Kinh nghiệm cho thấy một khi thị trường xanh lét hết thì ngày đổ vỡ đã sắp đến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ruc_rich, 26/02/2007.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15649 lượt đọc và 127 bài trả lời
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, cả năm trời mới tăng mấy trăm lần thì ăn thua gì. Thằng bạn em mới mở tài khoản tháng trước mà bây giờ cũng tăng mấy trăm lần rồi. Lúc mở tài khoản nó có mỗi 1 triệu. Mới đây nó nộp tiền thêm vào tài khoản 5, 6 trăm triệu nữa. Thế chẳng phải là tăng mấy trăm lần à bác nhỉ?
    Thế có ai lúc mở tài khoản 5, 6 trăm triệu mà sau 1 thời gian còn chưa được 1/3 không nhỉ? Có đấy ạ. Nhiều, nhiều lắm.
    Hiện giờ có cực kỳ nhiều nhà đầu tư chưa biết đến các khái niệm thế nào là "Bubble" hay "Crash" và "Boom"...
  2. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    hic hic.... bác ơi truyền cho em tí kinh nghiệm đê ..... bác nói làm em lo quá..... tài khoản của em toàn là cổ phiếu mới chết em chứ..... lại toàn mấy thằng buchips.... nó đồng loạt giảm sàn thì chít em rùi....hu hu............ lần sau bác nhớ PM cho em trước để em bán hết đi nhé...... hic hic....
  3. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Phiên đầu năm ngoài dự tính,không thể tưởng tượng được là người đến mở Tk đông thế,chen nhau nạp tiền vào Tk.Ối giời ơi là giời!!!Tiền đâu ra mà lắm thế không biết,"đông hơn cả quân Nguyên".Cứ gọi là vét sạch,vét sạch!!!
    Bác nào chót bán rồi thì cứ chờ nó xuống nhé!"Hãy đợi đấy" nhiều tập
    Bác nào cao kiến phán cho một cái mốc mới đi VNI=1250 ? =1350? =1450?...

    Một nét chấm phá trên thị trường hôm nay là:
    Có rất nhiều mã tím kịch trần nhưng lúc đóng cửa thị trường thì hầu hết lượng cầu dư mua trần lớn nhất đều nằm tại các mã tầm trung có tiềm năng phát triển,P/E còn thấp,khả năng tăng vốn...như :NSC,DNP, VFC,HAS,SSC, KHA,KHP....
    theo em đây cũng là một kiểu hạn chế rủi ro khi mà hầu hết các mã to có giá cao hoặc rất cao

    Theo em thì VNI sẽ lên 1.230-1.250 rồi điều chỉnh về 1.160-1.180,vọt lên 1.440-1.460,[/size=3][:p].Khi nào thị trường tăng vài ngày 55-60 điểm thì mới gọi là nóng già,từ 60 đ tới xx điểmthì mới gọi là đang reo(chưa sôi) ............rồi sau đó tính tiếp
  4. ddaabb

    ddaabb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Đã được thích:
    479
    em đang cân nhắc xem nên bán ngày hôm nay hay để ngày mai, ăn thế đủ rồi
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Tui cho rằng đây là thông điệp cần can thiệp ngay, đừng để quả bóng phình to nữa.

    IMF phát thông điệp về chứng khoán VN

    Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Hà Nội vừa gửi văn bản tới UBCKNN đề xuất một số vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán VN. Nội dung chi tiết không được tiết lộ. Trong khi đó, chợ chứng khoán hai miền hôm nay vừa mở cửa đã sôi sùng sục, dù bây giờ vẫn là tháng Giêng - tháng ăn chơi.

    Tham dự phiên giao dịch đầu xuân tại TTGDCK Hà Nội, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng nhấn mạnh, thị trường sau Tết có nhiều tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên nhiều tổ chức quốc tế đã cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, phân tích thông tin trước khi mua bán chứng khoán. Ông Bằng cho hay cuối tuần qua Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF tại Hà Nội đã gửi một thông điệp tới UBCKNN đề cập đến tình hình thị trường. Vị chủ tịch không tiết lộ nội dung bức thư.

