...Kinh hoàng...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
157 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 02:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98746 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13

    Vô uống nước =))=))=))
  2. makelove++

    makelove++ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    chắc vào bốc phét...;));))
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Hôm kia chị có ở vinh 1hôm mà quên mất hok lấy số của mấy anh em để rủ đi cafe giờ mới tiếc [:D]
  4. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    mai không tăng mới là lạ với tin kếch xù thế này
  5. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Thấy em này viết tự nhiên ngứa tay một chút, toàn bộ nhóm hàng đầu cơ của TT 3 tháng qua đều giảm từ mức này trở lên, vậy là cả người phím lẫn người nghe đều nhìn nhận TT ko đúng, nên đừng trách ai, mình thua thì nên tự trách mình rồi học hỏi thêm, cũng đừng nên nghe thằng nào phím cả, mà Lai là thằng nào vậy [:D][:D][:D]
  6. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Hôm nay bìm bịp nhiều quá, tin tốt ra cũng nhiều, khả năng mai TT đỏ để biến đám bịp này thành nhợn là rất cao, để còn có cầu tiềm năng vào tuần sau
  7. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Phải anh Hưng Yết Kiêu ko Xlight? [:D][:D][:D][:D][:D]
  8. usd2010

    usd2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    650
    VIP đó chắc là KLS à bác Xlight
  9. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đối với một số người, nước Mỹ là thiên đường, nhưng với một số người, nước Mỹ là địa ngục…


    Với mình nước Mỹ là thiên đường, vì sao?

    Trên đường phố, bạn khó mà kiếm thấy cảnh gai mắt bởi sự phân cách của giàu nghèo. Bạn giàu có, bạn cũng đi xe 4 bánh, bạn nghèo, bạn cũng đi xe 4 bánh, không phải là 3 bánh hoặc 2 bánh. Có khác chăng là có thể xe người này nhìn sang hơn xe người kia một chút. Vẫn có nơi chốn để chui ra chui vào tránh mưa gió, lạnh lẽo, không cần phải ở gầm cầu, mái hiên nhà, góc chợ…Thế thôi! Về mức độ ăn tiêu xa xỉ, dù cho bạn có tiền hay không có tiền thì lâu lâu cũng có thể ghé nhà hàng làm một bữa mà không cần phải đắn đo.

    Nơi đây là thiên đường cho những người hoặc là nghèo thật nghèo hoặc là giàu thật giàu. Nhưng cái vui nhất là người nghèo không bị xã hội ruồng bỏ. Bạn sẽ không thấy một người già hoặc tàn tật đi ăn xin hay là một phụ nữ ẵm trẻ con đi bán vé số. Đó là những thành phần tội nghiệp nhứt trong xã hội. Xã hội phát triển hay không, có nhân bản hay không nhìn vào biết ngay. Không có những người ăn mặc thật là sang trọng bên những mảnh đời cùng cực đáng thương! Bạn có thể không rơi vào những hoàn cảnh đáng thương như thế. Có vài bạn nào đó phát biểu rằng họ đáng thương, họ nghèo là tại họ không biết làm ăn, không biết vươn lên. Đó là lời nói vô cảm hay có cảm xúc??? Với mình, con người ta sinh ra không lựa chọn được số phận, nếu lựa chọn được thì dại gì lại phải chọn sống cảnh cơ hàn? Nếu đi sâu và nói chuyện với những mảnh đời cơ cực này bạn sẽ thấy rằng họ đã và còn tiếp tục làm việc nhiều và chăm hơn chúng ta tưởng. Tiếc thay, mồ hôi của họ đổ ra không xứng đáng với đồng tiền họ nhận về. Đó là bất công!

    Những người ở giai cấp trung lưu, khi đóng thuế, hơi cao một chút nhưng cũng không bị tước đến đồng tiền cuối cùng. Bạn sẽ không được nhiều phúc lợi xã hội bằng người nghèo nhưng cũng hơn rất rất nhiều nơi trên thế giới.

    Khi bạn ăn nhậu một bữa ăn ê hề thịt cá, vừa ăn vừa đổ đi. Đã có bao giờ bạn nghĩ giá mà có một người nào đó đang đói quanh đây, ta mời người ấy vào ăn chung để đỡ thừa mứa, đỡ mang tội phí phạm? Nước Mỹ không có những cảnh đó. Ai cũng có thể thừa mứa được, Bữa ăn là mức sống cơ bản nhất của con người không bao giờ thiếu.

    Khi bạn đau yếu, bệnh hoạn, tai nạn, luôn luôn bạn sẽ được chăm sóc tử tế rồi mọi chuyện tiền bạc sẽ tính sau. Nếu không có tiền trả cũng sẽ có những chương trình lo cho bạn nếu bạn nghèo hoặc là cho bạn trả góp. Ít có chuyện vừa chết vừa…tức vì mình bị đối xử kỳ thị chỉ bởi vì nghèo, chỉ bởi vì mình không có tiền chạy chọt…, chết oan!

