1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

536 người đang online, trong đó có 214 thành viên. 20:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 36894 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Lời hứa gió bay

    "Được rồi, mình hứa, chuyện nhỏ mà”, những câu nói thoạt nghe có vẻ rất đơn giản ấy nhưng thực hiện được lại không phải là chuyện dễ dàng. Một số bạn sử dụng lời hứa như câu nói cửa miệng nhưng rồi lại để đó và chẳng bao giờ cố gắng thực hiện.

    Ngày còn bé, chúng ta luôn được dạy dỗ rằng, phải xin lỗi khi phạm lỗi và sau đó hứa là sẽ không tái phạm nữa. Có lẽ vì thế mà lúc trưởng thành, nhiều bạn khi phạm lỗi có thể hứa sửa chữa ngay mà không cần suy nghĩ rằng mình có thực hiện được hay không. Giáng My, nhân viên kế toán cho biết: “Công ty mình có một anh chàng rất bảnh bao, galăng với phụ nữ nhưng chỉ tội là chuyên “hứa lèo”. Phong trào gì của công ty chàng ta cũng hồ hởi bảo sẽ tham gia đầy đủ, tận tình nhưng cuối cùng đều vắng mặt. Hết lần này đến lần khác, chẳng bao giờ giữ nổi một cái hẹn cho bản thân. Không những thế, một số bạn lại xem lời hứa như một công cụ để “giữ người yêu” nhưng khi giữ được rồi lại quên ngay đi, chẳng khác gì một lời nói dối!

    Ngọc Nga là một cô gái xinh xắn, trẻ trung và chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như cô không phải là chuyên gia “hứa cuội”. Nga có thể hứa bất cứ chuyện gì, với bất cứ ai nhưng việc thực hiện lời hứa dường như không nằm trong suy nghĩ, dự tính của cô. Ngay cả với Trung, người bạn trai gần gũi của mình, cô cũng không ngại ngần cho anh ta leo cây chỉ vì mải shopping với bạn bè.

    Cuộc sống vội vã ngày nay khiến nhiều người dễ dàng quên đi những gì mình vừa suy nghĩ, vừa nói hay tệ hại hơn là những lời hứa. Tất cả như làn gió thoảng! Có thể đó chỉ là tính cách của một người, có thể đó chỉ là những lời hứa mà vô tình bạn quên mất. Nhưng đối với người nghe đôi lúc đó lại là một niềm tin, một thước đo để khẳng định mối quan hệ với bạn. Nhiều điều nhỏ nhoi lắm, đơn giản lắm nhưng vô tình đã để lại trong người khác tâm trạng thấp thỏm, mong chờ một điều gì đó để rồi thất vọng hoàn toàn.

    Có khi nào bạn rơi vào tình huống nghe một lời hứa, vài lời hứa hay nhiều lời hứa của ai đó nhưng được bao lần nó trở thành hiện thực? Bạn mong mỏi, chờ đợi, hy vọng nó xảy ra để không phải mất dần niềm tin nơi một người bạn, người quen hay một đồng nghiệp và cũng để chứng minh với chính mình rằng họ không phải là những người thất hứa. Bất chợt vào lúc nào đó bạn nghĩ đến việc mình đã thực hiện được bao nhiêu lời hứa với mọi người? Việc giữ lời hứa tự thân là để bảo vệ cũng như củng cố phẩm cách của chính bạn.

    Thật đáng trách, khi lời hứa đưa ra chỉ nhằm cho qua chuyện và chuyện thất hứa chắc chắn cũng chỉ gây thêm mối hoài nghi, sự mất lòng tin lẫn nhau. Sẽ thành thói quen không tốt nếu như cứ hứa cho xong dù đôi lúc bạn cũng chẳng có dụng ý gì. Hãy cẩn trọng trong lời nói, nhất là khi hứa hẹn. Cố gắng thực hiện những điều mình đã hứa, bạn sẽ luôn nhận được sự tin yêu nơi mọi người.

    Trong cuộc sống, trong mối giao tiếp hàng ngày có những chuyện nhỏ thường không làm chúng ta để tâm. Cũng như nhiều việc bạn cho là không có gì và dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng, nhiều điều tưởng chừng nhỏ nhặt, giản đơn ấy lại góp phần không nhỏ vào việc hình thành nhân cách của mỗi người và hoàn thiện cái nhìn, cách nghĩ cũng như lối hành xử của bạn và quan trọng hơn, nó chính là biểu hiện tư cách của một người trưởng thành, có văn hóa và tự tin.

