Kinh doanh trên xác của kẻ khác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hiepquynh798, 25/08/2010.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 308 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hiepquynh798

    hiepquynh798 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói, trước đây tôi rất gét chứng khoán. Đơn giản vì mọi người nói rằng chơi cổ phiếu là đánh bạc. Mà tôi thì chúa gét đánh bạc. Cả đời tôi chỉ vài lần mua vé số, chưa bao giờ chơi số đề. Tôi không thích những trò chơi may rủi.

    Tôi có một người bạn, rất thông mình, nhưng hơi lập dị. Anh ta rất thích nói chuyện với tôi, nên thường đến nhà tôi chơi. Đơn giản vì tôi không bao giờ phản bác những ý kiến rất lập dị của anh ta.

    Một lần anh ta nói là tôi cần phải đầu tư chứng khoán. Tôi tỏ vẻ lắng nghe, nhưng thực lòng không thích. Thế rồi từ đấy mỗi lần đến chơi anh ta lại cố gắng thuyết phục tôi phải đầu tư chứng khoán. Tôi nghe mãi cũng cảm thấy chán. Nhưng vì rất nể anh bạn nên không phản bác.
    Rồi một hôm anh ta nói: "Bạn là người thông minh nhất trong số những người mà mình quen biết. Nếu bạn không đầu tư CK thì thật là uổng phí một tài năng". Tôi thấy anh bạn nói cũng "có lý". Thế là tôi bị thuyết phục. [​IMG]

    Thế rồi tôi cố gắng dùng hết tài năng hùng biện của mình để thuyết phục vợ chi tiền để tôi chơi cổ phiếu. Nhưng vợ tôi cứng đầu hơn tôi nhiều, không dễ bị thuyết phục. Dù sao cuối cùng tôi cũng đạt được thỏa thuận: "Tiền lương thì mang về cho vợ, còn những khoản ngoại phụ thì để dành mua cổ phiếu". Bước đầu như thế cũng là tốt rồi.
    Tôi gom góp tất cả quỹ đen, quỹ đỏ được 1,5 tr. đồng đến công ty CK mở TK.

    Hồi đó các công ty chứng khoán còn vắng teo, khách hàng là thượng đế. Vì vậy tôi được đón tiếp rất niềm nở. Sau khi làm thủ tục mở tài khoản, nạp tiền, Brocker dẫn tôi ra xem bảng điện tử. Chỉ có hơn chục cổ phiếu niêm yết nên Brocker giới thệu cho tôi từng cổ phiếu một để tôi lựa chọn. Khi Brocker giới thiệu đến KHA, tôi rất thích cái tên "Khánh Hội" nên đặt lệnh mua 50 cp KHA. Từ đó tôi trở thành "Nhà đầu tư CK".
    ______________________________________________________

    Và tính đến nay tôi đã mua không biết bao nhiêu là mã chứng khoán và giao dịch bao nhiêu tỉ. Tôi cũng không biết bao nhiêu lần nếm "Trái đắng" cũng như "quả ngọt". Theo tôi việc đánh chứng khoán cũng như đánh bạc:
    Phải liều; phải biết giữ cảm xúc; Phải vượt qua chính bản thân mình.

    Những ngày gần đây nhất: lúc đó VNi 505point tôi đã bán hết hàng. tiếp tục xuống 1 phiên 3 point --> xong nên 9 point. tôi đã giao động và nghĩ mình sai. Với cái gì tôi đã học được từ 10 năm nay tôi không phải nữa.

    Để rồi hôm nay tôi lại nên tàu: lúc 10giờ00 ngày 25 tháng 08 năm 2010: 20k VC5 và 10 TLC không biết là có đúng không nữa.

    ...................??

Chia sẻ trang này