    Khi bạn đi làm, người ta sẽ mướn bạn nếu họ cần, cho dù công việc đó thuộc về quốc phòng hay liên quan đến chính trị. Người ta sẽ không ưu tiên con ông cháu cha hoặc là có tiền đi cửa trước, tiền luồn cửa sau. Nếu bạn thực sự có tài, bạn sẽ được cất nhắc lên đúng vị trí của mình, không có chuyện trù dập chỉ vì bạn là da vàng, da đen, da đỏ…mắt hí, mắt to, chân dài, chân ngắn, đẹp đẽ hay nghèo hèn…Trừ khi bản chất công việc đòi hỏi ngoại hình, còn ngoài ra công bằng cho mọi thứ.

    Khi con bạn còn nhỏ trước 18 tuổi, nó sẽ được giáo dục ngang hàng với những đứa khác cùng tuổi, không có chuyện giàu thì học trường này, nghèo thì học trường khác. Trừ trường hợp có một số người quá giàu hoặc là có ảo tưởng này nọ mới cho con học trường tư, còn thì tất cả đều được hưởng sự giáo dục công bằng. Khi nó tốt nghiệp, dù là trường tư hay trường công, nó vẫn phải cạnh tranh khi đi xin việc, không có ưu tiên đối xử. Sau 18 tuổi, nếu bạn muốn tiếp tục học cao lên, xã hội luôn khuyến khích bạn học cả đời để nâng cao kiến thức và nâng cao đời sống. Nếu bạn nghèo không có tiền, bạn có thể mượn tiền chính phủ để đi học, đủ để đóng tiền học và sinh sống…Không có chuyện quá tuổi học rồi, không thi vào được trường đại học là khóa chết tương lai.

    Khi bạn thích điều nào đó mà bạn cảm thấy nó có ích cho bạn, cho mọi người, cho xã hội, bạn có quyền xin đủ chữ ký và nộp lên quận hạt, chờ đến lúc bầu cử, mọi người sẽ đánh giá và bầu cho ý muốn của bạn thành luật. Bạn có quyền tụ tập phản đối những sai sót của cấp lãnh đạo nếu bạn cảm thấy người đó đi ngược lại lòng dân. Dân chủ là như thế đó. Khi bạn lên tiếng nói, bạn cũng không sợ người nào đó sẽ ập vào nhà bắt bạn đi tù, không xét xử, vô thời hạn. Công bằng và nhân ái bao trùm khắp nơi nơi.

    Còn nhiều và nhiều lắm những điều mà mình cảm nhận được, mà quên chưa nói ra...
    Lẽ dĩ nhiên làm sao mà có thể thỏa mãn hết mọi người. Chín người mười ý! Khi người ta sung sướng quá thì người ta hay có tật bỏ quên quá khứ. Những người chê bai thường là những người có ước mơ xa vời thực tế. Nếu bạn không có tài, mà cứ đòi làm ông này bà kia, cứ đòi phải lãnh lương cho cao như người nọ, đòi đi xe Mercedes, đòi ở nhà lớn là không đúng. Đó là suy nghĩ lệch lạc! Có làm là có ăn! Muốn ăn mặc đi xe đẹp hơn người thì chịu khó cày thêm chút xíu. Làm lao động chân tay nếu biết chi tiêu dè xẻn đúng cách vẫn có nhà, có xe như ai. Trừ khi bạn bài bạc, không thèm làm việc, lười biếng, hoặc là làm một ăn tiêu mười thì dù cho có ở Thiên đường thực sự, bạn cũng vẫn không khá nổi.

    Lẽ dĩ nhiên là cái giá phải trả cho sự tự do dân chủ là bạn phải sống xa quê hương. Là sẽ có những cái Tết cổ truyền vừa đốt nhang cúng Ông Bà, Đất Trời vừa rơi nước mắt. Làm sao quên được những kỷ niệm thuở xưa? Đó là điều buồn duy nhất mà người xa xứ cảm nhận được. Nhưng bù lại ngày nay, nếu bạn nhớ quê hương, mua cái vé, bay cái vèo một ngày là tới. Nhớ nhiều thì chịu khó bay nhiều lần một năm, nhớ ít thì chịu khó bay ít. Ngay cả khi bạn thất nghiệp hoặc là ăn trợ cấp xã hội, bạn cũng có đồng ra đồng vào để mua được tấm vé máy bay mà. Có nơi nào trên thế giới được như thế không?

    Bạn muốn nói nơi đây là thiên đường cũng được nhưng không thể nói nơi đây là địa ngục được vì nếu bạn nói thế, sẽ có hàng ngàn người, hàng triệu triệu người xa xứ đang sống ở nơi đây sẽ bảo bạn: “chấp làm gì đứa khùng!”

    UKH
  10. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Tí tuổi, chị với ai >:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này