Kim Jong-il - Vị Chủ tịch được dân kính yêu như Bác Hồ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ngayxanhss, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1563 người đang online, trong đó có 625 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8341 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. QHGT

    QHGT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Tui viết bài này nhưng mod không cho post, :))
    Kim Jong- il ra đi làm chấn động cả thế giới bởi nhiều tâm trạng khác nhau, nước mắt , sự thông cảm, sự nghi ngờ và kèm theo nhiều chỉ trích. Báo chí VN thì có nhiều bài dựng lên một sự na ná giống sự kiện lúc HCM qua đời, tôi có đôi lời cảm tưởng Sự cơ bản tương đồng và trùng hợp đặc biệt, cũng là một người cống hiến cã đời thậm chí là cả 3 đời cho CHXH, được người dân tôn kính mến thờ, vận động được sức mạnh của toàn dân, là hình mẫu cho tình đoàn kết, sống đạo đức đùm bọc xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. Cùng bảo về được lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và tự chủ dân tộc theo hướng CHXH. Một người 79 mùa xuân, một người 69 mùa xuân, cũng được người dân, đồng bào trong nước yêu mến luyến thương khi ra đi , rồi cũng được ướp xác và rồi có khi cũng sẽ tốn mỗi năm hàng trăm triều USD cho người dân đi xung quan viếng thăm mỗi năm. Nhưng ta có thể nhìn một cách đơn giản và khách quan thì có một số điểm khác nhau như HCM cống hiến cả cuộc đời mình cho dân tộc cho đồng bào trong hoàn cảnh lịch sử đau thương đó và được toàn dân thế giới ủng hộ, sự uyên bác của HCM khác một trời một vực so với Ông Kim. HCM biết nhận ra những điểm yếu của CHNX và nhận ra cần thay đổi nhưng số mệnh đã không ủng hộ người làm điều đó, người biết ăn năn và gửi nước mắt xin lỗi thân yêu đến đồng bào mến yêu, dân tộc của mình.Còn Kim jong -il không chỉ là người kế thừa phẩm chất và công sức của cha ông ta Kim Nhật Thành, Ông ta không thể thành công trong cuộc chiến tranh toàn vẹn lãnh thổ, và với tài trí kém cỏi hơn Ông ta không thể nhìn nhận thấy điểm yếu, cần sửa đổi khi mà lịch sử thế giới đã sang trang mới khi kết thúc thế chiến II, hay cũng bởi tại với Ông, đất nước chiến tranh còn chưa kết thúc và cuốc chiến bảo về độc lập chủ quyền, tự chủ của dân tộc của đồng bào vẫn còn đó, còn nước còn tát, tất cả vì độc lập dân tộc và CNXH. Nên có lẽ chúng ta cần thông cảm cho ông ta. Còn VN, thế hệ kế thừa HCM đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh toàn vẹn lãnh thổ, đã ghi nhận lời nhắc nhở của người trước lúc lâm trung là cần thay đổi những khiếm khuyết của CNXH, cần đưa dân tộc ta đến với văn minh của thế giới hay đưa văn minh của thế giới đến với dân tộc mình. Nhưng rốt cục sau hơn 35 cải cách với những bước đi hùng hồn, nhiều tiếng động, với sự tự hào dân tộc tài giỏi không kém các dân tộc trên thế giới thì giờ đây chúng ta mới thoát khỏi đói nghèo, với thu nhập bình quân đầu người 1000$- tương đương với Triêu Tiên cách đây hàng thập kỷ. Một nước đã tuyên bố cải cách, tiếp cận với văn minh thế giới, được sự giúp đỡ và hộ trợ của toàn dân thế giới sau 35 năm cũng mới chỉ đạt được tương đương với Triều Tiên. Triều tiên có tiềm tàng sự bùng nổ mạnh mẽ khi có đổi mới bởi nhìn vào văn minh sống, tình đoàn kết qua những biểu hiện ở họ trong cuộc sống đời thường như văn hoá xếp hàng, Giao thông nghiêm túc, văn hoá đi bộ tiên tiến, cơ sở hạ tằng tiên tiến, trình độ khoa học kỹ nghệ cao. Còn chúng ta, lúc nào cũng tự hào, cho mình là tiếp cận văn minh internet ... Những chẳng thể phát triển được, mới ngoi lên một chút lại sụp đổ, khái niệm Đất nước không thể phát triển thật đúng cho VN. Nhìn về bề sâu lịch sử, có thể nói chúng ta phát triển theo Hình Sin chứ không phải là tiến theo một đường thẳng tuyến tính. Thời nào cũng vậy, đất nước lầm than lại có anh hào, Nhân tài đứng lên dành lại tổ quốc từ kẻ thù, xây dựng đất nước, nhưng chỉ được một đời khi bốn bề yên ổn thì lại nội bộ lục đục, anh em tranh giành quyền lực, nội chiến rồi lại sụp đổ, cứ vậy và cứ vậy, nên đến thời này cũng thế. Hàng nghìn năm lịch sử chúng ta chỉ lo việc đánh thắng kẻ thù để toàn vẹn lãnh thổ và tự chủ dân tộc, icòn việc làm ăn kính tế và tiếp thu khoa học công nghệ có lẽ không bao giờ làm được chăng. Thật tội lỗi, âu cung có lẽ vì chính cái lòng tự cao dân tộc, cái gọi là độc lập tự chủ của chúng ta kìm hãm sự phát triển của chính chúng ta. Bởi vì tính lọng tự cao dân tộc mang tính truyền thống và lịch sử ngàn năm, chúng ta không dám hoà nhập với người ngoài thậm chí là anh em, lúc nào cũng sợ người ngoài cướp mất phần của mình, không hy sinh, san sẽ hợp tác cùng có lợi để phát triển. Ôi cái đất nước này, 1000 năm sau sẽ ra sao!!!
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    10
    Cuốn của con mụ chuyên chửi đổng kiếm cơm Dương Thu Hương đó em đọc cách đây 1 năm rồi! Tiểu thuyết không ra tiểu thuyết, chính luận không ra chính luận! Thông tin về cuộc đời của HCM toàn những chuyện cũ mèm! Đọc nhạt toẹt!

