Kinh khủng...mây đen kéo đến xám xịt trời Hà Nội, gió thổi ầm ầm, 1 chiếc xe đạp bị hất tung lên hè.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zuczich, 13/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6215 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bay vào thì bác có làm ăn được gì không? Nếu làm được thì bác định dùng cái gì? Chân? Tay? Hay mồm nhẩy???
  2. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    có phải hà anh ?
  3. huhu122OO1

    huhu122OO1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0

    Công công trưng hàng 1 cm cho anh em chiêm ngưỡng đê

    Công công đái ngồi hay đái đứng ...
  4. yeulemco

    yeulemco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Gió to làm đổ vỡ bình hoa ở chỗ E làm, phải ra chỉ đạo cho lao công nó dọn đổ đi, quay vào đã thấy sang trang 5, méo mó có hơn không, thế mới biết tác hại của cơn giông này là không thể tính nổi
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    cái quần xyz phơi ngoài ban công cỗng bị gió cuốn đi, khiếp thật.....
  6. valueinvest

    valueinvest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Đã được thích:
    0

    mang theo bao nhiêu là vi trùng, nấm ký sinh như lậu, giang mai, lác ướt, lác khô, ... mong sao đừng bay vào chốn đông người
  7. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Giông với gió đúng là thiệt hại không lường hết được... Hôm qua nhờ vả mãi người ta mới xách tay cho lọ nước hoa tận bển về thì hôm nay giông bão nổi lên cuốn ngay sang bàn trang điểm cô hàng xóm có đau không
  8. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    thú thực với các bác, hôm nay em ngồi trên My way từ sáng , đang định rình thời điểm để hỏa công Nhà Hát Lớn... tính căn giờ phóng hỏa thì đúng lúc đấy gió nổi lên....

    Em ngửa mặt lên trời cười ha hả và noi rằng: Trời đã sinh ra em sao lại sinh ra Nhà hát Lớn
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    đính chính lại, vì nhà hát có trước nên bác phải nói

    " ... trời đã sinh ra nhà hát L.... sao còn sinh ra.......".....
  10. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    thiếu nữ Hà nội đẹp thật, bên kia hè, có 2 em đang tay trong tay đi dạo qua Sở GD CK Hà Nội. tóc dài ngang vai, hai lai, đeo kính đen, áo trắng quàng cái khăn màu hồng....đê mê quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này