Kinh nghiệm downtrend đúc kết bằng... thơ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 01/06/2010.

4661 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17409 lượt đọc và 387 bài trả lời
  1. scvck

    scvck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn anh! đã qua khen
    giàu thì không giám ,bần hèn là em
    chưa bán đâu phải là lời
    bán rồi mới biết mình hời hay thua
    rằng em không thích tranh đua(không đua trần)
    lai rai mà lượm say sưa hàng bèo
    em ngheo nên không giám trèo
    đua trần gẫy gánh còn bèo hơn em.
  2. xcxl

    xcxl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!(vợ=tiền)
    nhìn xuống thì anh cũng thèm
    nhưng mà không xứng với em vợ nhà
    vợ nhà tuy nó hay la
    nhưng mà chung thủy có la cũng thèm.
  3. HuTrucTu

    HuTrucTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Đã được thích:
    38
    Hôm qua ko ngó diễn đàn
    Vì Dow lê lết giá sàn chán kinh
    Các chim vào hót linh tinh
    Mỗi chim một ý biết binh chim nào
    Sáng này ngồi ở cầu ao
    Nhìn ra mặt nước thì thào tiếng ai
    "Phen này đây quyết bái bai
    Chịu không nổi nữa xin cai chứng trường
    Tài khoản hôm trước còn dương
    Sau vài phiên xuống, thảm thương số mình
    Năm ba mươi điểm đăng trình
    Margin hết cỡ (bất) thình lình nó đao"
    Hoá ra bà bán bánh bao
    Ở ngay đầu ngõ hôm nào bắt quen
    Bánh ngon vô khối người khen
    Nhưng ko đồng ý (quyết) 1 phen đổi đời
    Kể rằng cái lão bán xôi
    Cũng vừa vác cái Tô dôy (ta) về nhà
    Rút ngay quyển vở Hồng Hà
    Dắt ở sau đít ra tra mã nào
    Em liền nói chuyện tầm phào
    Sao không cut loss hồi nào cho yên
    Bây giờ mà cut thì điên
    Cẩn thận ko lại cúng tiền cho... boy (BigBoy)
    Năm ngoái khủng hoảng khơi khơi
    Năm nay đã tốt lên rồi chị em
    Cut loss là việc đáng khen
    Nhưng thời điểm cut...nhiều phen trúng đày (đáy)
    Nghe lời em thấy hay hay
    Chị liền đứng dậy đi vay thêm tiền
    Thứ 2 nếu giảm quất liền
    Phen này kiếm cái (nhà) mặt tiền Hàng Bông
    Nhưng mà nếu việc...không xong???...:-ss:-ss:-ss
  4. Vudi

    Vudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vờ ni đang tét cung hàng.
    Gặp ngưỡng kháng cự cung càng tiết cao
    Ra vào thì có làm sao
    Vì gặp hỗ trợ cung đao rất nhiều

    Hỗ trợ kháng cự bao nhiêu
    Trong vòng rất hẹp lẻ hai (502) năm mười (515)
    Như vậy ta cứ vui cười
    Loanh quanh lên xuống chỉ mười và ba

    Chim lợn đừng có kêu la
    Hô Vờ ni xuống liệu là được chăng
    Bìm bịp cũng chớ hung hăng
    Giờ chưa đến lúc lăng xăng đua trần:))
  5. ngulamimdi

    ngulamimdi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Topic hay quá, vậy mà hôm nay em mới biết. Cảm ơn các bác bác nhá. Mời các bác [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Nhưng mà nếu việc...không xong???...
    Kiểu gì cũng chạy bằng không kẹp hàng
    Lao nhôn đã thủng mười ngàn
    Á Âu máu đổ ta càng hiểm nguy
    Giận mình ham hố làm chi
    Down-trend mà múc còn gì dở hơn
    Không nghe khuyên nhủ thiệt hơn
    Cứ đâm vào bẫy trong cơn say cuồng
    Mỗi ngày chứng rớt lại buồn
    Phải chi hôm ấy bán luôn cho rồi
    Bây giờ trông đứng trông ngồi
    Trông cho bớt lỗ trông hồi một phiên
    Mở đài nghe cáo nó khuyên
    Giữ nguyên hàng kẹp vay tiền mua thêm
    Mua rồi thì lại kẹp trym
    Sai lầm tiếp nối vỡ tim điên đầu
    Hôm nay còn cái nhà lầu
    Mai không cắt lỗ ra cầu Long Biên.
  7. trader_huyvan

    trader_huyvan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    101
    Long Biên gió mát trăng thanh
    Một nơi thư giãn không đâu sánh bằng
    Phần thưởng dành cho người lì ( không bán )
    Quyết tâm không cut , có lời mới phi
  8. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Big boy muốn dụ được gà

    Cò cưa một tí gọi là side-way

    Khéo nhìn tinh mắt biết ngay

    Kéo rồi lại xả cứ xoay lòng vòng

    Gà con cừu béo vào tròng

    Cáo già lẳng lặng thong dong ra hàng

    Nhưng không để cuối phiên sàn

    Bỏ vài công kéo rồi phang ào ào
  9. HuTrucTu

    HuTrucTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Đã được thích:
    38
    Chợt trông thì loạn cào cào
    Kéo rồi lại xả ai vào đỡ cho?
    Cáo này kéo cáo kia xô
    Còn vài con sói lô nhô đứng nhìn
    Gà, cừu cứ chạy...mình xin
    Khi hoàn hồn lại mới tin bị lừa
    Gà, cừu đã biết ai chưa???[:D]
  10. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Hoan hô anh A Li Ka
    Dự đoán down trén quả là rất hay
    Chuyến này nở mặt, nở mày
    Forum bái phục: anh tài là đây?

Chia sẻ trang này