Khủng khiếp dân Hà Thành: Những bữa ăn nghìn đô thời 'bão giá'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 09/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
63 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15181 lượt đọc và 177 bài trả lời
  1. wishman

    wishman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Ăn ở San hô ngon , nhưng đắt lè ...
    Thích hợp cho công việc hơn là đi ăn với gia đình .
  2. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    34
    Hà Thành giá đất cao ngất ngưởng, ăn chơi tiêu xài hoang phí như thế cũng là vì dòng tiền chảy qua Hà Nội nhiều lắm

    năm 2010 cả nước nhập siêu 12 tỉ $ thì riêng Hà Nội nhập siêu 13.24 tỉ

    ------------------

    Nhập siêu năm 2010 tại Thủ đô ước đạt 13,24 tỷ USD, gấp 1,6 lần kim ngạch xuất khẩu.

    Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, năm 2010 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tại địa phương này ước đạt 7,99 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2009.

    Kim ngạch nhập khẩu năm 2010 tăng khoảng 12% so với năm ngoái, ước đạt trên 21,23 tỷ USD.

    Như vậy, nhập siêu năm 2010 tại Thủ đô ước đạt 13,24 tỷ USD, gấp 1,6 lần kim ngạch xuất khẩu.

    thùy link: http://www.bsc.com.vn/News/2010/12/21/126600.aspx
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    thanks bác
  4. Hube

    Hube Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Đã được thích:
    65
    Nhân tiện, em kể các bác nghe vụ TEEN sành điệu đi ăn nhà hàng Nhật ở 288 Bà Triệu (cùng hệ thống với Long Đình đấy).

    Ngồi anh bọn em trên cái băng truyền ở tầng 1, hai đưa teen tầm lớn 7 lớp 8 bước vào ghế và theo sau là một bà cô (nghe xưng hô thế). Bà cô này trông không phải người giàu lắm nhưng chắc có quan hệ gì với bố mẹ hai đưa nên xởi lởi mời hai đưa ăn.

    Cô nhân viên mang cái menu ra, bà cô đọc một hồi, rồi tuyên bố, các cháu ăn gì, cứ gọi đi nhé.

    Một con bé ngồn kêu ngay: chị cho em một đĩa susi hình cái thuyền (bên trong có cá hồi sống, cá ngừ sống, trứng cua đỏ). Cho em thêm một suất cá hồi nướng, một đĩa nhỏ cá tuyết nướng, sa lat trứng cua rong biển. thế thôi.

    Con bé kia nhanh miệng, cho em thêm một đĩa bò cô bê nước chị nhé. Thôi 3 người ăn cơm ra cá hồi thôi nhé. (1 suất cơm rang ở đó là 7,5 USD).

    Bà cô ngồi bên cạnh và một số người choáng vì hai đưa bé này k thèm nhìn menu mà đã gọi vanh vách đồ ăn.

    Bọn mình thì về trước nhưng trước khi về nhìn lại hai đứa teen kia và bà cô hai đưa. Bà cô này có vẻ méo mặt rồi, ước sơ sơ cái bữa đó cùng bay tầm trên 3 triệu.

    Tầm tiền thì k là gì so với Vụ Long Đình, S.H kia, nhưng cũng thấy rằng, không chỉ có đại gia mà nay teen con đại gia cũng k kém (ai đến 288 bà triệu sẽ chứng kiến teen nam, nữ ngồi ăn, thanh toán vài triệu nhiều lắm).

    Em sợ các teen quá,
  5. dracubinstock

    dracubinstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    273
    Mịa,đang nhai mì tôm sống tức bỏ mịa bọn này
  6. b2b-stock

    b2b-stock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Em ăn ở đây 2 lần rồi, không đắt đến mức đó nếu gọi những món mà nguyên liệu không phải loại đặc biệt, báo chí viết cũng có tí phóng đại. Bạn em là giám đốc người Nhật sang Việt Nam chơi hay ở Hà Nội Tower và rủ em sang nhà hàng này ăn. Nếu bạn ăn 3 người chẳng hạn gọi món ăn với nguyên liệu bình thường thì họ chế biến rất ngon và cầu kỳ, mỗi người hết một triệu không kể tiền rượu (có thể giá bây giờ tăng hơn chút xíu). Những món nguyên liệu đặc biệt giá trên trời em cũng không để ý, hôm em ăn ở đó có cả đoàn khách du lịch hồng kông vào ăn. Món ăn Hồng Kông rất dễ ăn với người Việt Nam, nhưng dù sao thì em thấy nó cũng bình thường, em vẫn thích ăn cơm ở nhà có canh cua mùng tơi, cà pháo, thịt cá bình thường hơn, cho ăn nhà hàng ngập mồm 3 hôm liên tục thì chết mất, mình sống giường tre chiếu cỏ nó quen rồi, sướng không chịu được. :))
  7. b2b-stock

    b2b-stock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn bão giá, nhiều người giàu “bật mí” rằng, có thể duy trì lịch sinh hoạt đế vương như thế này: sáng ăn phở bò Kobe, trưa xơi tôm hùm, tu hài Mexico, ốc vòi Canada, chiều chén rùa vàng và khuya điểm tâm bát bào ngư Nam Phi sốt xì dầu hay soup yến cua gạch...
    Đại gia này chắc là thằng điên ... ăn thế thì chết sớm thôi con ạ ^:)^^:)^^:)^
    Bố toàn ăn rau muống luộc, chơi thể thao ngày nào cũng thấy ngon :D
  8. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Không có gì đáng nói nếu họ ăn tiêu như vậy nhưng lại làm từ thiện gấp 100 lần, đóng góp cho xã hội gấp 1000 lần hoặc hơn thế. Vấn đè cần xem xét là hệ thống các nhà hàng phục vụ dịch vụ cao cấp đó có hoàn thành trách nhiệm thuế với nhà nước không, có đóng góp cho xã hội không( nếu họ chưa có lãi hoặc đang lỗ thì cũng nên từ từ hãy xem xét vấn đề này - các nhà báo cần mổ xẻ vấn đề theo nhiều phía không nên phiến diện kẻo cac thực khách hóc vi cá) á á. Dân gian có câu vừa được ăn vừa dược nói vừa được ói ra ...áo.
  9. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    chúng nó láo quá[:p]:p;))[:D]>:):))=))
  10. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    chuẩn[r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này