Kính gửi UB Chứng khoán: Chứng khoán nước mình Ngộ quá phải không anh?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi htstocker, 27/06/2019.

5150 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 05:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11387 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. CKCOSO

    CKCOSO Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    72
    Hâm mộ bác, bài thơ hay quá !
    htstocker thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.024
    15 phút cuối hôm nay và ngày mai hễ giá càng đỏ thì cứ tự tin mở bô hứng... hehe... thứ 3 thứ 4 tuần tới trả hàng!!!
    Rose2018bienlang thích bài này.
  3. htstocker

    htstocker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1.799
    Tks pro
    --- Gộp bài viết, 27/06/2019, Bài cũ: 27/06/2019 ---
    tàn nhẫn quá
    CKCOSO thích bài này.
  4. Beyond_Ho

    Beyond_Ho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2018
    Đã được thích:
    410
    Canh múc ngày mai, ai mua phiên hôm nay giá gần đong của thì vẫn có ăn
    htstocker thích bài này.
  5. ngoctinnt

    ngoctinnt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2011
    Đã được thích:
    3.091
    Mai canh gas va pnj
    htstocker thích bài này.
  6. Solorio

    Solorio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2019
    Đã được thích:
    576
    Hịch chứng sỹ


    Hỡi chứng sỹ nam nhi thiên hạ

    Phận làm trai tất cả để đâu?

    Sống ở đời hẳn bạn nhớ câu

    Giang hồ- Từ Hải thảy đều anh em

    Vni ấy miền đất hứa

    Của mọi người đâu phải riêng ai

    Vậy mà từ trước tới nay

    Cái, lái độc chiếm coi trời bằng vung

    Họ làm giá kéo lên, đè xuống

    Ép bao nhiêu cổ phiếu tan tành

    Sàn phái sinh khiến giá ảo thất kinh

    Sáng mới xanh chiều, chiều rực màu hoa phượng

    Kéo Sab lên rồi lại dìm Sab xuống

    Đánh 30 cổ phiếu nhảy tưng bừng

    Mặc kệ người vì cạy có chống lưng

    Cấu kết nhau làm loạn sàn chứng khoán

    Lũ Uỷ ban dặt một bầy bệnh hoạn

    Đã đui mù còn giả dạng thằng câm

    Cũng một bầy chung mâm cái, lái

    Các doanh nghiệp thì tranh nhau in giấy

    Mang lên sàn bán rác ngập khắp nơi

    Nhà đầu tư bị lừa đến hết hơi

    Cắt để cho không còn một giọt máu

    Mang trong lòng một nỗi niềm đau đáu

    Biết khi lấy được sổ đỏ ra?

    Nay:

    Sự thối nát đã sánh tầm bung bét

    Cứ lặng im cam chịu đến bao giờ?

    Lũ chúng ta chẳng lẽ mãi bơ vơ

    Mang tiền nhà đi cúng nạp tạo lập?

    Đến hôm nay không còn gì để mất

    Quyết vùng lên xử bọn chúng tơi bời

    Các chứng sỹ đồng lòng khắp muôn nơi

    Viết tâm thư gửi đến tay cụ Tổng

    Sẵn lò cụ vẫn còn đương rất nóng

    Nhóm lửa lên thiêu rụi bọn tham tàn

    Chỉ khi nào sạch bóng lũ tham lam

    Vni mới lại là nguồn cảm hứng

    Của biết bao người vẫn luôn mê chứng

    Hỡi chứng sỹ chúng ta quyết vùng lên.
    ngoctinnt, leaves, Chelsea00106 người khác thích bài này.
  7. htstocker

    htstocker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1.799
    Mai khả năng mở gap tăng đầu phiên đấy
    i
    bienlangCKCOSO thích bài này.
  8. htstocker

    htstocker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1.799
    Hịch hay quá. Nhưng không biết là vùng lên hay vùng vẫy
  9. ssivietnam_2018

    ssivietnam_2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Đã được thích:
    5.203
    Mình vô địch từ năm 1945 tới giờ rồi, phải tự tin lên ^^
    htstocker thích bài này.
  10. Batracu

    Batracu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2019
    Đã được thích:
    3.147
    Cứ đạp đi .....đạp lùi về 890-910 mới mở ra được trang mới ....chứ xà quần 940-960 chưa kéo được tiền vào sòng.... :))
    htstocker thích bài này.

Chia sẻ trang này