng mình trên vách
    và suy tư về những ngày đã qua với những con người đã
    gặp. Tất cả hiện ra như một cuốn phim đen trắng quay
    chậm. Từng gương mặt, từng nụ cười, từng nụ cười... Có
    những thứ đã nhạt nhòa theo thời gian những có những
    điều sẽ còn đọng lại mãi.


    Nhớ những tháng ngày chật vật khi mới đặt chân vào Sài
    Gòn, những người đã giúp đỡ mình, những người mình
    tin tưởng, những người mình có lỗi, nhớ người mình yêu
    , những người bạn trong cuộc đời... nhớ ngày hôm nay.


    Cuốn phim bỗng phụt tắt, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại
    một cảm giác hụt hẫng trong lòng. Từng hát đêm bay
    vào tâm hồn tôi buồn bã.



    [​IMG]

    Không còn ai, đường về ôi quá dài những đêm xa người...
    Buồn vui trong cuộc sống thì ai chẳng đã từng. Nhưng
    có lẽ cái cảm giác tệ nhất là khi bạn bị bỏ rơi, khi bạn
    không còn mang lại niềm vui, hạnh phúc, lợi ích cho ai
    đó, họ bắt đầu lạnh nhạt dần, tệ hơn thì ném vào mặt
    bạn những lời vô cảm. Bạn có cảm giác như mình là kẻ
    đứng ngoài cuộc sống. Quá khứ và hiện tại tôi vẫn trải
    qua những điều đó. Bạn chẳng có giá trị gì cả, bạn là
    đồ bỏ đi!
    Rồi đến một lúc nào đó thì những cảm giác ấy cũng
    quen dần và bạn chẳng nuôi hi vọng gì nữa, bạn sống
    cuộc sống của riêng bạn mặc kệ dòng đời trôi chảy.

    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài, trả lại từng
    tin vui cho nhân gian chờ đợi...


    Có những lần, sau một đêm ngủ sâu, tôi tỉnh dậy thấy
    trong người khoan khoái, tôi nhâm nhi ly cà phê và thả
    hồn trong những bản nhạc quen thuộc, cảm giác lúc đó
    thật tuyệt vời! Ước gì ngày nào cũng được như vậy.

    Cuộc sống bấp bênh hay phẳng lặng thì rồi cũng qua như
    những cơn gió thoảng. Còn lại gì? Để lại gì? Trong những
    giấc ngủ của mình, không dưới năm lần tôi mơ thấy mình
    bay được: chỉ cần nhún chân nhẹ một cái là tôi có thể trôi
    về bất cứ đâu mình muốn. Cuộc đời sẽ chẳng còn những
    sự phôi pha, chẳng còn những bể dâu nữa.


    [​IMG]

    Đời người như gió qua... thôi về đi, đường trần đâu có gì,
    tóc xanh mấy mùa...
    Rất nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang
    màu sắc Phật giáo và triết lí phương Đông, bài này là
    một trong số đó. Nhiều quan niệm cho rằng trần gian
    chỉ là cuộc dạo chơi của các linh hồn, chết là "trở về"
    với cõi hư vô, với cuộc sống khác... nhẹ nhàng như
    những áng mây trôi. Có lẽ vì vậy mà ông mới viết là
    "thôi về đi đường trần đâu có gì". Điều này cũng từng
    xuất hiện trong bài thơ "Khóc Dương Khuê" của
    Nguyễn Khuyến

    Làm sao bác vội về ngay,
    Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời


    Ca khúc "Phôi pha" được thể hiện bởi nhiều ca sĩ.
    Tôi có nghe qua Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Hồng
    Nhung, Đàm Vĩnh Hưng... nhưng chưa thấy ca sĩ
    và bản phối nào diễn tả một cách sâu sắc tâm
    trạng nhân vật chính trong ca khúc như ca sĩ Lan
    Ngọc. Bản phối này rất giản dị nhưng để tạo ra
    những âm thanh giản dị ấy không phải ai cũng
    làm được.

    Có những người thích nhạc Trịnh chỉ đơn giản là thích,
    có những người thích vì tìm thấy sự đồng cảm, cũng
    có những người thì chỉ muốn “phô bày” cái "đẳng cấp"
    của họ. Dù có thích nhạc Trịnh hay không, thích như
    thế nào thì bạn cũng hãy thử ngồi một mình trong
    đêm và nghe bài "Phôi pha" này, bạn sẽ yêu nó thực sự.

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phoi-Pha-Lan-Ngoc/IWZAOCFI.html

    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua

    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi

    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa


  6. khanh2011

    khanh2011 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 20, 2011
    Likes Received:
    0
    a xin làm quen em ơi[r32)][};-
  7. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Khuc.../ZWZAIE0E.html

    Tình Khúc Tháng Sáu
    Tháng sáu nhạt mưa mưa ướt mềm vai em
    Trời mênh mang xõa kín bờ mi ngoan Gót bước
    buồn lây trong gió chiều mưa bay Hồn bâng khuâng
    nghe tiếng gọi đam mê Anh muốn cùng mây giăng
    kín đường về Gọi tên em gọi tên em cho mát bờ
    môi ấy Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng
    Mình yêu nhau mình yêu nhau Dù trời mưa bay
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Voi-Troi-Bo-Vo-Vu-Khanh/ZWZA08A0.html?_frombox=songsuggest

    Tôi Với Trời Bơ Vơ
    Đêm có tiếng thở dài Đêm có những ngậm ngùi,
    Khu phố yên nằm Đôi bàn chân mỏi Trên lối về
    mưa bay Đêm anh hát một mình Ru em giấc
    mộng lành Xin những yên bình Cho loài chim
    nhỏ Cao vút trời thênh thang Anh ru em ngủ
    Không bằng những lời buồn anh đã viết Anh ru
    em ngủ Này lời ru tha thiết rộn ràng Ai cho tôi
    một ngày yên vui Cho tôi quên cuộc đời bão
    nổi Để tôi còn yêu thương loài người. Đêm hiu
    hắt lạnh lùng Sâu thêm mắt muộn phiền Soi
    bóng đời mình bên giòng sông cũ Tôi với trời bơ vơ
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6rxzK7hloh

    Tình Khúc Buồn
    Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng.
    Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng,
    Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.
    Chuyện tình đã như mơ Em như giọt rượu nồng
    dìu ta vào cuộc mộng Em như vạt lụa đào quyện
    ta lời thì thào, Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng
    xa xưa, buồn Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao

  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Bo-Thao-Van/IW6ADZ98.html?_frombox=songsuggest

    ĐÔI BỜ
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ
    anh tới Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh
    phúc nhất đời Mình em riêng thắm thiết yêu
    anh, giữa tình đôi lứa ta, Một dòng sông sóng
    nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Trên dòng
    sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo
    dòng Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với niềm

Share This Page