    Văn phòng đại diện IMF tại Hà Nội xác nhận với VnExpress chiều thứ 6 tuần trước đã gửi một văn bản tới UBCKNN và một số cơ quan liên quan. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối tiết lộ nội dung. "IMF không muốn bình luận trực tiếp, chỉ tư vấn cho Chính phủ", văn phòng IMF tuyên bố.

    Trả lời Finanancial Times (Anh) trong một bài viết gần đây, đại diện thường trú của IMF tại Hà Nội Li Houng Lee, nói ?oChính phủ rõ ràng đang lo lắng về tình trạng giá trên thị trường chứng khoán tăng liên tục mà nhiều nhà quan sát đánh giá vượt quá giá trị thực?. Tháng Giêng là tháng ăn chơi?


    Sàn chứng khoán không còn cả chỗ len chân. Ảnh: A.H.

    Câu nói trên xem ra không còn phù hợp với chợ chứng khoán. Sáng nay, tại sàn SSI (Hà Nội), một chị đứng tuổi, buôn bán ở chợ Đồng Xuân, kể mọi năm ăn chơi ít nhất cũng qua rằm tháng Giêng rồi mới tính chuyện mở hàng, năm nay cả nhà chị quyết tâm lên sàn ôm ít cổ phiếu. "Bạn bè tôi rỉ tai không mua để càng lâu giá càng tăng. Không kịp mở tài khoản, tôi nộp tiền vào chỗ thằng em để mua cho nhanh", chị vừa nói vừa đặt bút viết lệnh mua 2.000 cổ phiếu của một công ty kinh doanh thủy hải sản.

    Còn tại TP HCM, mới 8h mà sàn SSI đã đông nghẹt. Không khí sôi lên sùng sục khi VN-Index tăng thêm 37,93 điểm chỉ trong phiên 1. Nhà đầu tư vã mồ hôi khi vừa phải chen lấn để xem số liệu vừa phải liên tục trả lời tin nhắn và điện thoại của những người không thể có mặt trực tiếp tại sàn.

    Nhìn cảnh người túi lớn, cặp bé ôm tiền đến nộp, anh Tuấn Anh trụ tại sàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC) chi nhánh TP HCM nhận xét, do cuối năm ngoái nhà đầu tư ào ạt rút tiền để trang trải nợ nần và bảo toàn nguồn vốn nên đầu năm họ lại đồng loạt nộp tiền. Tết vừa qua Việt kiều về quê cũng đem một lượng kiều hối lớn về nước, một phần không nhỏ trong số này được đổ vào chứng khoán. Đó là chưa kể, ra Giêng tiền nhàn rỗi, buôn bán cũng lắm. Bản thân anh Tuấn nắm trong tay khoảng 4-5 mã cổ phiếu nhưng thị trường lên, anh quyết định giữ cổ phiếu không bán ra. Anh kể rằng, năm vừa qua trúng lớn nên đã xây được trang trại ở quận 2 và cả 1 dãy nhà trọ cho thuê. Số tiền trúng chứng khoán cả năm cộng lại còn cao hơn cả số vốn 500 triệu đầu năm bỏ ra.

    Đa số nhà đầu tư có mặt tại sàn đều tỏ ra vui mừng trước thông tin Chính phủ chưa kiểm soát dòng vốn từ nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán như nhiều lời đồn thổi trước đây. Anh Ngọc Minh, nhà đầu tư sàn BSC kể rằng nếu trước đây nhiều bà con phản đối việc tham gia trò chơi đầy tính may rủi này thì nay lại gợi ý hùn vốn cùng chơi. Anh dự báo trong năm Hợi thị trường sẽ tiếp tục phát triển và duy trì ở mức cao nhưng không bùng phát như năm ngoái. Nguyên tắc mua bán của nhà đầu tư này bất di bất dịch: "Mua khi thị trường điều chỉnh và bán khi nhắm thấy có lãi".


