Kinh nghiệm 10 năm chơi chứng là đi bắt dao rơi!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi namnd108, 17/08/2015.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16651 lượt đọc và 201 bài trả lời
  1. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    namnd108 thích bài này.
  2. 3cucu3

    3cucu3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    138
    Đến hôm nay thì chắc đến bẹn rầu;)
    namnd108 thích bài này.
  3. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.139
    =))=))=))=))
  4. ngomt

    ngomt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    4.114
    mút
  5. thutravelco

    thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    2.972
    hôm nay lau sàn hết lượt, không hiểu vì sao??? một ngày buồn với cổ cánh
  6. Prime

    Prime Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    10/08/2015
    Đã được thích:
    67
    Nick 2005 mà giờ vẫn tham gia vào đây cũng fải tầm cỡ, thâm niên lắm roài. Những lời khuyên chân thành mà toàn bị mấy chú choai choai vào chém gió kinh thật. Phải nói dân VN nói chung có tính ghen ăn tức ở, ganh tị đố kị kinh, chỉ được cái chê bai, dè bỉu là nhanh, học hỏi thì ít, bảo thủ thì nhiều.

    Em thì tham gia đợt đầu vào cuối năm 2010, chết sặc máu trong năm 2011 do thiếu kinh nghiệm + máu lửa mù quáng + vay nợ NH lãi suất cao, nói chung là thấm cũng kha khá, mặc dù thất bại + trả học phí hơi cao (so với em thôi) nhưng bù lại học được nhiều bài học quý giá, nói thật lòng là em cảm ơn giai đoạn đó lắm, nhưng vẫn nung nấu ý định phục thù, :D, em vốn thù hơi dai, hihi. Mà quả thật giờ nhìn lại cái quan điểm đầu tư thời đó mà em vẫn khiếp vía với chính mình.

    Sau 4 năm âm thầm theo dõi, đôi lần biết thời điểm túm đáy nhưng hok có tiền + ko gặp thời nên ko tham gia được, giờ mọi thứ ổn định mới quay lại thị trường. Quan điểm của em có lẽ cũng giống bác (dù em chưa già lắm đâu ợ), xác định đầu tư ngắn hạn chỉ dành cho chuyên gia thui, năm vào ra vài ba lần (nhưng ko bít có làm được vậy ko), cố gắng bắt dao rơi đúng đáy (tất nhiên là trong phạm vi mình thấy thỏa mãn, chứ lúc nào cũng xác định đúng đáy + bắt chuẩn thì thành chuyên gia rồi), và chỉ đầu tư vào các cổ phiếu tốt. Em cũng thích vào những lúc thị trường đỏ sàn, ai cũng bỏ chạy, chứ lúc mọi người vô ầm ầm hoặc khi Vnindex đang ở mức tăng thì em lại chả ham tí nào. Em chỉ ngại nhất vấn đề là mình có kiên nhẫn chờ được hàng tháng trời đến khi đạt mức giá mong muốn mới bán hay ko thôi ạ.

    Đợt giảm giá này vẫn có sai lầm khi quay lại thị trường của em, là hơi vội vàng, trong đầu vẫn suy tính VNINDEX xuống tầm 530 trở xuống sẽ mua vào, do đợt rồi thấy mấy con Ngân hàng với Bảo hiểm kéo Vni lên trên 600, trong khi thực tế nhỏ lẽ ko tăng, nên em dự đoán khi nào NH với BH xuống thì bọn kia sẽ xuống theo, cơ mà rốt cuộc em vẫn vào trước khi tụi này xuống => Vi phạm nguyên tắc là Kiên nhẫn, chờ đúng thời điểm như dự tính mới vào thì em chưa làm tốt, tuy nhiên em cũng xác định mua vào có thể giá xuống nhưng ko xuống nhiều, trong khi cơ hội giá lên cao hơn. Thực ra thì cũng lỗ xíu cho đến phiên thứ 6 tuần trước, em vào hơi nặng tay, ai dè hôm nay rớt thảm, hôm nay vào nốt tài khoản còn lại (vẫn lỗ típ bác ạ, em vào lúc mới giảm 15 điểm), tiếc là hết tiền roài ko tiếp tục giải ngân nữa, cơ mà cũng đứt mất 13% trong 1 tháng rùi bác ạ, chủ yếu là trong 2 ngày gần nhất, chứ rải đều ra thì 10% là em cắt lỗ rồi, quan điểm em là vậy. Cơ mà em mới chỉ dám đầu tư một ít, còn lại đang nằm trong BĐS, em phải thử xem khả năng của em tới đâu đã vì chứng khoán cũng phiêu lắm. Sáng nay em ra SSI đăng ký giao dịch ký quỹ mà nó bắt em đổi chữ ký, thấy vậy em khỏi đăng lý lun, :), đang tính vay thêm NH ít nhưng chắc thôi quá, có lẽ cứ bình tĩnh với số tiền hiện có vẫn hơn, đời còn dài mà, hi.

    Thực ra đợt giảm giá này em thấy ko đáng ngại lắm, so với giai đoạn năm 2011 thì lãi vay NH vẫn thấp hơn rất nhiều, DN vẫn làm ăn hiệu quả cao, chủ yếu do dính tới thằng TQ với tụi nước ngoài. Em thì đang đầu tư vào DPM thôi, một ít TLH chưa bán hết ợ, cứ tưởng đợt này DPM thoát, ai dè cũng sàn như ai, :(. Nói chung ko ngại việc nó giảm, chỉ hơi tiếc là đáng ra mình kiên nhẫn thì mua được giá rẻ hơn thui, coi như bắt dao chưa đúng đáy lắm, chờ lần thứ 2 vậy, hi.
    Sanghai, ilff, lotusvn2 người khác thích bài này.
  7. nguyenlinhsdcc

    nguyenlinhsdcc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    122
  8. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.139
    Ko bao giờ phải ngợi, chơi cứ chọn hàng cơ bản có cổ tức/ giá chấp nhận đc cùng lắm là ăn cổ tức ( cũng phải quan tâm doanh nghiệp đó có thể duy trì cổ tức tăng trưởng hoặc chí ít ổn định trong dài hạn) là ôm thôi. Cứ đánh thế cho nó đỡ đau đầu, tôi đang ôm tỷ lệ nhiều 3 em là REE, BVS, SD7 kệ nó đi, fl 3 phiên nữa vẫn kệ luôn phù hợp thì mua thêm đánh T0,T1 vì 3 em này tôi đã lựa chọn kỹ và nó quá tốt cùng lắm ôm mịa 3 năm luôn=))=))8-}. Duy nhất SD7 là đang gom thêm vì chưa đạt mức cần gom
    --- Gộp bài viết, 24/08/2015, Bài cũ: 24/08/2015 ---
    ~o)~o)~o)
    Prime thích bài này.
  9. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.288
    Tôi đồng tình với bác về sự tỉnh táo nhưng lại không đồng tình về câu nói chứng trường về đẳng cấp.

    Theo tôi,

    "Đẳng cấp không phải là giữ được bao nhiêu tiền, đẳng cấp là kiếm được nhiều tiền hơn số tiền mất đi"
    namnd108 thích bài này.
  10. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.139
    Gì phải căng thẳng thế Bác, cho nó fl luôn mấy phiên để hồi một thể còn thích hơn là cứ mỗi ngày mấy điểm=))=))=))

Chia sẻ trang này