    Bác nên tìm đọc cuốn “Hồ chí Minh, một cuộc đời - Ho Chi Minh, a life“ của William Duiker <== tác giả là sử gia nổi tiếng của Mỹ, khách quan, nhiều thông tin mới, lý lẽ khoa học, dẫn chứng đầy đủ! Đáng đọc hơn nhiều!
  3. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    Mod khóa topic đi mod ơi
    topic quá nhảm nhí, hiện tại khó khăn thì lại tiếc nuối cho quá khứ, bảo là giá thế này, giá thế kia
    có ai hiểu đc thời thế, thế phải thế đâu cơ chứ
    Các bác nên nhớ thời của ông Hồ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
    các bác nên nhớ điều đó cho em
  4. TranNgocSuong

    TranNgocSuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử đã khắc nghiệt với Bác, với cả Dân tộc Việt Nam này - Vì giải phóng dân tộc cụ đã phải nhờ đến sức mạnh nông dân nhưng sau đó diễn biến không theo ý Bác, Mỹ không chìa tay ra
  5. NuPhuThuy

    NuPhuThuy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    "Người là thiên thần của chúng con, là vầng thái dương chói lọi ..."
  6. Arrival

    Arrival Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    153
    Đúng rùi, khoản thu từ bảo kê các em và ma túy là một khoản thu cực kỳ lớn. Thảo nào cứ sáng mở cửa ra là thấy có kim chích vứt ngoài hè. Còn tối không dám đi vào các con hẻm hơi vắng một chút vì các em mắt xanh lao ra giữ xe mời chào hết sức nhiệt tình. Hic, híc, ................:((
  7. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
    đmẹ, đé.n tin được chế độ nào hết, chỉ tin những kết quả gì chúng nó làm ra thôi.....kể cả Mỹ và Âu, nó cũng tuyên truyềnbỏ mẹ, chẳng qua độ tinh vi và cách thức khác nhau thôi.....
  8. hugo

    hugo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Có những cái dù có quay ngược thời gian để quay trở lại quá khứ thì vẫn không thể thay đổi được gì cả... nó như là một định mệnh, bất di bất dịch... và chỉ có thời gian mới chỉ ra được là định mệnh đó có nghiệt ngã hay ko... và sự nghiệt ngã đó, nếu có, thì cũng ko phải là lỗi hay ý muốn của một cá nhân nào cả...
  9. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    Thử đặt 1 tình huống cty các bác có vị chủ tịch đáng kính, có nhiều công sức nhất ... và là khởi nguồn để các bác có đồng lương đang được hưởng hiện nay, qua đời.
    Xem xét trong đám tang hoặc thử hình dung cũng được, có bao nhiêu người khóc? Nên nhớ, đó là người trực tiếp mang nồi cơm đến gia đình của bạn đấy, chủ tịch của 1 nước thì khoảng cách còn xa lắm.
    Cứ mỗi lần nhìn cái đám dân TT khóc vật vã hơn cả cha chết thì lại thấy tội nghiệp cho họ quá, đôi khi lại thấy khinh. Phi logic và giả tạo!
    Không muốn nói chủ đề này nữa mà nhìn đâu cũng thấy.
  10. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Than ôi, dẫu sao dân mình vẫn còn tự hào hơn nhân dân Bắc Triều, nếu có mệnh hệ gì thì người thừa kế vĩ đại của dân tộc ta cũng đã 35 tuổi, ít ra thì cũng chín chắn hơn cái ông...27 tuổi.[r24)][r24)][r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này