    Mỏi chân quá, thôi đành ngồi bệt vậy. Ảnh: A.H.

    Đấu giá cổ phần cũng sôi sùng sục

    Chưa đến giờ mở cửa TTGDCK Hà Nội, nhà đầu tư đã tụ tập trước cửa chờ xem thông tin đấu giá cổ phần. Trong số 20 nhà đầu tư có mặt tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội sáng nay, có bác Huỳnh Minh Phú đang tìm đọc thông tin đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Nẵng. Bác nói do 11h trưa nay là thời hạn cuối cùng đăng ký đấu giá nên bác phải đến sớm để tìm hiểu và quyết định có đăng ký đặt cọc hay không. Ngay từ hôm 7 Tết (23/2), mấy ông bạn già khu phố nhà bác đã đến trung tâm tìm hiểu thông tin. Bác tâm sự, về hưu có trăm triệu đồng đem chơi chứng khoán năm vừa rồi cũng được chút ít. "Những người già như tôi mua bán cẩn thận lắm, có ngó chú nào cũng phải nhìn ngắm tới 4-5 phiên rồi mới quyết định mua hay bán. Năm mới chỉ mong thông tin trên sàn, thông tin đấu giá đến tay nhà đầu tư một cách công bằng minh bạch", bác Phú bày tỏ.

    Theo TTGDCK Hà Nội, các phiên đấu giá được tổ chức sau Tết hứa hẹn sôi động. Công ty cổ phần Xi măng vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bán đấu giá 2.620.800 cổ phần vào chiều nay 26/2. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua đạt 983, khối lượng đăng ký mua 21.724.800 cổ phần. Công ty Vận tải Biển Bắc (NOSCO) có trụ sở tại Hà Nội vốn điều lệ 40 tỷ đồng, đấu giá 1.229.900 cổ phần vào 6/3. Hết hạn đăng ký, có 1.154 nhà đầu tư tham gia, tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 14.272.800 cổ phần

    V.P. - A.H.




    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 27/02/2007
  6. mrKimRabbit

    mrKimRabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà xem qua net, không dám lên sàn vì sức khoẻ yếu chen không lại với lớp đầu tư mới đang rất hăng say... Phiên 1 kết thúc cũng cho ra 1 bảng có thể nói đẹp hơn tất cả các bảng trước đây nhưng vẫn hơi kém bảng cuốn ngày hôm qua.
    Có Bác nào kịp lưu lại không nhỉ để làm tài liệu sau này... Phiên 1129 ngày 26/2/2007 up 45.77 điểm, tương đương 4,23%... toàn một màu xanh yêu thương, điểm vài nốt vàng hoa mai - hoa cúc, không gợn 1 nốt đỏ
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Buôn bán CK bây giờ còn khiếp hơn mua vé ngoài bến xe.
    Ở bến xe, mấy ngày qua có 1 tình trạng là, giá 1 ghế nhựa, ngồi ở giữa, đồng hạng cho tất cả các chặng từ Đà Nẵng vào Sài Gòn 700K, ko đi thì biến.
    Nhưng ở đây, mấy trăm triệu/100 CP mà...ko có mà mua .

    Pác nào mà liều, mua 1 mớ trước Tết thì 2 hôm nay kiếm khớ khớ, e có 13% roài, 2 phiên nữa e bán, bác nào mua nhớ mua nhé.
  8. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải là bác TranTuanAnhSg nhà ta không?
  9. thieuhoangde

    thieuhoangde Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Mai tớ xử lý một nửa để bảo toàn vốn.
  10. PH99

    PH99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Đã xong 2/3

Chia sẻ trang này