    ST
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    Những hàng rào hoa hồng đẹp như mơ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    Những hàng rào hoa hồng đẹp như mơ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iTJDqcWQls

    Vườn Hồng Đêm Trăng
    Vườn hồng say ánh trăng đêm Nhấp nhô bên
    hàng
    cây mềmNgàn hoa nghe gió êm êm Trăng
    thu nghiêng mình bên thềmMột mùa thu đã chết
    đếm bao lần lá thu trên thềm Mà nay đã qua
    mùa xưa dưới trăng Cùng nhau ước mộng thanh
    bình. Ngàn hoa dưới ánh vàng Nghe gió thầm
    lắng cùng nhau dưới đêm trăng mờ Mùa xưa đã
    vương biệt ly Thời gian vẫn mong người đi. Hẹn
    về trong gió mùa Trăng nước còn ghi, ghi mãi
    hương tình cố nhân Rồi đây dưới ánh trăng thề


  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    Tình yêu trong đời... [​IMG]

    Ngày xưa, có 2 thầy trò đang ngả lưng dưới 1 thân cây to gần 1 cánh đồng cỏ bao la. Đột nhiên trò hỏi thầy,
    Trò: Thầy ơi, em cảm thấy lúng túng trong việc tìm được người tâm đầu ý hợp. Thầy giúp em được không ạ?
    Thầy (Sau vài giây im lặng, trả lời): Ồ, quả là 1 câu hỏi vừa đễ vừa khó.
    Trò (Nghĩ ngợi chăm chú): Sao ạ?
    Thầy: Hãy nhìn đằng kia, có rất nhiều cỏ ở đó, em hãy đi tới đó đi, nhưng nhớ là đừng bước lui, chỉ thẳng tiến. Trên đường, cố tìm một nhánh cỏ đẹp, hái và đưa cho thầy. Nhưng chỉ một nhánh thôi nhé.
    Trò: Dạ, được ạ…thầy chờ em nhé…(Rồi đi thẳng tới cánh đồng cỏ).
    Vài phút sau…


    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Trò: Em về rồi này…
    Thầy: Ủa, thầy đâu có thấy em cầm nhánh cỏ nào.
    Trò: Trên đường đi em thấy môt vài nhành cỏ rất dễ thương, nhưng em nghĩ em sẽ tìm được nhành đẹp hơn, nên em không hái lên. Nhưng em không biết là mình đã đi đến cuối đồng cỏ, và chưa hái được nhành nào. Vì thầy bảo em không được quay lui, nên em đã không quay lại.
    Thầy: Đó là những gì xảy ra trong cuộc sống đấy em ạ.


  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    Tin nhắn shock
    Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra.
    Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn send lúc 1h sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.
    Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và... shock.
    "Tài khoản của bạn không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm!"




    [​IMG]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    http://images.******.com/pictures_120/small_fqu1251519928.jpg

    Đằng nào cũng thế... [​IMG]

    [​IMG]

    Một cô gái hỏi người yêu:

    - Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào?

    - Chàng thở dài: Đằng nào cũng thế. Anh lấy một triệu USD.

    - Vậy là anh không yêu em?

    - Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.


  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Cười vỡ bụng thằng trộm thế kỷ

    Chính vì sự ngốc nghếch của mình, những tên trộm này trở thành nhân vật chính trong những vở bi hài kịch cười ra nước mắt.

    1. Quần tụt trên đường trốn chạy

    Cảnh tượng hài hước được 1 chiếc camera của CCTV tại California ghi lại. Một người đàn ông mặc quần jeans rộng cố băng qua bãi gửi xe tới nơi đồng bọn đang chờ sẵn với 2 thùng bia vừa ăn cắp được. Không may cho hắn, chiếc quần "phản chủ" đã... tụt không đúng lúc, làm hắn ngã bổ nhào, các thùng bia đổ tung tóe. Tên trộm không may mắn chỉ còn cách bỏ của ôm quần lao lên xe tẩu thoát.

    2. Ngã nhiều quá, giơ tay chịu còng cho đỡ đau

    Liên tục ngã từ lúc bắt đầu tìm cách chui vào cửa hàng bằng lối thông gió, đến tận lúc trốn chạy, tên trộm vẫn không ngừng… ngã. Đây chắc chắn là tên trộm hậu đậu nhất thế giới.

    Đến cuối cùng không biết có phải vì ngã đau quá không, mà tên trộm ngớ ngẩn này đã quyết định không bỏ trốn nữa, nằm im đợi cảnh sát đến bắt.

    3. Tự tay "triệt hạ" mình và đồng bọn

    Không tin vào khả năng của tấm kính chống đạn, tên trộm ngu ngốc tìm cách ném đá 2 lần và cả 2 lần hắn cùng đồng bọn đều được lãnh đủ.

    4. Tiện tay đưa súng cho chủ cửa hàng

    Giật mình nhớ ra, đòi chủ cửa hàng không được, tên cướp đành bỏ chạy chí mạng.
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    Dàn Hoa Hồng Đẹp Mê Hồn


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    4
    Hoa phăng - Lương Lạc Thi
    Một loài hoa không mới nhưng lạ, hay được gọi là hoa cỏ cẩm chướng vì hoa chính là một loại khác của loài hoa cẩm chướng. Hoa phăng ít cánh hơn nhưng sắc hoa tươi mới trang nhã,thùy mị không kém gì các loài hoa khác. Lương Lạc Thi cô gái người Macao trẻ với nét đẹp tươi mới vượt qua nhiều ứng cử sáng giá khác để có một vai diễn trong bộ phim Holywood The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), hứa hẹn sẽ có thêm nhiều vai diễn khác ở miền đất mới mà ai cũng hằng ước đến.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này